Những Quả bóng vàng áp đảo nhất lịch sử: Ronaldo và Messi vượt trội ra sao?

U23 Việt Nam nhận tin cực vui, lần đầu có cơ hội vô địch Đông Nam Á trên sân nhà

Real Madrid sẽ thua tại El Clasico vì tuyến giữa lép vế trước Barcelona?

Đình Quý

Alexander-Arnold sa sút ở Real, Liverpool tính đường đón “con cưng” về

Trent Alexander-Arnold đang đứng trước khả năng trở lại Liverpool sau quãng thời gian khó khăn tại Real Madrid. Hậu vệ người Anh ngày càng ít được HLV Jose Mourinho sử dụng, trong khi đội chủ sân Anfield vẫn gặp vấn đề ở vị trí hậu vệ phải. Liverpool đã bắt đầu cân nhắc phương án đưa cựu đội phó trở về, dù thương vụ này còn phụ thuộc vào quyết định của Real Madrid.

Liverpool vẫn loay hoay tìm người thay Alexander-Arnold

Kể từ khi Alexander-Arnold chuyển sang Real Madrid năm 2025, Liverpool vẫn chưa tìm được phương án thay thế thực sự thuyết phục bên cánh phải. Đội bóng thành phố cảng đã thử nhiều giải pháp nhân sự nhưng vị trí từng thuộc về hậu vệ người Anh vẫn khiến ban huấn luyện đau đầu. Khả năng đưa anh trở lại Anfield đang được ban lãnh đạo cân nhắc, nhất là khi cầu thủ 28 tuổi gặp khó khăn trong việc giành suất đá chính tại Tây Ban Nha.

Alexander-Arnold mất dần vị trí tại Real Madrid

Sự nghiệp của Alexander-Arnold tại Bernabeu diễn ra không như kỳ vọng. Mùa 2025/26, anh chỉ đá chính 14 trận tại La Liga. Sang mùa giải mới, cơ hội ra sân tiếp tục bị hạn chế khi Real Madrid chiêu mộ Denzel Dumfries từ Inter Milan, đồng thời HLV Mourinho thường xuyên thay đổi nhân sự bên cánh phải.

Trong trận thắng Villarreal 1-0 ngày 10/10, Alexander-Arnold được đá chính nhưng phải nhường chỗ cho Vinicius Junior ở phút 52. Đến chiến thắng 4-1 trước Sevilla ngày 18/10, Mourinho lại sử dụng Federico Valverde ở vị trí hậu vệ phải, để Alexander-Arnold ngồi dự bị suốt trận. Anh cũng không được ra sân trong trận gặp Roma tại Champions League trước đó.

Nhiều đội bóng lớn quan tâm Alexander-Arnold

Liverpool sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ nếu quyết định theo đuổi hậu vệ người Anh. Arsenal, Chelsea và Manchester City đều đang theo dõi tình hình của Alexander-Arnold, trong khi Bayern Munich cũng được nhắc đến như một bến đỗ tiềm năng.

Mức lương cao mà Alexander-Arnold đang nhận tại Real Madrid là trở ngại lớn đối với các đội bóng muốn chiêu mộ anh. Bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ phải tính đến khoản đãi ngộ dành cho cầu thủ cùng mức phí chuyển nhượng mà đội bóng Tây Ban Nha yêu cầu.

Real Madrid chưa muốn chia tay Alexander-Arnold

Real Madrid hiện không chủ động tìm cách bán Alexander-Arnold. Bản thân hậu vệ người Anh vẫn hài lòng với cuộc sống tại Madrid và muốn tiếp tục cạnh tranh suất đá chính. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia sẵn sàng cân nhắc những đề nghị phù hợp nếu tình hình của anh không cải thiện.

Liverpool đang theo sát diễn biến tại Bernabeu, nhưng khả năng tái hợp còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện. Trước mắt, Alexander-Arnold vẫn ưu tiên giành lại vị trí trong đội hình Mourinho. Nếu tiếp tục phải ngồi dự bị, cơ hội trở lại Anfield của hậu vệ 28 tuổi sẽ càng được quan tâm.

0
421 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Trận thua lộ quá nhiều vấn đề của Man City

Man City nhận thất bại 1-2 trước Aston Villa ở vòng 8 Ngoại hạng Anh ngày 24/10, chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thắng từ đầu mùa. Đội bóng của HLV Enzo Maresca kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nhưng vẫn trắng tay tại Villa Park.

