Harry Kane 33 tuổi, 91 bàn và tham vọng đuổi kịp kỷ lục Ronaldo

Bức tâm thư nổi loạn & sự ảo tưởng đang giết chết Ronaldo?

Alvarez đổi ý, Arsenal trở lại bàn đàm phán vào mùa đông 2027

Thanh Minh

Bị dẫn 0-2 rồi gỡ 2-2: Hà Lan thoát thua Hy Lạp, hy vọng vẫn còn

Cục diện bảng đấu vẫn rất sít sao

Trận hòa 2-2 trên sân Toumba giúp Hà Lan có 5 điểm sau 3 lượt tại bảng A2 Nations League 2026/27, tiếp tục đứng thứ 2 sau Hy Lạp. Đội chủ nhà dẫn đầu với 7 điểm, trong khi Đức đã vươn lên 4 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Serbia.

Khoảng cách từ vị trí số 1 xuống thứ 3 chỉ là 3 điểm, nên bàn gỡ muộn của Tijjani Reijnders có ý nghĩa lớn với Hà Lan trong cuộc đua giành ngôi đầu.

Hy Lạp trừng phạt những sai lầm

Hy Lạp nhập cuộc nguy hiểm dù không cầm nhiều bóng. Đội chủ nhà từng đưa bóng vào lưới nhờ Christos Tzolis nhưng bàn thắng không được công nhận do Vangelis Pavlidis việt vị và che tầm nhìn của thủ môn Bart Verbruggen.

Tzolis sau đó chấn thương và phải rời sân phút 18. Người vào thay Giorgos Masouras lập tức tạo khác biệt. Phút 23, anh kiến tạo để Fotis Ioannidis thoát xuống và dứt điểm mở tỷ số.

Đến phút 45+2, chính Ioannidis cắt được đường chuyền lỗi của Ruben van Bommel trước khi căng ngang cho Masouras ghi bàn. Hy Lạp bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-0 dù Hà Lan là đội kiểm soát bóng nhiều hơn.

Hà Lan thay đổi mạnh sau giờ nghỉ

HLV Hà Lan phản ứng ngay đầu hiệp 2 bằng việc tung Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch và Noa Lang vào sân. Sức ép của đội khách tăng rõ rệt.

Phút 59, Joey Veerman đưa bóng vào khu vực cấm địa để Virgil van Dijk bật cao đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đến khoảng phút 65, Denzel Dumfries tiếp tục đưa bóng vào lưới Hy Lạp, nhưng bàn thắng bị hủy sau khi VAR xác định có lỗi việt vị.

Hà Lan vẫn duy trì sức ép với tỷ lệ kiểm soát bóng khoảng 71%. Họ kết thúc trận đấu với 19 cú sút, trong khi Hy Lạp chỉ có 8.

Reijnders giữ lại 1 điểm

Sức ép liên tục cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 89. Sau khi Gjivai Zechiël tham gia tình huống tấn công trong vòng cấm, bóng đến vị trí Reijnders và tiền vệ này dứt điểm gỡ hòa 2-2.

Hà Lan thậm chí còn có thêm cơ hội ở thời gian bù giờ khi Zechiël đánh đầu buộc thủ môn Konstantinos Tzolakis phải cứu thua, nhưng không thể hoàn tất màn ngược dòng.

Một điểm tại Thessaloniki giúp Hà Lan tránh để Hy Lạp nới khoảng cách lên 5 điểm. Sau 3 lượt, Hy Lạp dẫn đầu với 7 điểm, Hà Lan có 5 điểm và Đức bám sát với 4 điểm.

Lượt trận ngày 4/10 sẽ tiếp tục tác động mạnh tới cục diện bảng A2 khi Hy Lạp tiếp Đức, còn Hà Lan gặp Serbia trên sân nhà. Với khoảng cách hiện tại, cuộc đua ngôi đầu vẫn hoàn toàn rộng mở.

0
322 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Trọng tâm của Roy Keane

Roy Keane không mất nhiều thời gian khi được yêu cầu chọn người xứng đáng giành Quả bóng vàng 2026. Trên chương trình The Overlap, cựu thủ quân Manchester United lập tức nhắc tới Harry Kane và con số hơn 70 bàn trong mùa vừa qua. Với Keane, một tiền đạo tạo ra hiệu suất như vậy đã có đủ cơ sở để đứng ở nhóm đầu cuộc đua danh hiệu cá nhân lớn nhất năm.

Kane hiện 33 tuổi nhưng vừa trải qua mùa ghi bàn tốt nhất sự nghiệp. Anh ghi 73 bàn sau 65 trận cho Bayern Munich và tuyển Anh trong mùa 2025/26, kèm 8 kiến tạo. Đây là thành tích cao thứ 2 của một cầu thủ trong một mùa kể từ đầu thế kỷ 21, chỉ sau Lionel Messi mùa 2011/12.

73 bàn và một mùa giải đặc biệt

Riêng trong màu áo Bayern Munich, Kane ghi 61 bàn sau 51 trận. Anh có 36 bàn tại Bundesliga để giành Chiếc giày vàng châu Âu lần thứ 2, đồng thời cùng đội bóng Đức đoạt Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Siêu cúp Franz Beckenbauer.

Ở tuyển Anh, Kane ghi thêm 12 bàn trong mùa, trong đó có 6 pha lập công tại World Cup 2026. Anh vượt Gary Lineker để trở thành chân sút số 1 của tuyển Anh trong lịch sử World Cup với tổng cộng 14 bàn, góp phần giúp đội tuyển giành hạng 3.

Sau World Cup, Kane tiếp tục ghi bàn đều đặn. Cú đúp vào lưới Cộng hòa Séc tại Nations League giúp anh nâng thành tích lên 91 bàn sau 125 trận cho tuyển Anh, đồng thời cân bằng kỷ lục số lần khoác áo đội tuyển của Peter Shilton.

Keane gọi Kane là cỗ máy

Sau chiến thắng 3-0 trước Cộng hòa Séc, Keane tiếp tục dành lời khen mạnh mẽ cho Kane trên sóng ITV. Ông gọi tiền đạo Bayern Munich là một “cỗ máy”, nhấn mạnh khát khao săn bàn gần như không thay đổi dù Kane đã phá hàng loạt kỷ lục.

Keane cho rằng Kane hiện ở mức mà người xem mặc nhiên chờ anh ghi 2 hoặc 3 bàn mỗi trận. Trước Cộng hòa Séc, Kane ghi cú đúp và góp công vào bàn còn lại, tiếp tục duy trì hiệu suất mà chính những người từng chơi ở đẳng cấp cao như Keane cũng xem là đặc biệt.

Điểm Keane đánh giá cao không nằm riêng ở những pha dứt điểm. Kane vẫn lùi xuống hỗ trợ phối hợp, chuyền bóng cho đồng đội và sau đó xuất hiện trong vòng cấm để kết thúc tình huống.

Sự công nhận từ chính đồng đội

Keane còn nhấn mạnh một chi tiết khác. Theo ông, đồng đội thường là những người khó gây ấn tượng nhất bởi họ tập luyện cùng nhau mỗi ngày và hiểu rất rõ năng lực thực sự của một cầu thủ.

Kane lại nhận được sự tôn trọng gần như tuyệt đối trong phòng thay đồ tuyển Anh. Jude Bellingham vừa gọi anh là cầu thủ hay nhất từng khoác áo đội tuyển, đồng thời ca ngợi cách Kane cư xử, nhận trách nhiệm với tư cách đội trưởng và chăm sóc những người xung quanh.

Bellingham cũng cho rằng Kane đang chơi thứ bóng đá hay nhất sự nghiệp. Tiền đạo 33 tuổi vẫn ghi bàn liên tục nhưng đồng thời đóng góp ở nhiều khu vực hơn trước.

Keane không đơn độc trong lựa chọn

Kane phải cạnh tranh với Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Michael Olise và nhiều ngôi sao khác trong danh sách 30 ứng viên Quả bóng vàng 2026. Cuộc bầu chọn vì thế không đơn giản chỉ dựa trên số bàn thắng.

Dù vậy, lựa chọn của Keane nhận được sự đồng tình ngay trên The Overlap. Gary Neville, Ian Wright, Jamie Carragher và Jill Scott đều nghiêng về Kane.

73 bàn, 3 danh hiệu cùng Bayern Munich, 6 bàn tại World Cup và hàng loạt kỷ lục trong màu áo tuyển Anh tạo nên hồ sơ rất nặng ký. Với Keane, những gì Kane làm được trong mùa 2025/26 đủ lớn để ông gần như không cần cân nhắc khi được hỏi ai nên nhận Quả bóng vàng.

Xem thêm
0
156 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Trọng tâm của HLV là trở lại với công việc thường ngày

Jorge Jesus đã đọc toàn bộ tuyên bố dài gần 2.000 từ mà Cristiano Ronaldo đăng tải để giải thích việc rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, HLV 72 tuổi không muốn tiếp tục cuộc tranh luận trước truyền thông. Sáng 7/10, khi rời nhà, ông chỉ nói đã đọc những gì Ronaldo viết và đang đến trụ sở Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha để làm công việc hằng ngày, tập trung vào đội tuyển.

Ronaldo trước đó rời nơi tập trung sau khi không được sử dụng trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy ngày 27/9 và biết mình sẽ không đá chính trước Đan Mạch. Trong tuyên bố mới nhất, tiền đạo 41 tuổi khẳng định mình chưa chia tay đội tuyển quốc gia.

Jesus không đáp lại những cáo buộc

Ronaldo dành phần đáng kể trong tuyên bố để nói về mối quan hệ với Jesus. Anh cho rằng HLV trưởng đã 2 lần không giữ đúng những gì đôi bên thống nhất trong kế hoạch sử dụng mình.

Tiền đạo Al Nassr kể rằng trước trận gặp Na Uy, anh được thông báo sẽ thi đấu khoảng 30 phút. Ronaldo đã khởi động từ đầu hiệp 2 nhưng cuối cùng không được tung vào sân. Sau đó, một cuộc trao đổi khác diễn ra và Ronaldo tiếp tục không hài lòng vì cho rằng Jesus không thực hiện điều đã hứa.

Ronaldo gọi sự việc là một sự đổ vỡ niềm tin. Jesus dù bị nhắc đích danh vẫn không lựa chọn giải thích từng chi tiết hay phản bác học trò trước truyền thông. Ông xác nhận đã đọc tuyên bố rồi lập tức đưa câu chuyện trở lại công việc của đội tuyển.

Kết quả giúp Jesus tập trung vào chuyên môn

Trong thời gian Ronaldo vắng mặt, Bồ Đào Nha vẫn duy trì thành tích tốt. Đội tuyển thắng Đan Mạch rồi tiếp tục đánh bại Na Uy 2-1 trên sân nhà ngày 4/10.

Kết quả này giúp Bồ Đào Nha duy trì chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, dẫn đầu bảng A4 và giành quyền vào tứ kết Nations League.

Đó cũng là lý do Jesus không cần vội kéo cuộc tranh luận với Ronaldo dài thêm. Đội tuyển vẫn giành kết quả cần thiết, còn HLV trưởng tiếp tục tập trung vào những cầu thủ đang có trong tay.

Ronaldo nhận trách nhiệm về quyết định rời đội

Dù chỉ trích Jesus, Ronaldo không phủ nhận trách nhiệm của bản thân. Anh xin lỗi đồng đội và người hâm mộ vì đã tự ý rời nơi tập trung, đồng thời cho rằng Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cần xem xét án phạt dành cho mình.

Ronaldo thậm chí nhấn mạnh việc anh là đội trưởng khiến trách nhiệm lớn hơn chứ không phải lý do để được giảm nhẹ hình phạt.

Quan trọng hơn, anh khẳng định chưa giải nghệ quốc tế. Nếu đủ thể lực, tiếp tục thi đấu cho Al Nassr và hoàn thành án phạt nếu có, Ronaldo vẫn sẵn sàng trở lại để cạnh tranh cùng đội tuyển.

Cánh cửa vẫn được Jesus mở

Jesus cũng không tuyên bố chấm dứt hành trình của Ronaldo với Bồ Đào Nha. Sau chiến thắng trước Na Uy, ông khẳng định tiền đạo 41 tuổi vẫn có thể được triệu tập trong đợt tập trung tiếp theo nếu đang thi đấu cho Al Nassr và muốn trở lại.

Ronaldo hiện giữ kỷ lục với 146 bàn sau 234 trận cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Mâu thuẫn giữa anh và Jesus chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng cả 2 phía đều chưa đóng cánh cửa tái hợp.

Trước mắt, Jesus chọn trở lại với công việc thường ngày, còn Ronaldo đã nói rõ quan điểm và chấp nhận chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Tương lai của mối quan hệ này nhiều khả năng chỉ được xác định khi Bồ Đào Nha công bố danh sách cho đợt tập trung tiếp theo.

Xem thêm
0
125 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Phán quyết với Man City làm tất cả chú ý tới Haaland

Manchester City đang đứng trước giai đoạn bất ổn sau khi Ủy ban độc lập kết luận câu lạc bộ vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính trong giai đoạn từ mùa 2009/2010 đến 2017/2018. City đã nộp đơn kháng cáo, trong khi án phạt cụ thể vẫn chưa được xác định. Khả năng bị trừ điểm hoặc nhận biện pháp thể thao nặng hơn khiến tương lai của những ngôi sao như Erling Haaland bắt đầu được nhắc tới nhiều trên thị trường.

Barcelona là một trong những đội từng có mối quan tâm lâu dài với Haaland. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại chưa có dấu hiệu chắc chắn đội bóng xứ Catalonia đã mở đàm phán hoặc biến tiền đạo Na Uy thành mục tiêu ưu tiên sau phán quyết dành cho Man City. Mọi khả năng vẫn phụ thuộc trước hết vào kết quả kháng cáo và án phạt cuối cùng.

Con đường của Álvarez tới Barcelona vốn đã bị ngăn cản

Julián Álvarez là câu chuyện khác. Trong mùa hè vừa qua, tiền đạo Argentina công khai mong muốn rời Atlético Madrid và ưu tiên chuyển tới Barcelona. Đội bóng xứ Catalonia từng đưa ra đề nghị hơn 100 triệu bảng nhưng vẫn bị từ chối.

Lập trường của Atlético rất cứng rắn. Giám đốc điều hành Miguel Ángel Gil Marín tuyên bố đội bóng không chấp nhận bán Álvarez cho Barcelona, bất kể mức độ quan tâm từ phía Camp Nou.

Bởi vậy, việc Álvarez không thể tới Barcelona chủ yếu xuất phát từ quan hệ giữa 2 câu lạc bộ và quyết định giữ người của Atlético, chứ chưa thể gắn trực tiếp với khả năng Barcelona chuyển sang Haaland.

Arsenal vẫn là lựa chọn có thật

Arsenal từng theo sát Álvarez suốt mùa hè. Mikel Arteta thậm chí trực tiếp nói chuyện với cầu thủ 26 tuổi trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng nhằm thuyết phục anh trở lại Ngoại hạng Anh.

Thời điểm đó, Álvarez vẫn chỉ muốn Barcelona nên Arsenal không thể hoàn tất thương vụ. Anh ở lại Atlético và tiếp tục có hợp đồng đến năm 2030.

Gần đây xuất hiện thông tin Álvarez đã cởi mở hơn với khả năng chuyển tới Arsenal trong tương lai. Tuy nhiên, chưa có đề nghị mới được xác nhận và cũng chưa đủ cơ sở để khẳng định anh đã quyết định chọn sân Emirates vào tháng 1. Thay đổi chắc chắn nhất lúc này nằm ở đội ngũ đại diện, khi Álvarez đang tìm hướng đi mới sau một mùa hè đầy căng thẳng.

Trao đổi cầu thủ chưa phải phương án hiện tại

Trong các cuộc tiếp xúc hồi hè, Arsenal từng tìm hiểu khả năng đưa Viktor Gyökeres vào một đề nghị dành cho Álvarez. Tuy nhiên, phương án đó không tiến xa.

Ethan Nwaneri hiện cũng không còn phù hợp để đưa vào câu chuyện này khi đã sang Borussia Dortmund theo dạng cho mượn.

Noni Madueke lại là trường hợp khác. Atlético đang quan tâm cầu thủ chạy cánh 24 tuổi do anh ít được thi đấu tại Arsenal mùa này. Dù vậy, chưa có bằng chứng cho thấy 2 đội đang thương lượng một vụ đổi Madueke lấy Álvarez.

Vì thế, nếu Arsenal trở lại với Álvarez vào tháng 1, khả năng cao đây vẫn phải là một cuộc đàm phán riêng biệt về mức phí và mong muốn của chính cầu thủ.

Hợp đồng Arteta củng cố kế hoạch dài hạn

Arsenal vừa tạo thêm sự ổn định khi ký hợp đồng mới với Mikel Arteta đến tháng 6/2030. Nhà cầm quân Tây Ban Nha gọi việc tiếp tục dẫn dắt đội bóng là một đặc ân và nhấn mạnh hành trình hiện tại mới chỉ bắt đầu.

Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước, Arsenal muốn giữ bộ khung đã được xây dựng trong nhiều năm và tiếp tục bổ sung những cầu thủ đủ sức nâng chất lượng đội hình.

Álvarez vẫn thuộc nhóm tiền đạo được Arteta đánh giá rất cao. Nhưng khác mùa hè, vấn đề bây giờ không nằm ở việc Arsenal có muốn anh hay không. Mấu chốt là Álvarez có thực sự thay đổi lựa chọn của mình, và Atlético có sẵn sàng mở lại bàn đàm phán khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 bắt đầu hay không.

Xem thêm
0
54 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Kylian Mbappe vẫn còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2029, nhưng hàng loạt thông tin từ Tây Ban Nha đang làm dấy lên nghi vấn về tương lai của tiền đạo người Pháp tại Bernabeu. Từ cảm giác không được ủng hộ trong phòng thay đồ đến những thông tin về việc trì hoãn gia hạn, Real Madrid có thể phải sớm tính toán tương lai của ngôi sao được xem là trung tâm trong kế hoạch xây dựng đội bóng.

Mbappe cảm thấy thiếu sự ủng hộ tại Real Madrid

Nhà báo François Gallardo tiết lộ Mbappe cảm thấy không được ủng hộ và quan tâm đúng mức trong phòng thay đồ Real Madrid. Theo ông, đây là nguyên nhân chính khiến tiền đạo người Pháp không thoải mái, dù anh vẫn tỏa sáng với những màn trình diễn xuất sắc như cú hat-trick trong chiến thắng 4-1 trước Real Sociedad tại La Liga mùa 2026/27.

Gallardo thậm chí tuyên bố Mbappe đang tức giận và thất vọng với Real Madrid, đồng thời đã quyết định rời Bernabeu vào mùa hè 2027. Nhà báo này còn đề cập mức phí chuyển nhượng khoảng 200 đến 250 triệu euro nếu tiền đạo người Pháp chuyển sang một đội bóng khác. Dù vậy, tương lai Mbappe hiện vẫn là chủ đề được truyền thông bàn luận, khi chưa có xác nhận chính thức về quyết định ra đi của anh.

Real Madrid cân nhắc tương lai Mbappe

Trong bối cảnh đó, Real Madrid được cho là đang cân nhắc một lập trường cứng rắn trên bàn đàm phán. Nhà báo Juan Jesus tiết lộ Chủ tịch Florentino Perez có thể đưa Mbappe lên thị trường chuyển nhượng nếu tiền đạo người Pháp không ký hợp đồng mới vào mùa hè 2027.

Juan Jesus còn cho biết phía Mbappe đã trì hoãn cuộc gặp với Real Madrid, vốn dự kiến diễn ra trước mùa giải này để bàn chuyện gia hạn. Theo nhà báo này, ban lãnh đạo Madrid xem việc trì hoãn là tín hiệu không tích cực, nhất là khi đội bóng đang xây dựng kế hoạch lâu dài xoay quanh tiền đạo người Pháp.

Real Madrid không muốn mất lợi thế đàm phán

Real Madrid không muốn bước sang năm 2028 khi hợp đồng của Mbappe chỉ còn 1 năm. Nếu tiền đạo người Pháp không đồng ý gia hạn, đội bóng Tây Ban Nha có nguy cơ giảm lợi thế khi đàm phán chuyển nhượng. Theo những thông tin đang xuất hiện, tương lai Mbappe có thể trở thành vấn đề Real Madrid phải giải quyết ngay từ mùa hè 2027, thay vì kéo dài đến giai đoạn cuối hợp đồng.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Quyết

Lionel Messi vừa chính thức nói lời chia tay đội tuyển Argentina sau chiến thắng 3-0 trước Benin rạng sáng 7/10, khép lại hành trình 208 trận, 126 bàn thắng và 70 lần kiến tạo, với đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2022. Giữa những cột mốc chói lọi ấy, một tiết lộ trước đây của Messi được nhắc lại. Trong suốt sự nghiệp, Sergio Ramos chính là cầu thủ khiến anh tức giận nhiều nhất trên sân.

Sergio Ramos khiến Messi tức giận nhiều nhất

Trong cuộc trò chuyện với người cháu Tomás Messi trên chương trình “Dispuestos a Todo” vào tháng 6/2024, Messi từng thẳng thắn chỉ ra cái tên Sergio Ramos, cựu trung vệ Real Madrid. Anh thừa nhận mỗi lần đối đầu trong các trận siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid, cả hai thường xuyên tranh cãi và va chạm vì tính chất cạnh tranh quá quyết liệt.

Messi chia sẻ rằng Ramos là đối thủ khiến anh bực bội nhiều nhất. “Chúng tôi đã tranh cãi khá nhiều. Ramos là cầu thủ khiến tôi tức giận nhất. Sau đó, chúng tôi trở thành đồng đội, nhưng trong những trận siêu kinh điển, cả hai luôn va chạm với nhau. Những trận đấu đó rất căng thẳng”, Messi nhớ lại.

Từ đối thủ không đội trời chung đến đồng đội

Điều thú vị trong lời kể của Messi là cái kết của mối quan hệ này. Sau nhiều năm đối đầu quyết liệt tại La Liga, cả hai bất ngờ trở thành đồng đội khi cùng gia nhập Paris Saint-Germain vào mùa hè 2021. Từ chỗ thường xuyên tranh cãi, va chạm trong những trận siêu kinh điển, Messi và Ramos giờ đây lại chia sẻ phòng thay đồ, cùng thi đấu cho một câu lạc bộ.

Trong 2 mùa giải khoác áo Paris Saint-Germain, Messi và Ramos có 45 trận cùng xuất hiện trên sân, trong đó đội bóng thủ đô nước Pháp giành 33 chiến thắng, hòa 6 và thua 6 trận.

Nhìn lại hành trình của Messi trong ngày anh chia tay đội tuyển Argentina sau 208 trận và 126 bàn thắng, câu chuyện về Sergio Ramos vẫn là một kỷ niệm đặc biệt. Từ những cuộc đối đầu căng thẳng giữa Barcelona và Real Madrid đến quãng thời gian sát cánh tại Paris Saint-Germain, cả hai đã trải qua một mối quan hệ hiếm có trong bóng đá đỉnh cao.

Xem thêm
1
4,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Chia sẻ nổi bật