Ngày chơi dưới sức của đội trưởng
MU thua Man City 0-1 ngay tại Old Trafford ở vòng 4 Premier League, dù được chơi hơn người từ phút 23 sau khi Phil Foden nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng với Bruno Fernandes. Quỷ đỏ có hơn 70 phút để tận dụng lợi thế quân số nhưng vẫn không ghi nổi bàn.
Rashford và Mainoo đều đưa bóng trúng khung gỗ, trong khi Bruno gần như không tạo ra khoảnh khắc quyết định nào. Với một cầu thủ vốn được xem là bộ não trong cách chơi của MU, đó là một đêm rất đáng quên.
Bruno im tiếng khi MU cần nhất
Chiếc thẻ đỏ của Foden tưởng như mở ra trận đấu thuận lợi cho MU. Man City phải chơi với 10 người trong phần lớn thời gian còn lại, nhưng đội chủ nhà vẫn loay hoay trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ.
Bruno có nhiều bóng hơn, song những đường chuyền cuối cùng thiếu độ chính xác và không tạo đủ sức ép lên khung thành Donnarumma. MU dứt điểm nhiều hơn trong hiệp 2 nhưng những cơ hội rõ ràng nhất lại đến từ Rashford, Mainoo và Mbeumo.
Từ mùa giải kỷ lục đến derby thất vọng
Màn trình diễn ấy càng gây thất vọng nếu đặt cạnh những gì Bruno làm được mùa trước. Đội trưởng MU ghi 9 bàn và có tới 21 kiến tạo tại Premier League 2025/26, phá kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa từng thuộc về Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Anh đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa và Vua kiến tạo.
Bruno cũng khởi đầu mùa này không tệ. Trong chiến thắng 5-2 trước Ipswich, anh ghi hat-trick và kiến tạo cho Bryan Mbeumo. Vài ngày trước derby, tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục ghi bàn khi MU thắng Sabah 4-0 tại Champions League. Chính vì thế, trận đấu với Man City không thể được xem là bằng chứng Bruno đã hết thời, nhưng nó lại phơi ra một vấn đề khác.
Man City khiến Bruno mất đất diễn
Bruno nguy hiểm nhất khi MU có khoảng trống để chuyển trạng thái nhanh. Anh thích nhận bóng rồi lập tức tung đường chuyền cho các tiền đạo chạy phía sau hàng thủ. Nhưng sau khi mất Foden, Man City chủ động giữ đội hình thấp hơn, bó chặt khu trung tuyến và hạn chế khoảng trống trước vòng cấm.
Bruno phải chơi trước một hàng thủ đã ổn định thay vì tấn công vào khoảng trống. Khi phương án quen thuộc không còn hiệu quả, MU cũng thiếu người đủ khả năng chia sẻ nhiệm vụ sáng tạo với đội trưởng.
MU phải chuẩn bị cho ngày không Bruno
Bruno vừa bước sang tuổi 32. Hợp đồng của anh kéo dài đến năm 2027, kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Năm 2025, Al-Hilal từng sẵn sàng chi khoảng 80 đến 100 triệu bảng để đưa anh sang Saudi Arabia, nhưng Bruno từ chối vì muốn tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.
MU khi ấy có lý do để giữ anh. Nhưng ở tuổi 32, đội bóng không thể tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào một cầu thủ. Bruno vẫn đủ giỏi để làm thủ lĩnh, song Carrick cần xây dựng một hàng công có thể tự giải quyết trận đấu khi số 8 chơi không tốt.
Trận thua Man City chưa phải dấu hiệu chu kỳ của anh tại Old Trafford sẽ khép lại, nhưng nó là lời nhắc rằng MU phải sớm chuẩn bị cho ngày Bruno không còn là trung tâm tại nửa đỏ thành Manchester.