Trong khi Enzo Fernandez thi đấu thiếu đột biến ở tuyến giữa, Gianluigi Donnarumma lại mắc sai lầm ở thời điểm quan trọng, khiến Man City phải trả giá.

Enzo Fernandez mờ nhạt ở tuyến giữa

Man City cầm bóng 63,2%, tung ra 15 cú sút với 7 lần trúng đích. Tuy nhiên, Enzo Fernandez chưa đáp ứng kỳ vọng trong vai trò tổ chức tấn công. Tiền vệ người Argentina tham gia luân chuyển bóng thường xuyên nhưng thiếu những đường chuyền có thể xuyên thủng hàng phòng ngự Aston Villa.

Enzo có 2 đường chuyền tạo cơ hội và góp phần khởi đầu tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của Erling Haaland. Dù vậy, anh chưa tạo được khác biệt khi đối phương phòng ngự tập trung. Khả năng hỗ trợ đánh chặn cũng chưa tốt, khiến Elliot Anderson gặp thêm khó khăn trước những pha phản công nhanh. Trong trận đấu mà Man City cần một tiền vệ biết tạo đột biến, Enzo chưa làm được điều đó.

Donnarumma mắc sai lầm ở thời điểm quyết định

Man City bị dẫn trước ngay phút 6 sau pha khống chế bóng lỗi của Marc Guéhi, tạo điều kiện cho John McGinn kiến tạo để Nicolas Jackson ghi bàn. Haaland đưa trận đấu về thế cân bằng ở phút 52, nhưng đội khách tiếp tục thủng lưới chỉ 8 phút sau đó.

Từ đường căng ngang của Ibrahim Mbaye, Jackson dứt điểm một chạm gần vị trí Donnarumma. Thủ môn người Italy đổ người không tốt, để bóng lọt qua người vào lưới. Đáng nói, Aston Villa chỉ có 2 cú sút trúng đích trong cả trận và đều ghi bàn, còn Zion Suzuki có 6 pha cứu thua.

Đây là lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ 3 của Donnarumma tại Ngoại hạng Anh kể từ khi gia nhập Man City mùa trước. Trong cùng khoảng thời gian, chỉ Bart Verbruggen với 5 lỗi và Robin Roefs với 4 lỗi có thành tích tệ hơn.

Man City tấn công nhiều nhưng không hiệu quả

Thất bại càng đáng tiếc khi Man City có tới 29 lần chạm bóng trong vòng cấm Aston Villa ở hiệp 1, nhiều nhất giải trong 45 phút đầu của một trận đấu mùa này. Iliman Ndiaye sút trúng cột dọc, Josko Gvardiol bị Suzuki đẩy bóng trúng xà ngang, còn cú đánh đầu của Haaland bị Ian Maatsen phá ngay trước vạch vôi.

Vấn đề của Man City không dừng ở khả năng tận dụng cơ hội. Sau khi chỉ thủng lưới 8 bàn trong 9 trận đầu mùa trên mọi đấu trường, họ đã nhận thêm 9 bàn trong 4 trận gần nhất. Những sai sót liên tiếp ở hàng thủ đang khiến đội bóng của Maresca phải trả giá.

Trong khi đó, Aston Villa có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước Man City tại Ngoại hạng Anh, đồng thời đánh bại đối thủ này trên sân nhà mùa thứ 4 liên tiếp. Đoàn quân của Unai Emery không cần cầm bóng nhiều để giành chiến thắng, bởi họ tận dụng tốt những sai lầm mà đối phương mắc phải.

Xem thêm
0
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Từ thần tượng tuổi nhỏ đến người đồng đội

Pedri chưa bao giờ giấu sự ngưỡng mộ dành cho Lionel Messi. Tiền vệ Barcelona mới đây tiếp tục gọi Messi là cầu thủ hay nhất lịch sử và khẳng định, dựa trên những gì chính mình từng chứng kiến, không ai có thể so sánh với đàn anh người Argentina. Điều đặc biệt là Pedri không chỉ lớn lên bằng việc xem Messi thi đấu. Anh còn có 1 mùa được tập luyện, chơi bóng và giành danh hiệu bên cạnh thần tượng thời thơ ấu.

Pedri thừa nhận quãng thời gian ấy quá ngắn. Anh từng muốn được sát cánh với Messi nhiều năm hơn, nhất là sau khi tận mắt chứng kiến đẳng cấp của đàn anh trong từng buổi tập. Với Pedri, chỉ cần quan sát Messi xử lý bóng hằng ngày cũng đủ hiểu vì sao cầu thủ Argentina khác biệt so với phần còn lại.

Một mùa ngắn nhưng đủ để Pedri ghi nhớ

Pedri gia nhập đội một Barcelona ở mùa 2020/21, cũng là mùa cuối cùng của Messi tại sân Camp Nou. Hai người cùng giúp đội giành Cúp Nhà vua, danh hiệu cuối cùng của Messi trước khi chia tay câu lạc bộ.

Đó chỉ là một đoạn ngắn trong sự nghiệp khổng lồ của Messi tại Barcelona. Anh chơi 778 trận, ghi 672 bàn và giành 35 danh hiệu, đều thuộc nhóm thành tích cao nhất lịch sử đội bóng. Tại Cúp C1 châu Âu, Messi còn ghi 12 bàn ở vòng tứ kết, đứng thứ 2 mọi thời đại, chỉ sau Cristiano Ronaldo.

Những con số ấy khiến lời khen của Pedri không đơn thuần xuất phát từ sự hâm mộ thời nhỏ. Anh từng trực tiếp tập luyện và thi đấu cùng Messi, rồi tự đưa ra kết luận từ trải nghiệm của mình.

Cuộc chia tay vẫn khiến Pedri tiếc nuối

Messi rời Barcelona tháng 8/2021 trong hoàn cảnh đặc biệt. Câu lạc bộ và cầu thủ đã đạt thỏa thuận về hợp đồng mới, nhưng những khó khăn tài chính, cơ cấu cùng quy định đăng ký của La Liga khiến Barcelona không thể hoàn tất việc gia hạn.

Messi bật khóc trong buổi họp báo chia tay và rời câu lạc bộ sau 21 năm gắn bó mà không có một trận đấu tri ân chính thức trước người hâm mộ.

Đó là điều Pedri vẫn cảm thấy chưa trọn vẹn. Anh cho rằng một cầu thủ có vị trí lớn như Messi trong lịch sử Barcelona xứng đáng được nói lời chia tay trước khán đài đầy ắp người hâm mộ.

Tình cảm với Argentina cũng bắt đầu từ Messi

Ảnh hưởng của Messi với Pedri còn vượt khỏi Barcelona. Tiền vệ Tây Ban Nha tiết lộ từ nhỏ anh đã dành tình cảm đặc biệt cho Argentina vì Messi. Mỗi khi Tây Ban Nha bị loại khỏi một giải đấu, đội anh chuyển sang cổ vũ chính là Argentina.

Ngay cả lựa chọn câu lạc bộ yêu thích tại Argentina cũng liên quan tới Messi. Khi được hỏi giữa Boca Juniors và River Plate, Pedri lại chọn Newell’s Old Boys, đội bóng Messi từng gắn bó khi còn nhỏ trước khi sang Barcelona.

Pedri vẫn chờ một ngày chia tay đúng nghĩa

Điều Pedri mong muốn lúc này khá đơn giản. Anh muốn Barcelona một ngày nào đó tổ chức một buổi tri ân thật sự dành cho Messi.

Messi đã có 778 trận, 672 bàn và 35 danh hiệu cho câu lạc bộ, nhưng lần cuối cùng anh rời sân Camp Nou với tư cách cầu thủ Barcelona lại không phải một buổi chia tay được chuẩn bị trước.

Với Pedri, câu chuyện ấy vẫn còn thiếu một đoạn kết. Một ngày Messi trở lại trước khán đài Barcelona để nhận lời cảm ơn trực tiếp từ người hâm mộ sẽ là cách phù hợp hơn để khép lại hành trình của cầu thủ mà anh vẫn xem là hay nhất lịch sử.

Xem thêm
1
4,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Văn Quyết

Sau 11 năm vắng bóng ở các trận đấu chính thức, Ronaldinho chuẩn bị trở lại sân cỏ ở tuổi 46 trong màu áo Ravenna, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 3 Italia. CLB xác nhận huyền thoại Brazil sẽ góp mặt trong trận derby với Forlì ngày 15/11. Đây là cột mốc được người hâm mộ chờ đợi từ khi anh ký hợp đồng với Ravenna hồi tháng 6, đồng thời mở ra cơ hội để Ronaldinho thực hiện mong muốn ghi bàn thắng cuối cùng trong sự nghiệp.

Giấc mơ ghi bàn cuối cùng cho Ravenna

Ravenna hiện thuộc quyền sở hữu của doanh nhân Ignazio Cipriani, người gắn liền với thương hiệu nhà hàng Cipriani. Ngay khi công bố thương vụ, ông tiết lộ Ronaldinho muốn khép lại sự nghiệp bằng một bàn thắng trong màu áo đội bóng Italia. Đây cũng là mong ước đặc biệt của Cipriani, người đã hâm mộ ngôi sao Brazil từ khi còn trẻ.

Ronaldinho từng giành Quả bóng vàng năm 2005 và vô địch World Cup 2002 cùng Brazil. Anh thi đấu trận chính thức cuối cùng cho Fluminense vào tháng 9/2015, trước khi tuyên bố giải nghệ năm 2018. Với Ravenna, việc đưa một huyền thoại như Ronaldinho trở lại thi đấu còn nằm trong tham vọng giúp CLB được biết đến rộng rãi hơn.

Ronaldinho sẽ ra sân trong trận derby với Forlì

Ravenna đã chọn trận derby với Forlì tại sân Bruno Benelli để Ronaldinho chính thức tái xuất. Cuộc đối đầu thuộc vòng 14 bảng B Serie C, diễn ra lúc 23h30 ngày 15/11. Đây là trận đấu có nhiều ý nghĩa với người hâm mộ địa phương, nay càng thu hút sự quan tâm khi cựu ngôi sao Barcelona và AC Milan chuẩn bị góp mặt.

Trong thông báo ngày 23/10, Ravenna khẳng định thời gian chờ đợi sắp kết thúc và Ronaldinho sẽ trở lại sân cỏ. Chủ tịch Cipriani bày tỏ niềm tự hào khi đội bóng chuẩn bị đón cầu thủ từng giành Quả bóng vàng đầu tiên trong lịch sử CLB. Với người hâm mộ, trận derby sắp tới còn là dịp chứng kiến một trong những cầu thủ kỹ thuật bậc nhất bóng đá thế giới thi đấu trở lại.

Từ buổi công bố tại Miami đến ngày tái xuất

Thương vụ Ronaldinho được Ravenna công bố tại Miami ngày 23/6. Đến ngày 20/8, huyền thoại Brazil xuất hiện trước đông đảo người hâm mộ trong buổi ra mắt trên bãi biển Marina di Ravenna. Anh cũng bày tỏ mong muốn ghi bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp, dù quyết định sử dụng anh thuộc về ban huấn luyện.

Sau nhiều tháng chờ đợi, Ravenna cuối cùng đã xác nhận ngày Ronaldinho ra sân. Từ một bản hợp đồng gây bất ngờ, thương vụ này giờ gắn với trận đấu cụ thể tại Serie C. Người hâm mộ đang chờ xem Ronaldinho còn có thể tạo ra những pha xử lý ngẫu hứng quen thuộc hay không, và liệu anh có thực hiện được giấc mơ ghi bàn lần cuối trong sự nghiệp.

Xem thêm
1
8,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Wayne Rooney bày tỏ sự sửng sốt khi phát hiện 2 cầu thủ vừa tham gia đội hình U19 tiếp tục có tên trên ghế dự bị của MU trong thất bại 1-4 trước Como tại Champions League. Cựu tiền đạo người Anh cho rằng tình cảnh ấy khiến Michael Carrick gặp quá nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh ở đấu trường châu Âu, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về chiều sâu đội hình hiện tại của đội chủ sân Old Trafford.

Rooney sửng sốt với lực lượng dự bị của MU

Trong cuộc trò chuyện trên The United Stand, Rooney kể rằng anh đã theo dõi trận đấu của đội U19 MU gặp Como vì con trai Kai Rooney có tên trong danh sách dự bị.

Sau khi trận đấu kết thúc, cựu đội trưởng MU kiểm tra danh sách thi đấu của đội một và bất ngờ phát hiện 2 cầu thủ vừa tham gia đội hình trẻ tiếp tục được đăng ký trên ghế dự bị ở Champions League.

Rooney thừa nhận anh thực sự kinh ngạc khi một CLB lớn như MU phải sử dụng những cầu thủ trẻ trong hoàn cảnh như vậy. Đội U19 trước đó cũng nhận thất bại 1-2 trước Como, với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Jack Fletcher.

Với Rooney, việc 2 cầu thủ được đăng ký ở cả 2 đội trong cùng ngày khiến anh lo ngại về chiều sâu đội hình. MU từng sở hữu lực lượng đủ mạnh để cạnh tranh những danh hiệu lớn tại châu Âu, nhưng hiện tại Carrick đang phải xoay xở với nhiều khó khăn về nhân sự.

Rooney cảm thông với khó khăn của Carrick

Chứng kiến tình cảnh của người đồng đội cũ, Rooney thừa nhận anh rất thông cảm với Carrick. Cựu tiền đạo MU thậm chí ví việc Carrick dẫn dắt đội bóng lúc này giống như phải bước vào một cuộc đấu súng chỉ với khẩu súng đồ chơi.

Thất bại trước Como càng khiến sức ép dành cho nhà cầm quân người Anh gia tăng. MU thi đấu thiếu quyết tâm, tranh chấp yếu và liên tục để đối thủ khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự.

Dù thông cảm với Carrick, Rooney vẫn cho rằng người đồng đội cũ cần mạnh mẽ hơn trong cách quản lý phòng thay đồ. Ông phải sẵn sàng đưa ra những quyết định cứng rắn để bảo vệ bản thân và giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Rooney yêu cầu các cầu thủ MU chịu trách nhiệm

Bên cạnh những lo ngại về lực lượng, Rooney còn chỉ trích thái độ của một số cầu thủ MU. Những phát biểu gần đây của Bruno Fernandes và Lisandro Martinez khiến anh thất vọng, đặc biệt khi trách nhiệm về kết quả thi đấu liên tục được đẩy sang ban huấn luyện và ban lãnh đạo.

Rooney nhấn mạnh các cầu thủ phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn trên sân. Anh cho rằng nhiều người đang quá quan tâm đến bản thân và thiếu tinh thần chiến đấu vì tập thể.

Cựu tiền đạo MU cũng cảnh báo Carrick rằng những cầu thủ thiếu trách nhiệm có thể khiến ông mất việc. Trong hoàn cảnh hiện tại, Rooney muốn ban lãnh đạo sớm làm rõ tương lai của HLV, đồng thời yêu cầu toàn đội thay đổi thái độ trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Xem thêm
3
5,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Trận đấu với nhiều dấu hỏi

Man City nhận thất bại 1-2 trước Aston Villa ở vòng 8 Ngoại hạng Anh ngày 24/10, chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thắng từ đầu mùa. Đội bóng của HLV Enzo Maresca kiểm soát bóng 63,2%, tung ra 15 cú sút, trong đó có 7 lần trúng đích, nhưng vẫn trắng tay tại Villa Park.

Kết quả này khiến Man City lỡ cơ hội lập kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp để khởi đầu mùa giải, đồng thời đặt ra nhiều vấn đề về cách sử dụng nhân sự và tổ chức lối chơi.

Foden dự bị, những quyết định khó hiểu của Maresca

Phil Foden vừa lập hat-trick trong chiến thắng 5-1 trước AEK Athens ở Champions League nhưng lại phải ngồi dự bị trước Aston Villa. Maresca trao cơ hội đá chính cho Rayan Cherki, trước khi đưa Foden vào thay cầu thủ người Pháp ngay đầu hiệp 2.

Quyết định này gây tranh luận bởi Foden đang có phong độ tốt, sở hữu khả năng phối hợp nhanh, di chuyển vào khoảng trống và hỗ trợ Haaland. Dù vậy, Cherki không phải nguyên nhân duy nhất khiến Man City gặp khó khăn. Đội khách vẫn tạo được sức ép lớn trong hiệp 1, còn việc thay người cũng liên quan đến tấm thẻ vàng mà Cherki phải nhận.

Một lựa chọn khác là rút Iliman Ndiaye khỏi sân ở phút 69 để đưa Ryan McAidoo vào thay. Trước đó, Ndiaye chơi nổi bật bên cánh phải, có 1 cú sút trúng cột dọc và kiến tạo cho Haaland gỡ hòa. Khi Aston Villa lùi sâu bảo vệ tỷ số, việc mất một cầu thủ có khả năng đi bóng và tạo đột biến khiến quyết định của Maresca càng đáng bàn.

Cầm bóng áp đảo nhưng không tận dụng được cơ hội

Man City có tới 53 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, riêng hiệp 1 là 29 lần, nhiều nhất trong 45 phút đầu tiên tại 1 trận đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này. Đội khách đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,79, vượt xa mức 0,61 của Aston Villa.

Tuy nhiên, thủ môn Zion Suzuki có 6 pha cứu thua, còn các chân sút Man City liên tục bỏ lỡ cơ hội. Josko Gvardiol từng có cú dứt điểm bị đẩy lên xà ngang, trong khi một pha đánh đầu của Haaland bị Ian Maatsen phá ngay trên vạch vôi.

Những thống kê ấy chỉ ra vấn đề của Man City nằm nhiều ở khâu dứt điểm hơn là khả năng tạo cơ hội. Đội bóng của Maresca vẫn đưa bóng vào vòng cấm thường xuyên, nhưng chưa đủ sắc bén để đánh bại hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của HLV Unai Emery.

Hàng thủ liên tục mắc sai lầm

Điều đáng lo hơn nằm ở cách Man City phòng ngự. Phút 6, Marc Guéhi khống chế hỏng đường chuyền của Rúben Dias, tạo cơ hội để John McGinn chuyền cho Nicolas Jackson mở tỷ số. Đến phút 60, Donnarumma lại xử lý không tốt cú sút của Jackson, khiến đội khách nhận bàn thua quyết định.

Aston Villa chỉ có 8 cú sút, với 2 lần trúng đích và cả 2 đều thành bàn. Trong khi đó, Donnarumma không thực hiện được pha cứu thua nào.

Đây không còn là vấn đề riêng của một trận đấu. Man City chỉ thủng lưới 8 bàn trong 9 trận đầu mùa trên mọi đấu trường nhưng đã nhận thêm 9 bàn thua chỉ sau 4 trận gần nhất. Guéhi và Donnarumma cũng đều mắc 3 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa trước.

Maresca cần xem lại cách bố trí người hỗ trợ khi các hậu vệ triển khai bóng từ sân nhà. Những sai sót cá nhân rất khó tránh hoàn toàn, nhưng Man City đang trả giá quá đắt mỗi khi mất bóng ở vị trí nguy hiểm.

Emery tiếp tục tìm ra cách đánh bại Man City

Aston Villa không cần tranh chấp quyền kiểm soát bóng với đối thủ. Đội chủ nhà giữ đội hình chắc chắn, tập trung bịt khoảng trống trước vòng cấm và tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công khi phản công.

Lối chơi ấy tiếp tục mang lại thành công cho Emery. Aston Villa đã thắng Man City trong 3 lần đối đầu liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và có 4 chiến thắng liên tiếp trước đối thủ này trên sân Villa Park.

Đáng nói, bàn thắng quyết định đến chỉ 8 phút sau khi Haaland đưa trận đấu về thế cân bằng. Man City vừa có lợi thế tinh thần đã lập tức để đối phương phản công và ghi bàn.

Haaland vẫn ghi bàn, nhưng Man City cần nhiều hơn thế

Haaland đã có 9 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, ghi bàn trong 7 trận liên tiếp và nâng tổng thành tích trên mọi đấu trường lên 13 bàn. Tiền đạo người Na Uy vẫn duy trì phong độ cao, nhưng những người chơi xung quanh cần hỗ trợ anh tốt hơn ở khâu ghi bàn.

Thất bại trước Aston Villa chưa đủ để đánh giá Man City sa sút. Tuy nhiên, khi hàng công bỏ lỡ quá nhiều cơ hội còn hàng thủ liên tục mắc lỗi, Maresca cần sớm tìm ra cách chấn chỉnh mọi thứ. Nếu không cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và phòng ngự khi mất bóng, đội bóng này khó duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch dù vẫn kiểm soát phần lớn thế trận.

Xem thêm
1
755 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật