Xabi Alonso đã gửi đi một thông điệp rõ ràng về cách lựa chọn nhân sự tại Real Madrid: chỉ những ai xứng đáng mới được ra sân. Theo tiết lộ từ MARCA, dù hài lòng với chiến thắng trước Osasuna, Alonso vẫn chưa thực sự thuyết phục với phong độ của một số trụ cột, đặc biệt là Vinicius. Trước Osasuna, Vinicius bị hậu vệ Boyomo khóa chặt, không tạo được dấu ấn, buộc Alonso phải thử nghiệm Rodrygo ở cánh trái – một quyết định táo bạo và ít ai ngờ tới.
Không chỉ thay đổi vị trí của Vinicius, Alonso còn thực hiện ba sự điều chỉnh khác: Carvajal thay Alexander-Arnold, Rudiger thế chỗ Militao, và Mastantuono đá thay Brahim. Những thay đổi này thể hiện quan điểm “thi đấu dựa trên công trạng”, đúng tinh thần meritocracia mà Mourinho từng áp dụng.
Phải đến phút 60, Vinicius mới được tung vào sân. Dù bị cảnh cáo thẻ vàng gây tranh cãi, anh nhanh chóng đáp trả bằng một pha kiến tạo cho Mbappe và tự mình ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Trên mạng xã hội, Vinicius khẳng định: “Tôi là như thế”, cho thấy bản lĩnh và sự trở lại mạnh mẽ của mình.