Enzo Fernandez đang trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng khi muốn rời Chelsea sau một mùa giải thăng hoa về cá nhân nhưng thất vọng về tập thể. Trong bối cảnh Real Madrid và Man City đã sớm được nhắc tên, Arsenal bất ngờ nhập cuộc, tạo nên cuộc đua ba thế lực quanh một tiền vệ trung tâm đang ở độ chín.
Tham vọng của Enzo và giới hạn của Chelsea
Chelsea từng phá kỷ lục chuyển nhượng nước Anh khi chi 107 triệu bảng cho Enzo từ Benfica, và giờ không muốn chịu lỗ, nên hét giá khoảng 120 triệu euro. Dù vậy, tiền vệ người Argentina không còn kiên nhẫn chờ Chelsea trở lại cuộc đua Ngoại hạng Anh và Champions League, nhất là sau khi đội chỉ đứng thứ 10 và thua Man City ở chung kết Cúp FA. Việc HLV Enzo Maresca ra đi, người mà anh có mối quan hệ rất tốt, càng khiến Enzo thúc giục người đại diện liên hệ các CLB quan tâm.
Arsenal rình rập, Real và Man City nắm ưu thế
Arsenal được cho là đang “theo dõi tình hình” và cân nhắc ra tay cướp người từ đối thủ cùng thành phố. Tuy nhiên, Enzo lại được truyền thông Tây Ban Nha khẳng định ưu tiên Real Madrid, thậm chí từng công khai nói muốn sống ở Madrid và so sánh nơi đây với Buenos Aires. Trong khi đó, Man City chỉ xem Enzo là phương án sau, bởi mục tiêu hàng đầu của họ vẫn là Elliot Anderson của Nottingham Forest.
Vị thế của Arsenal trong cuộc đua
Với việc Real cần một tiền vệ đẳng cấp mới, còn Man City vẫn giữ chặt Rodri, Enzo trở thành lựa chọn hợp lý cho hai thế lực này. Arsenal dù đã nhập cuộc nhưng lại không phải bến đỗ mơ ước của cầu thủ, cũng không phải đội sẵn sàng phá két như Real hay Man City. Điều đó khiến khả năng “Pháo thủ” chen chân thành công trong thương vụ Enzo vẫn là dấu hỏi lớn.