Lamine Yamal và lời hứa “chịu chơi” nếu vô địch World Cup 2026

Pérez tái đắc cử: Bernabéu chuẩn bị cho cú đánh lớn nhất thập kỷ

Ronaldo Nazário: "Đối mặt thủ môn chỉ cần một động tác giả" và cái kết cứng họng

Tien Tai

Bellingham nhận áo số 10, Tuchel gửi thông điệp gì cho tuyển Anh?

Số áo và vị thế trong mắt Tuchel

Danh sách số áo tuyển Anh dự World Cup 2026 cho thấy cách Thomas Tuchel đang sắp xếp lại trật tự trong đội. Jude Bellingham, từng bị nghi ngờ chỗ đứng trong kế hoạch của huấn luyện viên, được trao số 10 danh giá, giống như tại Euro 2024. Chi tiết này đặt anh vào trung tâm hàng công, trong bối cảnh Morgan Rogers của Aston Villa chỉ mang số 17 cho cùng khu vực thi đấu.

Những người được “đặt chỗ” bằng con số

Một loạt số áo khác cũng gợi ý vai trò chủ lực. Nico O’Reilly của Manchester City nhận số 3, củng cố nhận định anh sẽ là lựa chọn hàng đầu ở cánh trái hàng thủ, trong khi Dan Burn mang số 15 cho vai trò dự phòng có thể đá hậu vệ trái. Ở giữa sân, Elliot Anderson của Nottingham Forest được giao số 8, cho thấy anh đã vươn lên thành nhân tố quan trọng, còn Jordan Henderson lùi về số 14 quen thuộc thời Liverpool.

Cặp trung vệ và cuộc đua trên hàng công

Ở trung tâm hàng thủ, John Stones và Marc Guehi lần lượt mang số 5 và 6, gợi ý một cặp trung vệ ưu tiên. Trên hàng công, Marcus Rashford khoác số 11 sau mùa giải tại Barcelona, trong khi tân binh Barca Anthony Gordon nhận số 18. Sự chênh lệch này cho thấy Rashford đang nắm lợi thế ở vị trí tấn công bên trái.

Ngoại lệ Reece James và giới hạn của việc “đọc” số áo

Dù vậy, không phải số áo nào cũng phản chiếu đội hình xuất phát. Reece James gần như chắc chắn là hậu vệ phải số một, nhưng lại mang số 24, giống cách anh sử dụng tại Chelsea. Trường hợp này nhắc rằng dãy số áo chỉ cung cấp vài gợi ý, chứ không phải bản vẽ hoàn chỉnh về đội hình của Tuchel.

0
890 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nam Trần

Trong ngày đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi chia tay Manchester City và trở lại Barcelona, Pep Guardiola không nói nhiều về danh hiệu, mà lại gửi một lời nhắc rất rõ ràng. Ông cảnh báo Barca về sự ám ảnh với Champions League, giải đấu mà đội bóng xứ Catalunya đã chờ đợi từ năm 2015 nhưng cũng từng phải trả giá đắt vì đặt nó lên trên mọi thứ.

Champions League không phải thước đo duy nhất

Guardiola thẳng thắn cho rằng Champions League đã “phá hỏng nhiều dự án” và ông không muốn điều đó lặp lại ở Barca. Theo ông, giải vô địch Tây Ban Nha mới là nơi phản chiếu sự ổn định và chất lượng làm việc mỗi ngày, trong khi Champions League chịu tác động lớn từ chấn thương, phong độ ở giai đoạn cuối mùa và cả quyết định trọng tài. Vì vậy, một mùa giải không thể bị coi là thất bại chỉ vì đội bóng không vào chung kết hay không nâng cúp châu Âu.

Bài học từ trường hợp Ernesto Valverde

Lời Guardiola dựa trên trải nghiệm mà Barca từng trải qua. Ernesto Valverde giành hai chức vô địch La Liga đầy thuyết phục, chỉ thua bảy trận ở giải quốc nội trong hai mùa rưỡi. Tuy nhiên, hai cú ngã đau ở Champions League khiến ghế huấn luyện của ông không còn an toàn và cuối cùng bị sa thải sau thất bại tại Siêu cúp Tây Ban Nha. Thành công trong nước bị lu mờ chỉ vì Barca không thể theo kịp Real Madrid ở đấu trường châu Âu.

Niềm tin vào Hansi Flick giữa sức ép cũ

Dù cảnh báo về sự ám ảnh Champions League, Guardiola vẫn dành lời khen cho dự án hiện tại dưới thời Hansi Flick. Ông đánh giá Barca đã có hai năm “tuyệt vời”, không chỉ ở kết quả mà còn ở cách chơi và sự hấp dẫn trong từng trận đấu. Pep tự nhận là người hâm mộ lớn của Flick và mong đồng nghiệp người Đức gắn bó lâu dài, trong bối cảnh sức ép phải đưa Barca trở lại đỉnh cao châu Âu vẫn luôn hiện hữu.

Xem thêm
0
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Lamine Yamal bước vào World Cup 2026 với vị thế ngôi sao mới của tuyển Tây Ban Nha, nhưng cách anh tạo điểm nhấn trước giải lại đến từ những lời hứa rất đời thường. Trong buổi hỏi đáp trên kênh YouTube cá nhân, tiền đạo 18 tuổi của Barcelona khiến người hâm mộ bật cười với cam kết độc lạ nếu cùng La Roja bước lên đỉnh thế giới.

Lời hứa… để râu và chuyện gây cười

Khi được hỏi sẽ làm gì nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup, Yamal ban đầu chọn một lời hứa đơn giản: để nguyên râu và ria trong một thời gian. Người quay phim gợi ý con số một năm, khiến anh giật mình phản ứng ngay và “chốt” lại chỉ dám giữ diện mạo râu ria trong ba tuần. Khoảnh khắc đối đáp ngắn nhưng cho thấy sự hồn nhiên của cầu thủ vừa bước sang tuổi 18, chuẩn bị dự World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Cam kết tặng 100 tai nghe và túi tiền khủng

Không dừng ở chuyện ngoại hình, Yamal còn đưa ra lời hứa tốn kém hơn nhiều: tặng 100 chiếc tai nghe Beats nếu Tây Ban Nha đăng quang. Với mức giá mỗi chiếc có thể lên tới 350 bảng, tổng số tiền anh phải chi có thể khoảng 35 nghìn bảng, tương đương gần 848 triệu đồng. Yamal hiện là gương mặt đại diện của hãng này và từng xuất hiện với mẫu tai nghe mới chưa bán ra thị trường, nên lời hứa càng gây chú ý.

Ngôi sao trẻ gánh kỳ vọng của La Roja

Sau khi tỏa sáng ở Euro 2024 với danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất và góp mặt trong đội hình tiêu biểu, Yamal tiếp tục là niềm hy vọng lớn của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada và Mexico. Dù đang được theo dõi chặt chẽ vì chấn thương gân kheo, anh vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Luis de la Fuente cho trận mở màn gặp Tanjung Verde, trước khi chạm trán Ả Rập Xê Út và Uruguay ở bảng H.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Christian Eriksen một lần nữa khiến cả thế giới bóng đá nín lặng khi gục xuống trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine tại Odense. Ở tuổi 34, tiền vệ này lại phải rời sân trên cáng, vào thẳng bệnh viện, gợi lại ký ức về cơn ngừng tim kinh hoàng tại Euro 2020. Lần này, anh nhanh chóng tỉnh lại và được xác nhận “tỉnh táo, trong tình trạng ổn trong bối cảnh hiện tại”, nhưng tương lai trên sân cỏ lại bị phủ thêm một lớp sương mù.

Hành trình trở lại sau Euro 2020

Sau cú sốc trước Phần Lan năm 2021, Eriksen được cấy máy khử rung tim cấy ghép do rối loạn nhịp. Quy định tại Serie A không cho phép cầu thủ thi đấu với thiết bị này, nên hợp đồng của anh với Inter Milan bị chấm dứt cuối năm 2021. Cánh cửa ở Ý khép lại, nhưng cánh cửa ở Anh mở ra khi Brentford trao cho anh cơ hội trở lại. Tháng 2/2022, Eriksen tái xuất ở giải Ngoại hạng, rồi chỉ một tháng sau đã khoác lại áo tuyển Đan Mạch.

Dấu ấn trải dài khắp châu Âu

Từ Brentford, Eriksen bước tiếp tới Manchester United, ra sân 107 trận trong ba năm. Trước đó, anh từng là nhạc trưởng của Tottenham, giành chức vô địch quốc gia ở Hà Lan và Ý, rồi mùa hè năm ngoái chuyển sang Wolfsburg theo dạng tự do. Trận giao hữu với Ukraine vừa qua là lần thứ 151 anh khoác áo tuyển Đan Mạch, con số cho thấy tầm ảnh hưởng bền bỉ của tiền vệ này trong màu áo đội tuyển.

Ngã rẽ mới ở tuổi 34

Hiện Eriksen vẫn nằm viện, được bác sĩ đội tuyển Morten Boesen khẳng định “tinh thần tốt, ở bên gia đình” và dự kiến sớm xuất viện. Tuy vậy, việc anh có tiếp tục thi đấu hay không vẫn bỏ ngỏ. Wolfsburg, đội vừa rớt xuống hạng Nhì Đức, còn hợp đồng với Eriksen thêm 12 tháng. Nếu anh chọn dừng lại sau biến cố mới nhất, đó sẽ là cái kết cho một sự nghiệp hơn 800 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển, nhưng quyết định cuối cùng sẽ chỉ đến sau khi có đánh giá y tế và ý kiến từ gia đình.

Xem thêm
0
428 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Trong lúc Manchester United liên tục được nhắc tên cùng hàng loạt tiền vệ, Frank Leboeuf bất ngờ chọn Warren Zaire-Emery làm gương mặt ông công khai ủng hộ. Cựu trung vệ Chelsea cho rằng cầu thủ trẻ của Paris Saint-Germain sở hữu kiểu tính cách mà một đội bóng Ngoại hạng Anh như MU đang cần ở khu trung tuyến.

Ưu tiên tính cách và tinh thần thi đấu

Leboeuf không nói nhiều về kỹ thuật hay thống kê, ông nhấn mạnh Zaire-Emery là “một chiến binh”, sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Theo ông, đó là nền tảng quan trọng để thích nghi với cường độ và sức ép tại Anh. Dù vậy, Leboeuf cũng thẳng thắn thừa nhận tiền vệ 20 tuổi chưa đạt độ chín, vừa trải qua một mùa giải “kỳ lạ” khi nửa đầu mùa gặp khó khăn, không phải lúc nào cũng được ra sân thường xuyên.

Mùa giải nhiều dấu hỏi ở PSG

Leboeuf gợi mở khả năng Zaire-Emery từng phân vân chuyện đi hay ở, điều này có thể ảnh hưởng tới phong độ trong sáu tháng đầu. Chỉ đến giai đoạn cuối mùa, anh mới tìm lại được nhịp thi đấu tốt hơn. Bức tranh đó cho thấy Zaire-Emery vẫn đang trong quá trình định hình bản thân, chưa phải mẫu cầu thủ “vào là gánh đội” ngay lập tức.

Phù hợp với dự án tái thiết

Trong bối cảnh MU dưới thời Michael Carrick hướng tới một dự án xây dựng lại lâu dài, kiểu cầu thủ như Zaire-Emery lại trở nên đáng chú ý. Anh còn trẻ, có tinh thần chiến đấu, nhưng cần môi trường và người dẫn dắt phù hợp. Leboeuf tin Carrick, với kinh nghiệm chơi ở đúng vị trí này, có thể là người giúp Zaire-Emery hoàn thiện, nếu thương vụ được xúc tiến sau khi MU hoàn tất bản hợp đồng Ederson.

Xem thêm
0
564 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Ngay khi Xabi Alonso được bổ nhiệm dẫn dắt Chelsea, câu chuyện chuyển nhượng lập tức nóng lên. Trong bối cảnh đội bóng cần bán bớt trụ cột để cân bằng tài chính sau khi lỡ hẹn cúp châu Âu, cựu tiền vệ Andy Townsend lại nhấn mạnh vào một cái tên ở tuyến giữa: Adam Wharton của Crystal Palace, mục tiêu mà Manchester United cũng đang theo đuổi.

Trục Caicedo – Wharton trong kế hoạch mới

Theo Townsend, tương lai khu trung tuyến Chelsea có thể xoay quanh cặp Moises Caicedo và Adam Wharton. Ông hình dung Wharton đủ khả năng chơi trong cả sơ đồ hai tiền vệ trung tâm lẫn bốn tiền vệ, từ 4-2-3-1 tới 3-4-3 mà Alonso ưa thích. Trong mắt cựu cầu thủ này, Wharton là mẫu tiền vệ “rất sang”, biết điều tiết nhịp độ và mang lại sự bình tĩnh cho tuyến giữa.

Phong cách gợi nhớ Michael Carrick

Townsend nhiều lần so sánh Wharton với Michael Carrick thời khoác áo Manchester United. Điểm chung là cảm giác luôn có thêm một nhịp xử lý, dù không sở hữu tốc độ nổi bật. Wharton thường chuẩn bị sẵn phương án chuyền bóng trước khi nhận, hiếm khi bị đối phương áp sát làm khó. Cái chân trái của anh được Townsend đánh giá là mảnh ghép phù hợp bên cạnh sự cơ động của Caicedo.

Lý do Chelsea được xem là bến đỗ hợp lý

Wharton hiện được định giá khoảng 80 triệu bảng và cũng nằm trong tầm ngắm của Man Utd, nhưng Townsend tin Chelsea là môi trường phù hợp. Ông cho rằng việc lỡ hẹn tuyển Anh có thể khiến tiền vệ này suy nghĩ về bước đi tiếp theo, nhất là khi Palace vừa trải qua giai đoạn thành công. Trong bối cảnh Alonso cần một bộ khung mới, Townsend tin Wharton có thể trở thành “tương lai của Chelsea” ở trung tâm hàng tiền vệ.

Xem thêm
0
311 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật