Cuộc họp “bỏ mặt nạ” biến Tottenham từ đội hạng 17 thành kẻ thách thức

Những ai phải ngồi dự bị khi Carrick tìm cách giải cứu MU trước Bournemouth?

Haaland quát Donnarumma ngay trên sân, Man City trả giá vì sai lầm khó tin

Tien Tai

Man City đứt mạch thắng: Dấu hỏi lớn mang tên Enzo Maresca?

Trận đấu với nhiều dấu hỏi

Man City nhận thất bại 1-2 trước Aston Villa ở vòng 8 Ngoại hạng Anh ngày 24/10, chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thắng từ đầu mùa. Đội bóng của HLV Enzo Maresca kiểm soát bóng 63,2%, tung ra 15 cú sút, trong đó có 7 lần trúng đích, nhưng vẫn trắng tay tại Villa Park.

Kết quả này khiến Man City lỡ cơ hội lập kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp để khởi đầu mùa giải, đồng thời đặt ra nhiều vấn đề về cách sử dụng nhân sự và tổ chức lối chơi.

Foden dự bị, những quyết định khó hiểu của Maresca

Phil Foden vừa lập hat-trick trong chiến thắng 5-1 trước AEK Athens ở Champions League nhưng lại phải ngồi dự bị trước Aston Villa. Maresca trao cơ hội đá chính cho Rayan Cherki, trước khi đưa Foden vào thay cầu thủ người Pháp ngay đầu hiệp 2.

Quyết định này gây tranh luận bởi Foden đang có phong độ tốt, sở hữu khả năng phối hợp nhanh, di chuyển vào khoảng trống và hỗ trợ Haaland. Dù vậy, Cherki không phải nguyên nhân duy nhất khiến Man City gặp khó khăn. Đội khách vẫn tạo được sức ép lớn trong hiệp 1, còn việc thay người cũng liên quan đến tấm thẻ vàng mà Cherki phải nhận.

Một lựa chọn khác là rút Iliman Ndiaye khỏi sân ở phút 69 để đưa Ryan McAidoo vào thay. Trước đó, Ndiaye chơi nổi bật bên cánh phải, có 1 cú sút trúng cột dọc và kiến tạo cho Haaland gỡ hòa. Khi Aston Villa lùi sâu bảo vệ tỷ số, việc mất một cầu thủ có khả năng đi bóng và tạo đột biến khiến quyết định của Maresca càng đáng bàn.

Cầm bóng áp đảo nhưng không tận dụng được cơ hội

Man City có tới 53 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, riêng hiệp 1 là 29 lần, nhiều nhất trong 45 phút đầu tiên tại 1 trận đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này. Đội khách đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,79, vượt xa mức 0,61 của Aston Villa.

Tuy nhiên, thủ môn Zion Suzuki có 6 pha cứu thua, còn các chân sút Man City liên tục bỏ lỡ cơ hội. Josko Gvardiol từng có cú dứt điểm bị đẩy lên xà ngang, trong khi một pha đánh đầu của Haaland bị Ian Maatsen phá ngay trên vạch vôi.

Những thống kê ấy chỉ ra vấn đề của Man City nằm nhiều ở khâu dứt điểm hơn là khả năng tạo cơ hội. Đội bóng của Maresca vẫn đưa bóng vào vòng cấm thường xuyên, nhưng chưa đủ sắc bén để đánh bại hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của HLV Unai Emery.

Hàng thủ liên tục mắc sai lầm

Điều đáng lo hơn nằm ở cách Man City phòng ngự. Phút 6, Marc Guéhi khống chế hỏng đường chuyền của Rúben Dias, tạo cơ hội để John McGinn chuyền cho Nicolas Jackson mở tỷ số. Đến phút 60, Donnarumma lại xử lý không tốt cú sút của Jackson, khiến đội khách nhận bàn thua quyết định.

Aston Villa chỉ có 8 cú sút, với 2 lần trúng đích và cả 2 đều thành bàn. Trong khi đó, Donnarumma không thực hiện được pha cứu thua nào.

Đây không còn là vấn đề riêng của một trận đấu. Man City chỉ thủng lưới 8 bàn trong 9 trận đầu mùa trên mọi đấu trường nhưng đã nhận thêm 9 bàn thua chỉ sau 4 trận gần nhất. Guéhi và Donnarumma cũng đều mắc 3 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa trước.

Maresca cần xem lại cách bố trí người hỗ trợ khi các hậu vệ triển khai bóng từ sân nhà. Những sai sót cá nhân rất khó tránh hoàn toàn, nhưng Man City đang trả giá quá đắt mỗi khi mất bóng ở vị trí nguy hiểm.

Emery tiếp tục tìm ra cách đánh bại Man City

Aston Villa không cần tranh chấp quyền kiểm soát bóng với đối thủ. Đội chủ nhà giữ đội hình chắc chắn, tập trung bịt khoảng trống trước vòng cấm và tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công khi phản công.

Lối chơi ấy tiếp tục mang lại thành công cho Emery. Aston Villa đã thắng Man City trong 3 lần đối đầu liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và có 4 chiến thắng liên tiếp trước đối thủ này trên sân Villa Park.

Đáng nói, bàn thắng quyết định đến chỉ 8 phút sau khi Haaland đưa trận đấu về thế cân bằng. Man City vừa có lợi thế tinh thần đã lập tức để đối phương phản công và ghi bàn.

Haaland vẫn ghi bàn, nhưng Man City cần nhiều hơn thế

Haaland đã có 9 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, ghi bàn trong 7 trận liên tiếp và nâng tổng thành tích trên mọi đấu trường lên 13 bàn. Tiền đạo người Na Uy vẫn duy trì phong độ cao, nhưng những người chơi xung quanh cần hỗ trợ anh tốt hơn ở khâu ghi bàn.

Thất bại trước Aston Villa chưa đủ để đánh giá Man City sa sút. Tuy nhiên, khi hàng công bỏ lỡ quá nhiều cơ hội còn hàng thủ liên tục mắc lỗi, Maresca cần sớm tìm ra cách chấn chỉnh mọi thứ. Nếu không cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và phòng ngự khi mất bóng, đội bóng này khó duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch dù vẫn kiểm soát phần lớn thế trận.

2
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Trận thua không có gì phải buồn vì là lẽ đương nhiên

MU thảm bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Michael Carrick có lẽ đã đến lúc phải nói lời chia tay. Ông yêu MU, hiểu đội bóng và luôn muốn đưa CLB trở lại vị thế xứng đáng. Nhưng tình yêu ấy không thể bù đắp cho những kết quả thất vọng.

Dù vậy, nhìn cách các cầu thủ thi đấu, người hâm mộ cũng có lý do để đặt câu hỏi liệu họ đã làm tất cả để chiến đấu vì HLV của mình hay chưa.

Những sai lầm khó tin của hàng thủ MU

Bournemouth mở tỷ số ở phút 38 khi Rayan tận dụng đường bóng từ tình huống đá phạt để đánh bại Senne Lammens. Chỉ 5 phút sau, Leny Yoro trượt chân trong lúc khống chế bóng, để Adrien Truffert cướp được rồi chuyền cho Marcus Tavernier dễ dàng ghi bàn. Một pha xử lý tưởng chừng đơn giản lại khiến MU nhận bàn thua quá dễ.

Đến phút 71, sự lúng túng tiếp tục xuất hiện khi Harry Maguire và Lisandro Martinez không xử lý dứt khoát, còn Lammens băng ra chậm, tạo cơ hội để Evanilson đưa bóng vào lưới trống. Cả 3 bàn thua đều có những sai sót phòng ngự mà một đội bóng như MU không được phép mắc phải.

Cầm bóng nhiều nhưng tấn công bế tắc

Theo thống kê ở khoảng phút 82, MU kiểm soát bóng 61%, tung ra 9 cú sút với 3 lần trúng đích. Bournemouth chỉ cầm bóng 39% nhưng có 10 pha dứt điểm, 4 lần đưa bóng trúng khung thành. Chênh lệch còn lớn hơn ở chất lượng cơ hội khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội khách đạt 2,20, so với 0,66 của MU. Bournemouth tạo ra 6 cơ hội rõ rệt, còn đội chủ nhà không có lần nào.

Những thống kê ấy khiến Carrick khó có thể chỉ đổ lỗi cho hàng thủ. MU giữ bóng nhiều nhưng thiếu những pha phối hợp đủ sắc bén để xuyên thủng đối phương. Đội bóng vừa phòng ngự lỏng lẻo, vừa tấn công thiếu hiệu quả.

Carrick cũng phải chịu trách nhiệm

Việc sử dụng Yoro ở vị trí hậu vệ phải thay vì trung vệ sở trường là quyết định đáng bàn. Trước trận, Carrick còn để Bruno Fernandes dự bị sau những phát biểu chỉ trích cách chơi quá thụ động của MU trong thất bại 1-4 trước Como. Dù HLV khẳng định đó là lựa chọn thuần túy về chuyên môn, quyết định này vẫn gây tranh cãi khi Bruno là cầu thủ có 14 kiến tạo và tạo ra 96 cơ hội kể từ lúc Carrick tiếp quản đội bóng hồi tháng 1.

MU đã trải qua 7 trận liên tiếp không thắng trước khi tiếp đón Bournemouth. Thất bại lần này kéo dài chuỗi trận đáng thất vọng ấy lên con số 8. Một HLV không thể mãi được bảo vệ khi đội bóng liên tục sa sút và những thay đổi nhân sự không đem lại hiệu quả.

Cảm ơn Carrick, nhưng MU cần nhiều hơn thế

Carrick xứng đáng nhận được sự tôn trọng vì những năm tháng gắn bó và tình cảm dành cho MU. Nhưng nếu ông phải ra đi, các cầu thủ cũng không thể phủi bỏ trách nhiệm. HLV có thể sai chiến thuật, dùng người chưa hợp lý, nhưng ông không phải người trực tiếp có thể vào sân thi đâí, xử lý bóng hỏng hay để đối thủ dễ dàng ghi bàn.

Nhìn những gì diễn ra trên sân, người hâm mộ có cảm giác các cầu thủ đang tự tay đẩy HLV của mình "ra đường". Không có bằng chứng họ cố tình làm vậy, nhưng sự thiếu tập trung và những sai lầm liên tiếp là điều khó chấp nhận.

Carrick có thể phải trả giá bằng chiếc ghế của mình. Còn các cầu thủ MU, dù ai tiếp quản đội bóng sau ông, cũng phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn của chính họ.

Xem thêm
0
4,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Những biến số trước lễ trao giải

Cuộc đua Quả bóng vàng 2026 đang trở nên khó đoán khi Harry Kane được giới chuyên môn đánh giá cao nhất, trong khi một mô hình trí tuệ nhân tạo lại dự đoán Lamine Yamal chiến thắng.

Kylian Mbappe cũng không thể bị xem nhẹ sau những thống kê ghi bàn ấn tượng. Trước lễ trao giải diễn ra lúc 3h ngày 27/10 tại London, sự khác biệt giữa các dự đoán càng khiến cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Kane dẫn đầu cuộc khảo sát 100 người trong giới bóng đá

Cuộc khảo sát do The Athletic thực hiện với 100 người trong giới bóng đá, gồm cầu thủ, HLV, cựu cầu thủ, tuyển trạch viên và lãnh đạo CLB, đang nghiêng về Harry Kane. Tiền đạo Bayern Munich dẫn đầu với 1.103 điểm, hơn Lamine Yamal 112 điểm và Kylian Mbappe 375 điểm. Michael Olise đứng tiếp theo với 646 điểm, còn Lionel Messi có 498 điểm.

Kane nhận 39 phiếu bầu ở vị trí số 1, so với 23 của Yamal. Anh còn được 72 người xếp vào nhóm 3 cầu thủ xuất sắc nhất và xuất hiện trong danh sách 10 người của 96 người tham gia. Cuộc khảo sát sử dụng cách tính điểm tương tự France Football, nhưng không phải kết quả bỏ phiếu chính thức.

61 bàn thắng giúp Kane vượt lên

Kane có cơ sở chuyên môn vững chắc để cạnh tranh danh hiệu. Mùa 2025/26, anh ghi 61 bàn sau 51 trận cho Bayern, trong đó có 36 bàn tại Bundesliga, qua đó giành Chiếc giày vàng châu Âu. Tiền đạo người Anh còn ghi 14 bàn ở Champions League và 6 bàn tại World Cup, đồng thời cùng Bayern vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức.

