Fan Indonesia cũng phải trầm trồ: Gia Bảo – “hiện tượng lạ” có giúp bóng đá Việt Nam tiến xa?

Roy Keane mỉa mai anti-fan cực gắt: “Ronaldo 948 bàn rồi à? Nhưng có pressing không?”

Mainoo – viên ngọc của MU sắp cập bến Real Madrid?

Lê Thúy

Bóng đá Việt Nam: 100 năm chờ ngày dự World Cup, bao giờ mới hết "lỡ hẹn"?

Bóng đá được người Pháp mang đến Việt Nam từ cuối thế kỷ 19, và hiện nay là môn thể thao vua ở nước ta. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa một lần góp mặt ở vòng chung kết World Cup, dù nhận được sự đầu tư mạnh mẽ.

Thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam là lọt vào vòng loại thứ ba châu Á năm 2022. Hiện tại, Việt Nam đứng thứ 110 trên bảng xếp hạng FIFA, cho thấy vẫn còn nhiều thử thách phía trước để giành vé dự World Cup.

Giấc mơ World Cup của Việt Nam vẫn còn xa, nhưng với sự ủng hộ của người hâm mộ và quyết tâm phát triển, hy vọng một ngày không xa, bóng đá Việt Nam sẽ ghi tên mình vào lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh.

0
417 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Anh Tú

Gareth Bale, cựu tiền đạo lừng danh của Real Madrid, luôn trăn trở về tương lai sau bóng đá. Anh từng chia sẻ: “Bạn đọc những bài viết về các VĐV phá sản sau khi dừng thi đấu. Họ không biết quản lý tiền bạc hay lên kế hoạch cho tương lai.” Dù từng nhận mức lương khổng lồ tại Real, Bale vẫn giữ lối sống khiêm tốn, tránh xa sự xa hoa thường thấy ở giới cầu thủ.

Bale sớm đa dạng hóa đầu tư, ví von các khoản đầu tư như “những cây cột trụ” để đảm bảo sự ổn định tài chính. Sau khi giải nghệ, anh xây dựng đế chế kinh doanh tại Cardiff với hai quán bar nổi tiếng và dẫn đầu liên danh mua lại CLB Cardiff City. Bale khẳng định: “Chúng tôi muốn đưa đội trở lại vị thế xứng đáng.”

Bên cạnh kinh doanh, Bale còn làm bình luận viên cho TNT Sports, là đại sứ BMW và tích cực tham gia các giải golf danh tiếng. Sự nghiệp bóng đá của anh ghi dấu ấn với năm Champions League cùng Real và kỷ lục 41 bàn cho tuyển Xứ Wales.

Xem thêm
0
99 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Tiền đạo Vinicius của Real Madrid đang vướng vào rắc rối pháp lý sau bữa tiệc sinh nhật lần thứ 25 tổ chức tại Rio de Janeiro với quy mô lên tới 500 khách. Sự kiện này, lấy cảm hứng từ album Astroworld của Travis Scott, không chỉ có sự góp mặt của nhiều ngôi sao mà còn gây ồn ào lớn, khiến người dân địa phương phải gọi cảnh sát vì tiếng nhạc quá lớn. Dù ban đầu tuân thủ yêu cầu giảm âm lượng, nhưng sau đó âm thanh lại được tăng lên, dẫn đến việc Vinicius bị kiện vì “làm gián đoạn sự yên bình của người khác”.

Hiện vụ việc đang được Tòa án Hình sự Đặc biệt số 9 tại Rio xử lý, với phiên điều trần dự kiến vào ngày 6/11. Theo luật Brazil, Vinicius có thể đối diện án phạt tiền hoặc thậm chí tù giam. Đáng chú ý, hình ảnh của anh càng xấu đi khi vừa công khai xin lỗi Virginia Fonseca vì lùm xùm tình cảm. Dù vậy, trên sân cỏ, Vinicius vẫn thể hiện phong độ ấn tượng, góp phần giúp Real Madrid dẫn đầu La Liga và toàn thắng tại Champions League.

Xem thêm
0
85 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Trong bối cảnh nhiều ý kiến cho rằng các tay vợt trẻ như Alcaraz đang “viện cớ” khi vừa phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc, vừa tham gia các giải biểu diễn, Alcaraz đã lên tiếng phản bác. Anh nhấn mạnh: “Các trận biểu diễn có định dạng và tính chất hoàn toàn khác. Chúng tôi không phải thi đấu liên tục 15, 16 ngày, không phải duy trì sự tập trung cao độ hay chịu áp lực thể chất lớn”.

Trước đó, Djokovic từng chỉ trích thế hệ đàn em chỉ biết “nói suông” mà không hành động để bảo vệ quyền lợi, đồng thời cho rằng việc nhận tiền thưởng lớn từ các giải biểu diễn là mâu thuẫn với lời phàn nàn về lịch thi đấu. Tuy nhiên, Alcaraz cho rằng các giải biểu diễn như Six Kings Slam chỉ mang tính giải trí, không đòi hỏi áp lực tinh thần như các giải chính thức.

Six Kings Slam năm nay thu hút sự chú ý với tổng tiền thưởng lên tới 13,5 triệu USD, trong đó mỗi tay vợt nhận 1,5 triệu USD, nhà vô địch nhận tới 6 triệu USD. Điều này đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa giải trí và áp lực nghề nghiệp trong quần vợt đỉnh cao.

Xem thêm
0
65 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

🔥 Sinner nhập cuộc bùng nổ, liên tiếp đoạt 3 break-point để dẫn 5-0 trong set 1 😱

💪 Tsitsipas nỗ lực đòi lại 1 break nhưng vẫn thua 2-6 ở set mở màn

⚡ Set 2, Sinner tiếp tục bẻ 2 game giao bóng đầu, dẫn 3-0 cực nhanh

🎾 Tsitsipas gỡ lại 1 break, rút ngắn cách biệt xuống 2-3, thắp lên hy vọng

😓 Tuy nhiên, đúng game 9 bản lề, Tsitsipas mắc sai lầm, Sinner tận dụng giành break quyết định

🏆 Sinner thắng chung cuộc 2-0 (6-2, 6-3) sau 1 giờ 16 phút, tiến vào bán kết gặp Djokovic

 

Xem thêm
0
29 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Thị trường chuyển nhượng đang nóng lên với thông tin Mike Maignan gần như chắc chắn sẽ rời AC Milan, mở ra cơ hội lớn cho Chelsea trong việc sở hữu một thủ môn đẳng cấp thế giới. Theo tiết lộ từ ký giả Matteo Moretto trên kênh YouTube của Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Milan đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai không có Maignan, khi hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào năm 2026 và các cuộc đàm phán gia hạn gần như không tiến triển.

Động thái này cho thấy Milan đã chấp nhận khả năng mất đi thủ thành người Pháp. Đội bóng áo sọc đỏ-đen đã chủ động tìm kiếm người thay thế, với hai cái tên nổi bật là Elia Caprile của Cagliari và Noah Atubolu từ Freiburg. Điều này càng củng cố khả năng Maignan sẽ rời đi.

Về phía Chelsea, họ đã theo sát Maignan từ kỳ chuyển nhượng hè 2025, thậm chí gửi hai đề nghị chính thức nhưng bị Milan từ chối. Tuy nhiên, Chelsea được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Maignan, mở ra khả năng chiêu mộ anh theo dạng tự do vào mùa hè 2026 hoặc với mức phí nhỏ vào tháng Giêng.

Xem thêm
0
23 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật