Man Utd "giải cứu" thương vụ Onana: Cho mượn, tránh lỗ nặng chuyển nhượng

Những giọt nước mắt cay đắng và kỳ World Cup đáng nhớ của Mateo Kovacic

Ronaldo, VAR và quả 11m làm đổi số phận Croatia ở World Cup

Kỳ Quang

Chính thức: Tottenham công bố chiêu mộ Mateus Fernandes, giá 85 triệu bảng

Thương vụ phá kỷ lục và ý nghĩa với Tottenham

Tottenham chấp nhận chi 85 triệu bảng để đưa Mateus Fernandes về từ West Ham, vượt xa kỷ lục 65 triệu bảng từng trả cho Dominic Solanke năm 2024. Mức giá này cho thấy ban lãnh đạo sẵn sàng nâng trần chi tiêu, dù đội bóng vừa trải qua hai mùa liên tiếp kết thúc ở vị trí 17 tại Ngoại hạng Anh.

West Ham dù xuống hạng vẫn giữ nguyên định giá, buộc Tottenham phải đi đến con số tối đa nếu muốn sở hữu tiền vệ người Bồ Đào Nha. Việc chấp nhận điều kiện đó cho thấy Tottenham coi Fernandes là mảnh ghép trung tâm trong kế hoạch mới.

Vai trò của huấn luyện viên trưởng trong quyết định của Fernandes

Trong phát biểu đầu tiên, Mateus Fernandes nhấn mạnh huấn luyện viên trưởng Roberto De Zerbi là lý do then chốt khiến anh chọn Tottenham thay vì các lựa chọn khác. Anh mô tả cuộc nói chuyện với De Zerbi là “rất đặc biệt”, khi cả hai cùng chia sẻ cách nhìn về bóng đá: vào sân với một tập thể mạnh, giàu năng lượng, chiến đấu để thắng từng trận.

Fernandes khẳng định anh háo hức gặp người hâm mộ, gặp các đồng đội mới và “dốc hết cho câu lạc bộ”, cho thấy mối liên kết cá nhân với ban huấn luyện và môi trường mới được đặt lên ngang tầm yếu tố tài chính.

Cuộc đua với Manchester United và vị thế mới của Spurs

Theo nguồn tin ESPN, Tottenham đã vượt qua Manchester United trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 21 tuổi. Trong bối cảnh thành tích sân cỏ sa sút, việc thắng thế trước một đối thủ có sức hút lớn như United cho thấy Tottenham vẫn còn sức nặng nhất định trên thị trường, đặc biệt khi sẵn sàng đáp ứng mức phí mà West Ham yêu cầu.

Thương vụ này cũng kéo theo lợi ích cho Southampton, đội bóng cũ của Fernandes, với khoản 15% từ lần chuyển nhượng tiếp theo, ước tính khoảng 570 nghìn bảng từ hợp đồng với Tottenham.

Fernandes trong bức tranh cải tổ đội hình

Mateus Fernandes không phải mảnh ghép duy nhất. Trước đó, Tottenham đã đưa về Andy Robertson, Marcos Senesi, Jan Paul van Hecke và Martin Dúbravka để làm mới đội hình, hướng tới mục tiêu tránh rơi vào vòng xoáy trụ hạng thêm một mùa nữa.

Song song với Fernandes, Tottenham còn chuẩn bị phá tiếp kỷ lục chuyển nhượng của chính mình bằng thương vụ Sandro Tonali từ Newcastle, với tổng giá trị có thể lên tới 100 triệu bảng sau khi nâng giá từ đề nghị ban đầu khoảng 75 triệu bảng. Điều này đặt Fernandes vào một trục nâng cấp tuyến giữa, nơi Tottenham đang đầu tư mạnh tay nhất.

1
3,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tien Tai

Cột mốc lần đầu vượt qua vòng loại trực tiếp

Trên sân Arlington, Ai Cập lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua một trận thuộc vòng loại trực tiếp World Cup khi đánh bại Australia 4-2 trên chấm phạt đền, sau khi hòa 1-1 trong 120 phút. Đây là kỳ World Cup thứ tư của họ, và chiến thắng này khép lại chuỗi chờ đợi kéo dài từ lần thua Hungary ở vòng 16 đội năm 1934.

Bàn thắng sớm của Emam Ashour ở phút 13 đặt Ai Cập vào thế dẫn trước trong trận đấu đánh dấu lần đầu họ góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Australia bước vào trận với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên ở vòng knock-out sau hai lần thất bại trước đó.

Bản lĩnh trên chấm 11m và vai trò của Salah

Ở loạt sút luân lưu, Ai Cập thực hiện thành công cả bốn lượt. Mohamed Salah chọn cách bấm bóng nhẹ vào giữa khung thành, còn Hossam Abdelmaguid thực hiện cú sút quyết định. Phía Australia, Harry Souttar và Lucas Herrington sút hỏng, khiến đội bóng này dừng bước với thành tích 0-3 ở các trận knock-out World Cup.

Salah chia sẻ anh cảm nhận rõ trách nhiệm của một cầu thủ đàn anh và chỉ quyết định thực hiện cú bấm bóng ở thời điểm rất sát khi bước lên chấm phạt đền. Anh nói thêm không chắc đây có phải là kỳ World Cup cuối cùng của mình hay không, nên đã chọn cách dứt điểm đó. Trước trận, anh cũng nhấn mạnh với đồng đội rằng World Cup là sân khấu lớn nhất trong sự nghiệp của họ.

Biến cố với Mohamed Hany và kỷ lục phản lưới

Trận đấu trở nên căng thẳng hơn khi hậu vệ Mohamed Hany có pha phản lưới, giúp Australia gỡ hòa 1-1. Đây là bàn phản lưới thứ 13 tại giải, vượt qua kỷ lục 12 bàn phản lưới ở World Cup 2018. Hany trước đó từng phản lưới trong trận hòa 1-1 với Bỉ ở vòng bảng.

Tình huống này đến chỉ ít phút sau khi Hany nằm sân khá lâu sau pha va chạm với tiền vệ Connor Metcalfe gần khung thành Ai Cập. Đồng đội lập tức gọi hỗ trợ y tế, đội ngũ bác sĩ vào sân kiểm tra chấn động cho anh, cáng được chuẩn bị sẵn nhưng không phải sử dụng và Hany tiếp tục thi đấu.

Quyết định thay thủ môn và cái kết cho Australia

Ngay trước loạt sút luân lưu, huấn luyện viên Tony Popovic rút thủ môn trẻ Patrick Beach, người đã có nhiều pha cứu thua ấn tượng trong trận, để đưa thủ môn kỳ cựu Mathew Ryan vào sân. Ryan, 34 tuổi, bước vào trận đấu thứ 105 trong màu áo đội tuyển trong bối cảnh Beach mới chỉ có trận thứ sáu cho Australia.

Dù vậy, sự thay đổi này không giúp Australia xoay chuyển kết quả. Ai Cập tỏ ra vững vàng hơn trên chấm phạt đền và giành quyền đi tiếp, chờ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Cape Verde.

Xem thêm
0
122 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Trụ cột vẫn ra sân dù đau

Declan Rice nhiều khả năng vẫn đá chính cho tuyển Anh ở vòng 1/8 World Cup gặp Mexico, dù đang gặp vấn đề về dây thần kinh ảnh hưởng tới gân kheo và vùng lưng dưới. Ở trận thắng DR Congo 2-1, anh phải rời sân ở phút bù giờ vì đau. Huấn luyện viên Thomas Tuchel kể lại rằng Rice khẳng định vẫn có thể thi đấu vì tập thể, nhưng thừa nhận mình “đau khủng khiếp”, và đó là lúc ban huấn luyện buộc phải thay người.

Cánh phải trong trạng thái báo động

Trong khi Rice gần như sẵn sàng, hành lang phải của tuyển Anh lại là nỗi lo lớn. Hậu vệ phải Reece James đã nghỉ hai trận liên tiếp vì chấn thương gân kheo và cho tới thời điểm chuẩn bị cho trận gặp Mexico, anh vẫn chưa trở lại tập luyện đầy đủ cùng toàn đội. Khả năng ra sân của James vì thế bị đặt dấu hỏi.

Phương án dự phòng chưa chắc chắn

Jarell Quansah, hậu vệ phải dự phòng, cũng vừa bỏ lỡ trận thắng DR Congo do chấn thương mắt cá. Anh đã tăng khối lượng tập luyện trở lại, nhưng đội ngũ y tế vẫn chưa thể khẳng định liệu anh có đủ điều kiện thi đấu hay không. Trong bối cảnh đó, Rice từng phải lùi về trám vào vị trí hậu vệ phải ở trận trước, cho thấy sự chắp vá mà tuyển Anh có thể phải tính tới nếu James và Quansah đều không kịp bình phục.

Thời gian và thời tiết đều gây sức ép

Trận đấu với Mexico dự kiến diễn ra lúc 18:00 giờ địa phương ngày Chủ nhật, tức 01:00 sáng thứ Hai theo giờ Anh. Lịch thi đấu này vẫn có khả năng thay đổi do yếu tố thời tiết tại địa điểm tổ chức. Trong bối cảnh thời gian gấp rút và điều kiện thi đấu có thể điều chỉnh, ban huấn luyện Anh phải vừa theo dõi sát sao tiến triển chấn thương của các trụ cột, vừa chuẩn bị những phương án xoay tua nhân sự cho vòng knock-out.

