Thất bại trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 khiến tuyển Anh tiếp tục kéo dài chuỗi “về nhì” ở các giải lớn. Nhưng trong nỗi buồn, từ Dan Burn, Harry Kane tới Jude Bellingham và Thomas Tuchel đều nhắc nhiều đến một cảm xúc khác: niềm tự hào xen lẫn hụt hẫng.
Một hành trình vượt ngoài kỳ vọng
Burn khẳng định “không ai thực sự đánh giá cao” tuyển Anh trước giải. Thế nhưng đội đã vượt qua Mexico trong thế thiếu người, rồi kiên cường thắng Na Uy để vào bán kết. Trung vệ Newcastle nói anh “rất tự hào về những gì đã làm được”, và thành thật chia sẻ đã tin rằng đội sẽ đi tới cùng.
Thế hệ trụ cột vẫn còn đó
Harry Kane đã có 6 bàn, vẫn đua danh hiệu vua phá lưới với Lionel Messi và Kylian Mbappe. Ở tuổi 33, anh không chắc mình còn dự World Cup 2030, nhưng khẳng định đội tuyển quốc gia vẫn là “niềm tự hào và niềm vui lớn nhất”. Bellingham cũng ghi 6 bàn, nhấn mạnh anh “tự hào về toàn đội” và chỉ tiếc nuối vì chưa thể là thế hệ đưa Anh chạm tay vào cúp.
Tuchel và mục tiêu Euro 2028
Dù thua đau, Tuchel vẫn nhận được sự ủng hộ để dẫn dắt Anh hướng tới Euro 2028 trên sân nhà. Ông cho rằng đội “đã cống hiến tất cả”, nhưng thiếu sự tự tin sau khi dẫn bàn. Chiến lược gia người Đức tin tuyển Anh đủ khả năng vô địch một giải lớn, dù “chưa có bằng chứng” vào lúc này. Trước mắt, Anh còn trận tranh hạng ba với Pháp, rồi một chu kỳ mới với mục tiêu rõ ràng: biến những lời an ủi quen thuộc thành một cái kết khác.