Không có một sát thủ 40 bàn, Barcelona vẫn ghi bàn liên tục
Pedri khép lại cuộc tranh luận về vị trí trung phong bằng một câu rất thẳng: mọi người luôn muốn một tiền đạo ghi 40 bàn mỗi mùa, nhưng Barcelona có đủ cầu thủ để chia nhau nhiệm vụ ghi bàn. Sau 4 vòng La Liga, những gì diễn ra trên sân đang ủng hộ quan điểm ấy. Đội bóng của Hansi Flick toàn thắng, ghi 17 bàn, chỉ thủng lưới 2 lần và dẫn đầu bảng với 12 điểm, hơn Real Madrid 3 điểm.
Barcelona khởi đầu mùa giải khi chưa có một số 9 mới sau khi Robert Lewandowski và Ferran Torres rời đội, còn thương vụ Julián Álvarez không thể hoàn tất. Phải đến ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Gabriel Jesus mới gia nhập từ Arsenal. Trong khoảng thời gian đó, Flick đã xây dựng một hàng công không phụ thuộc vào một trung phong cố định.
Raphinha trở thành mũi nhọn ghi bàn
Raphinha là người hưởng lợi rõ nhất từ cách sắp xếp mới. Anh thường xuyên bó vào giữa, trong khi Lamine Yamal và Anthony Gordon kéo rộng 2 cánh. Cầu thủ Brazil không đứng cố định trong vòng cấm mà liên tục lùi xuống nhận bóng, đổi vị trí rồi xuất hiện trở lại ở khu vực dứt điểm.
Sau 4 vòng, Raphinha đã có 6 bàn và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn La Liga. Anh lập cú đúp trước Elche và Rayo Vallecano, đồng thời ghi 1 bàn trước Athletic Club và Valencia. Đáng kể hơn, anh đã lập công ở cả 4 trận đầu mùa, thành tích chỉ 5 cầu thủ Barcelona từng làm được trước đó.
Fermín, Yamal và tuyến hai cùng chia bàn thắng
Raphinha không phải người duy nhất tạo khác biệt. Lamine Yamal đã có 4 bàn, Fermín López cũng ghi 4 bàn và thêm 2 kiến tạo. Anthony Gordon dẫn đầu Barcelona về kiến tạo với 4 lần chuyền thành bàn.
Chiến thắng 5-0 trên sân Valencia thể hiện rõ nhất cách Barcelona chia đều hỏa lực. Yamal ghi 2 bàn, Fermín, Raphinha và Pedri mỗi người đóng góp 1 bàn. Fermín có 2 kiến tạo, Gordon thêm 1, còn Dani Olmo vào sân từ ghế dự bị rồi kiến tạo 2 bàn cuối trận.
Rodri lần đầu đá chính tại La Liga cũng giúp Barcelona kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn. Pedri chơi bên cạnh anh, trong khi Fermín được phép dâng cao thường xuyên để xâm nhập vòng cấm và kết nối với Yamal.
Gabriel Jesus tăng thêm lựa chọn
Barcelona giờ cũng không còn hoàn toàn thiếu trung phong. Gabriel Jesus gia nhập ngày 1/9 và ra mắt trước Valencia khi vào sân phút 81.
Tiền đạo Brazil chưa ghi bàn nhưng đã nhanh chóng tạo ra tình huống nguy hiểm. Anh có 2 pha dứt điểm và chuyền bóng để Dani Olmo có cơ hội trong những phút cuối. Karim Adeyemi cũng được tung vào từ ghế dự bị, giúp Flick duy trì tốc độ tấn công khi trận đấu đã bước sang hiệp hai.
Sự xuất hiện của Jesus mang đến một lựa chọn số 9 rõ ràng hơn, nhưng Barcelona không cần thay đổi toàn bộ cách chơi để phục vụ anh. Flick hiện có thể lựa chọn giữa một trung phong thực thụ và phương án dùng Raphinha hoặc những cầu thủ khác luân chuyển ở vị trí cao nhất.
Các con số vượt xa cảm giác
Barcelona đang đạt khoảng 3,93 bàn thắng kỳ vọng mỗi trận tại La Liga. Riêng 4 vòng đầu, họ tạo ra 4,38 bàn thắng kỳ vọng trước Elche, 4,23 trước Athletic Club, 3,27 trước Rayo và 4,05 trước Valencia.
Hiệu quả thực tế còn ấn tượng hơn với 17 bàn sau 4 trận. Đây là thành tích ghi bàn cao thứ 3 lịch sử câu lạc bộ ở cùng giai đoạn, chỉ sau 21 bàn mùa 1950/51 và 19 bàn mùa 1949/50.
Barca còn sở hữu hiệu số +15, tốt nhất lịch sử đội bóng sau 4 vòng đầu La Liga, đồng thời giữ sạch lưới 3 trận.
Không cần phụ thuộc vào một người
Pedri nói Barcelona sẽ không thiếu bàn thắng, và 4 vòng đầu đang chứng minh điều đó. Raphinha có 6 bàn, Yamal và Fermín cùng có 4, trong khi Gordon, Olmo, Pedri và Adeyemi cũng trực tiếp tham gia vào các bàn thắng.
Gabriel Jesus giúp Flick có thêm một trung phong đúng nghĩa, nhưng sức mạnh chính của Barcelona hiện nằm ở việc bàn thắng có thể đến từ nhiều vị trí. Khi một cầu thủ bị khóa, người khác có thể xâm nhập khoảng trống và kết thúc tình huống.
Sau 4 vòng, Barcelona chưa cần một chân sút ghi 40 bàn để vận hành hàng công. Họ đang giải bài toán ấy bằng số lượng cầu thủ có khả năng ghi bàn, và 17 bàn thắng là câu trả lời rõ nhất cho cách Flick xây dựng đội bóng mùa này.