Xem thêm
0
97 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Một chàng trai “bình thường” giữa ánh đèn sân khấu

Trong lời kể của thủ môn Caoimhin Kelleher, Diogo Jota hiện lên trước hết là một người bạn. Anh không cư xử như một ngôi sao bóng đá nổi tiếng mà luôn xem mình là người bình thường, giữ nguyên cách sống và nguyên tắc của mình. Chính điều đó khiến anh hòa vào tập thể Liverpool rất tự nhiên, từ cầu thủ đến nhân viên đều thấy thoải mái khi ở cạnh anh.

Tình bạn giữa Kelleher và Jota bắt đầu ở Melwood, khi đội hình phải chia nhỏ phòng thay đồ vì dịch bệnh. Cùng chung một nhóm năm người, họ gắn bó dần qua những câu chuyện ngoài sân cỏ, rồi trở thành những người thân thiết với nhau trong đội.

Niềm vui sống lan sang cả phòng thay đồ

Jota được nhắc đến như người luôn tràn đầy hứng khởi với mọi thứ mình làm. Anh mê nhiều môn thể thao “rất Anh – Ireland” như đua ngựa, phi tiêu, bi da, rồi cả trò chơi điện tử. Chuyến đi xem đua ngựa ở Cheltenham do Kelleher và Andy Robertson rủ rê ban đầu thậm chí không tính đến Jota, nhưng khi nghe phong thanh, anh lập tức hỏi thẳng: “Bao giờ đi Cheltenham?”. Anh xuất hiện ở trường đua với mũ kiểu Peaky Blinders, bộ vest ba mảnh và đồng hồ quả quýt, tạo nên một hình ảnh khiến đồng đội nhớ mãi.

Trong phòng thay đồ, Jota luôn sôi nổi, đôi khi vụng về một cách đáng yêu. Anh tập ném phi tiêu dù chơi không giỏi, say mê xem người khác chơi game trực tuyến, tranh luận tới cùng về khoản phạt vì mang chiếc “sweet case” quá cỡ trong chuyến du đấu. Những chi tiết nhỏ ấy trở thành kỷ niệm khiến cả đội bật cười mỗi khi nhớ lại.

Tinh thần cạnh tranh không biết giữ chân

Cùng với sự vui vẻ, Jota còn được đồng đội nhắc đến như một người cực kỳ hiếu thắng. Kelleher kể anh hay dính những chấn thương “chỉ có Jots mới bị” vì luôn lao vào mọi thứ với quyết tâm cao nhất. Từ những trò chơi nhỏ đến thi đấu trên sân, anh luôn làm hết sức để chiến thắng. Tính cách đó khiến các cầu thủ Liverpool rất quý mến, bởi họ nhìn thấy ở anh cùng một tinh thần chiến đấu như khi anh ghi 65 bàn cho câu lạc bộ và góp phần mang về chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Conor Coady, người từng sát cánh với Jota ở Wolves, cũng gọi anh là “một con thú thực sự” về mặt cạnh tranh. Ngay từ ngày đầu đến hạng Nhất Anh, Jota đã cho thấy sự chuyên nghiệp, tập trung và khát khao chiến thắng, kể cả trong những trò chơi như đánh đầu tennis trong đội.

Người đồng đội lý tưởng trong mắt những người ở cạnh anh

Với Coady, ký ức lớn nhất về Jota không nằm ở bàn thắng hay danh hiệu mà ở trong phòng thay đồ: một người bạn chân thành, khiêm tốn, luôn nghĩ cho tập thể. Anh gọi Jota là “giấc mơ của mọi đồng đội”, bởi vừa là cầu thủ xuất sắc, vừa là người luôn đặt đội bóng lên trước bản thân.

Ở Wolves, Jota và nhóm cầu thủ Bồ Đào Nha không khép mình mà chủ động hòa nhập, rủ rê, tổ chức các hoạt động chung, kéo cả tập thể lại gần nhau. Coady tin rằng sự xuất hiện của họ, trong đó Jota là người tiên phong, đã thay đổi cả môi trường phòng thay đồ và giúp anh trưởng thành hơn, cả trong bóng đá lẫn cuộc sống.

Những khoảnh khắc riêng tư trở thành kỷ vật

Với Kelleher, một trong những điều quý giá nhất là được dự đám cưới của Jota với Rute Cardoso, diễn ra chỉ một tuần trước tai nạn. Anh có dịp gặp gia đình, bạn bè thân thiết của Jota, hiểu thêm về vòng tròn những người luôn ở cạnh anh từ thuở nhỏ. Sau biến cố, những khoảnh khắc ấy trở thành ký ức được giữ gìn cẩn thận.

Coady thì nhớ lại ngày Jota trở lại sân tập Wolves sau khi chuyển sang Liverpool. Cả đội chụp chung một bức ảnh với anh, như một cách ghi lại mối liên kết không mất đi dù anh đã bước sang một nấc thang mới trong sự nghiệp. Với những người từng chia sẻ phòng thay đồ với Jota, được làm đồng đội của anh là một vinh dự mà họ luôn nhắc đến bằng sự trân trọng.

Xem thêm
0
80 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Từ vị trí bắt chính đến kế hoạch bị gạt bỏ

André Onana từng là lựa chọn trong khung thành của Manchester United sau khi chuyển đến từ Inter Milan năm 2023 và ra sân 102 trận cho câu lạc bộ. Tuy vậy, mọi thứ khép lại khá dứt khoát khi người đại diện của anh được thông báo trong buổi làm việc với lãnh đạo đội bóng vào tháng 5 rằng anh không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên trưởng Michael Carrick cho mùa giải sắp tới.

Bản hợp đồng dài, tương lai ngắn

Dù hợp đồng giữa Onana và Manchester United còn thời hạn đến năm 2028, đội bóng vẫn lựa chọn giải pháp cho mượn thay vì giữ anh lại trong vai trò dự phòng. Quyết định này cho thấy khoảng cách giữa cam kết trên giấy tờ và vị trí thực tế của anh trong dự án chuyên môn hiện tại của câu lạc bộ.

Trở lại Trabzonspor trong bối cảnh bị “ra rìa”

Trong bối cảnh đó, Onana tái gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn một mùa. Mùa trước, anh cũng khoác áo đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, ra sân 34 trận, giữ sạch lưới 6 lần và nhận 42 bàn thua. Việc trở lại cùng một câu lạc bộ cho thấy đây đang là lối ra thực tế nhất cho một thủ môn không còn chỗ đứng ở Old Trafford.

Chiều ngược lại: United chuẩn bị cho người khác

Song song với việc đẩy Onana đi, Manchester United được cho là đang tìm kiếm một thủ môn dày dạn kinh nghiệm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này để tạo sức cạnh tranh cho Senne Lammens, người gia nhập từ Royal Antwerp mùa trước với mức phí 21 triệu euro. Khi khung thành đã có định hướng mới, Onana trở thành người thừa dù hợp đồng vẫn còn rất dài.

Xem thêm
0
69 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Cú sốc từ phòng xét nghiệm

Giữa lúc World Cup 2026 đang diễn ra, tuyển Tunisia bất ngờ rơi vào tâm bão khi có tới 8 cầu thủ bị phát hiện kết quả xét nghiệm liên quan chất cấm ở dạng bất thường. Đây là kết quả từ các lần kiểm tra chất kích thích trong thời gian thi đấu, do đội ngũ kiểm soát doping của Liên đoàn bóng đá thế giới thực hiện tại các thành phố đăng cai.

Kết quả hiện mới dừng ở mức “phát hiện bất thường”, nghĩa là chỉ số liên quan chất cấm có dấu hiệu lạ, chưa được khẳng định là vi phạm dứt khoát. Toàn bộ mẫu đều phải chờ kiểm tra lại bằng mẫu dự phòng trước khi có kết luận cuối cùng.

Nguy cơ treo giò diện rộng

Nếu các kết quả này được xác nhận, nhóm cầu thủ liên quan có thể đối mặt án phạt rất nặng, trong đó có khả năng bị cấm thi đấu bóng đá quốc tế trong thời gian dài. Không chỉ dừng ở cá nhân, Liên đoàn bóng đá Tunisia và đội tuyển quốc gia cũng có nguy cơ bị điều tra sâu hơn về nguồn gốc dẫn tới vụ việc.

Vụ việc được đánh giá có thể trở thành một trong những bê bối chất cấm lớn nhất gắn với World Cup 2026, tùy thuộc vào kết luận ở giai đoạn xác minh cuối cùng.

Thành tích sa sút bị đẩy xuống đáy

Trong bối cảnh đó, phong độ trên sân của Tunisia lại rơi tự do. Đội tuyển “Đại bàng Carthage” đã dừng bước ngay từ vòng bảng với 3 trận toàn thua ở bảng F, để lọt lưới tổng cộng 12 bàn. Kết quả chuyên môn bết bát khiến dư luận càng chú ý hơn tới vụ xét nghiệm chất cấm đang treo lơ lửng trên đầu đội bóng.

Ghế huấn luyện lung lay giữa giải

Khó khăn của Tunisia không chỉ nằm ở phòng xét nghiệm và trên bảng tỷ số. Sau trận đầu tiên của giải, huấn luyện viên Sabri Lamouchi bị sa thải, và Hervé Renard được mời nắm đội trong tình thế gấp gáp. Dù vậy, sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo cũng không giúp Tunisia xoay chuyển tình hình, đội vẫn rời giải với chuỗi trận toàn thua.

Xem thêm
0
48 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật