Marc Guehi từng tiến rất gần đến việc khoác áo Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, khi đôi bên đã đạt thỏa thuận 35 triệu bảng. Tuy nhiên, quyết định giữ chân cầu thủ của chủ tịch Steve Parish cùng HLV Oliver Glasner đã khiến thương vụ đổ vỡ vào phút chót. Liverpool sau đó khẳng định sẽ không tiếp tục thương lượng, cũng như không trả phí chuyển nhượng cho Guehi, bất chấp sự cạnh tranh từ các CLB khác.
Điều đáng nói, Palace từng chủ động tiếp cận Liverpool để dò hỏi về Guehi, nhưng lại kéo dài quá trình đàm phán đến sát hạn chót. Chính sự “câu giờ” này khiến Liverpool thất vọng và quyết định dừng lại. Họ cũng từ chối bán Joe Gomez cho AC Milan, bởi Gomez vẫn đóng vai trò dự bị chiến lược trong bối cảnh The Reds hướng tới bảo vệ ngôi vương Premier League và chinh phục Champions League.
Về lâu dài, Liverpool xác định Guehi là mục tiêu số một cho năm 2026, nhưng cũng đối mặt nguy cơ mất trắng Konate khi hợp đồng của trung vệ người Pháp sắp hết hạn và Real Madrid đang theo sát.