Chelsea đã mở cửa cho khả năng chia tay Alejandro Garnacho chỉ sau một mùa giải, nhưng câu chuyện lúc này không còn đơn thuần là bán hay giữ. Mức giá mà đội bóng thành London đặt ra cho cầu thủ chạy cánh người Argentina đang tạo nên khoảng cách lớn giữa tham vọng trên bàn đàm phán và giá trị mà anh thể hiện trên sân.
Một mùa giải gây thất vọng
Garnacho cập bến Stamford Bridge từ Man Utd hè năm ngoái với phí chuyển nhượng khoảng 40 triệu bảng, sau khi mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim. Dù được đánh giá có tố chất, anh lại không thể hiện được nhiều trong mùa ra mắt. Cả mùa Premier League 2025/26, Garnacho chỉ ghi 1 bàn sau 24 lần ra sân, góp mặt rất ít trong bối cảnh Chelsea cũng trải qua một mùa giải đáng quên.
Giá treo cao, cửa ra hẹp
Trong bối cảnh muốn tinh gọn đội hình sau khi không giành vé dự cúp châu Âu, Chelsea đưa Garnacho vào nhóm bốn cầu thủ sẵn sàng bán. Tuy nhiên, họ lại đặt ra mức giá công khai lên tới gần 90 triệu bảng, còn con số được cho là có thể khiến lãnh đạo phải suy nghĩ là khoảng 60 triệu bảng. So với phong độ mùa vừa rồi, đây là mức định giá bị xem là quá xa thực tế.
Loan hay bán đứt: Chelsea tự làm khó mình
Napoli muốn mượn kèm điều khoản mua đứt, Roma cũng được nhắc tới ở dạng hỏi mượn, nhưng Chelsea hiện chỉ chấp nhận phương án bán đứt. Trong khi đó, đánh giá từ giới quan sát cho rằng đội bóng áo xanh “may lắm” mới thu về được khoảng 30 triệu bảng ở thời điểm này. Nếu giữ lập trường cứng rắn, Chelsea có nguy cơ phải nhượng bộ muộn màng bằng một hợp đồng cho mượn, nhất là khi quan điểm của tân HLV Xabi Alonso với Garnacho vẫn chưa được làm rõ.