Opta đánh giá Kane là ứng viên sáng giá nhất. Nếu chiến thắng, anh sẽ trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành Quả bóng vàng kể từ Michael Owen năm 2001. Tuy nhiên, Kane có một bất lợi khi Bayern dừng bước ở bán kết Champions League, còn tuyển Anh không thể vào chung kết World Cup.

Yamal được AI chọn nhờ chức vô địch World Cup

Trái với cuộc khảo sát trên, mô hình dự đoán của công ty phân tích dữ liệu AVISIA tại Pháp lại xếp Yamal đứng đầu với tỷ lệ 23%. Kane theo sát với 21%, Mbappe và Rodri cùng đạt 19%, còn Messi có 18%.

Yamal có lợi thế từ chức vô địch World Cup 2026 cùng Tây Ban Nha. Ở Barcelona, cầu thủ 19 tuổi ghi 24 bàn, thực hiện 17 kiến tạo và tạo ra 118 cơ hội trên mọi đấu trường mùa trước. Trong đó, 107 cơ hội đến từ các tình huống bóng sống, nhiều nhất trong nhóm 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Dù vậy, Yamal chỉ trực tiếp góp công vào 1 bàn thắng sau 8 trận tại World Cup. Đây là điểm khiến cuộc cạnh tranh với Kane trở nên khó phân định, bởi tiền đạo Bayern có thành tích ghi bàn cá nhân vượt trội.

Mbappe ghi bàn nhiều nhưng bất lợi về danh hiệu

Mbappe cũng có những thống kê nổi bật. Ngôi sao Real Madrid ghi 42 bàn sau 44 trận cấp CLB, gồm 25 bàn tại La Liga và 15 bàn ở Champions League. Tại World Cup, anh giành Chiếc giày vàng với 10 pha lập công, nâng tổng thành tích ở giải đấu lên 22 bàn.

Tuy nhiên, Real Madrid không giành được La Liga hay Champions League, trong khi tuyển Pháp dừng bước ở bán kết World Cup. Thành tích tập thể có thể khiến Mbappe thất thế trước 2 đối thủ còn lại.

Ai thực sự chiếm ưu thế trước lễ trao giải?

Theo quy định của France Football, thành tích cá nhân và khả năng quyết định trận đấu là tiêu chí được ưu tiên, tiếp đến là danh hiệu tập thể và tinh thần thể thao. Giai đoạn xét giải kéo dài từ 3/8/2025 đến 19/7/2026, nên phong độ trong những tháng gần đây không ảnh hưởng đến kết quả.

Kane đang có lợi thế từ hiệu suất ghi bàn cùng sự ủng hộ trong cuộc khảo sát chuyên môn. Yamal lại sở hữu danh hiệu World Cup và được mô hình AI đánh giá nhỉnh hơn, dù chỉ cách đối thủ 2 điểm phần trăm. Đây vẫn là những dự đoán độc lập, còn người chiến thắng sẽ được quyết định bằng phiếu bầu của hội đồng nhà báo quốc tế.

Xem thêm
0
2,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Kết quả được dự đoán trước

MU tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi bị Bournemouth dẫn 2-0 ngay trong hiệp 1 trận đấu thuộc vòng 8 Ngoại hạng Anh tối 25/10.

HLV Michael Carrick đang chịu sức ép sa thải ngày càng lớn, bởi đội bóng của ông không có dấu hiệu cải thiện dù đã thay đổi đội hình và cách bố trí nhân sự.

MU tiếp tục trả giá vì hàng thủ

Sau 7 vòng đầu tiên, MU chỉ giành được 7 điểm và có đúng 1 chiến thắng tại Ngoại hạng Anh. Tính trên mọi đấu trường, Quỷ đỏ đã trải qua 7 trận liên tiếp không thắng, gồm 3 trận hòa và 4 thất bại. Trận thua Como 1-4 ở Champions League càng khiến chiếc ghế của Carrick lung lay dữ dội.

Trở lại Old Trafford, MU được kỳ vọng sẽ chơi tốt hơn trước Bournemouth. Tuy nhiên, đội chủ nhà tiếp tục bộc lộ những vấn đề quen thuộc ở hàng phòng ngự. Phút 38, Rayan mở tỷ số sau tình huống đá phạt của Justin Kluivert. Chỉ 5 phút sau, Marcus Tavernier tận dụng sai lầm của Leny Yoro để nhân đôi cách biệt.

Hai bàn thua liên tiếp khiến Carrick bị chính khán giả nhà la ó. Đáng lo hơn, Bournemouth đã gây ra nhiều khó khăn từ đầu trận, đặc biệt khi Rayan liên tục khai thác khoảng trống ở hàng thủ MU. Việc các hậu vệ thiếu sự hỗ trợ từ tuyến giữa khiến đội chủ nhà dễ bị đặt vào thế chống đỡ mỗi khi đối phương tổ chức tấn công.

Quyết định để Bruno Fernandes dự bị gây tranh cãi

Carrick thực hiện một thay đổi lớn khi gạch tên Bruno khỏi đội hình xuất phát. Trước đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích cách tổ chức pressing của MU sau thất bại tại Italy.

Không có đội trưởng trên sân, Carrick sử dụng Youri Tielemans và Mason Mount trong đội hình chính, nhưng MU vẫn gặp khó khăn khi triển khai tấn công. Những pha phối hợp thiếu sự đột biến, trong khi đội khách tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

Việc để Bruno dự bị có thể giúp Carrick khẳng định quyền quyết định về nhân sự, nhưng cũng đặt ông trước áp lực lớn hơn. Khi đội bóng chơi sa sút, mọi lựa chọn của HLV đều bị xem xét kỹ lưỡng, nhất là quyết định loại một trong những cầu thủ sáng tạo quan trọng nhất đội.

Carrick còn bao nhiêu cơ hội để giữ ghế?

Trước cuộc tiếp đón Bournemouth, Carrick khẳng định vẫn tin tưởng các học trò và mong đợi một màn trình diễn khác biệt. Thế nhưng, những gì diễn ra trong 45 phút đầu lại khiến tình cảnh của ông thêm khó khăn.

Dù vậy, trách nhiệm không thể chỉ thuộc về HLV. Các cầu thủ MU liên tục mắc sai lầm cá nhân, thiếu tập trung trong phòng ngự và chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Những vấn đề này không thể giải quyết đơn giản bằng việc thay người trên băng ghế huấn luyện.

Carrick vẫn còn hiệp 2 để tìm cách xoay chuyển trận đấu. Nhưng nếu MU tiếp tục thất bại, ban lãnh đạo sẽ phải cân nhắc nghiêm túc tương lai của ông. Với phong độ hiện tại, niềm tin dành cho HLV người Anh đang ngày càng cạn kiệt.

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Manchester United đang đối mặt với nguy cơ thay HLV trưởng sau chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng, mới nhất là thất bại 1-4 trước Como tại Champions League. Eddie Howe nổi lên như một ứng viên thay thế Michael Carrick, kéo theo những đồn đoán về cuộc cải tổ đội hình tại Old Trafford. Bruno Fernandes, Lisandro Martinez, Marcus Rashford, Luke Shaw và Diogo Dalot là 5 cầu thủ được truyền thông Anh đưa vào danh sách có thể phải xem xét tương lai nếu đội bóng thay đổi ban huấn luyện.

Bruno Fernandes và Lisandro Martinez gây tranh cãi

Bruno Fernandes đang chịu nhiều sự chú ý sau những phát biểu về chiến thuật ở trận thua Como. Đội trưởng MU cho rằng cách phòng ngự thiếu quyết liệt, đặc biệt là việc hạn chế pressing theo người, đã tạo điều kiện để đối thủ kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Anh muốn toàn đội mạnh dạn gây sức ép hơn, đồng thời nhấn mạnh ban huấn luyện có trách nhiệm đánh giá những lựa chọn chiến thuật.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện 32 tuổi, còn hợp đồng đến tháng 6/2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Bruno vẫn thuộc nhóm hưởng lương cao nhất MU, khiến bài toán gia hạn hợp đồng dài hạn trở thành chủ đề được quan tâm nếu CLB quyết định làm mới đội hình.

Lisandro Martinez cũng gặp tình cảnh tương tự. Trung vệ Argentina từng công khai chỉ trích công tác chuyển nhượng và Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox sau thất bại trước Atletico Madrid. Dù sau đó đã lên tiếng xin lỗi, những phát biểu này vẫn khiến anh nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Martinez có hợp đồng đến hè 2027, kèm quyền gia hạn thêm 1 năm. Với tiền sử chấn thương và những biến động gần đây, tương lai của anh có thể được cân nhắc trong kế hoạch nhân sự tiếp theo của MU.

Rashford gặp khó sau khi trở lại Old Trafford

Marcus Rashford từng được kỳ vọng tìm lại phong độ sau quãng thời gian thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, mức lương được ước tính khoảng 300.000–325.000 bảng mỗi tuần khiến MU gặp khó khăn trong việc tìm đối tác chuyển nhượng ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.

Carrick đã đưa Rashford trở lại đội một, nhưng tiền đạo 28 tuổi vẫn chưa ghi bàn hoặc kiến tạo sau 8 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Hợp đồng của anh kéo dài đến tháng 6/2028, khiến kỳ chuyển nhượng hè 2027 trở thành thời điểm quan trọng nếu MU muốn bán cầu thủ trưởng thành từ học viện để thu về khoản phí đáng kể.

Luke Shaw và Dalot đối mặt cuộc cạnh tranh vị trí

Luke Shaw đang trải qua mùa giải thứ 13 tại Old Trafford. Hậu vệ người Anh từng gặp nhiều chấn thương, nhưng đã thi đấu trọn vẹn 38 trận Ngoại hạng Anh mùa trước. Dù vậy, phong độ thiếu ổn định ở mùa hiện tại cùng việc hợp đồng sắp hết hạn khiến tương lai của anh tiếp tục được bàn luận.

Diogo Dalot cũng được nhắc đến trong danh sách có thể ra đi. Hậu vệ người Bồ Đào Nha còn hợp đồng đến năm 2028, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm, nhưng những màn trình diễn thất thường khiến vị trí của anh chịu nhiều sức ép.

Eddie Howe đang được Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đánh giá cao nhờ kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh. Nếu MU bổ nhiệm nhà cầm quân này, kế hoạch nhân sự có thể thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, tương lai của 5 cầu thủ vẫn phụ thuộc vào quyết định của ban lãnh đạo và HLV trưởng, trong bối cảnh Carrick tiếp tục chuẩn bị cho trận gặp Bournemouth ngày 25/10.

Xem thêm
2
4,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Từ đáy bảng đến cảm giác được thở

Vị trí thứ 12 sau chiến thắng 2-0 trước Chelsea chưa phải thành tích lớn nếu đặt cạnh tên tuổi của Tottenham. Nhưng với một đội đã kết thúc cả 2 mùa gần nhất ở hạng 17, đây là bước tiến đáng kể. Thầy trò Roberto De Zerbi chỉ có chiến thắng đầu tiên ở vòng 7 trước Coventry City và thậm chí không ghi nổi bàn nào trong 4 trận đầu, phải chờ tới ngày 19/9 mới lập công ở Ngoại hạng Anh.

Sau 8 vòng, Tottenham có 9 điểm, ghi 8 bàn và thủng lưới 10 lần. Quan trọng hơn, họ đã bất bại 3 trận liên tiếp, giành 7 điểm và lần đầu thắng 2 trận liền tại giải sau rất nhiều tháng chật vật.

Cuộc nói chuyện bỏ “mặt nạ”

De Zerbi xác định bước ngoặt bắt đầu trước trận hòa Manchester United 1-1. Toàn đội có một cuộc họp lớn, nơi các cầu thủ và ban huấn luyện “bỏ mặt nạ”, nói thẳng với nhau về những vấn đề tồn tại.

Nhà cầm quân người Ý nhấn mạnh ông không thay đổi thái độ thi đấu của Tottenham bằng những khẩu hiệu mới. Thứ được điều chỉnh là mối quan hệ giữa các cầu thủ, cách họ đối xử với nhau và bầu không khí trong phòng thay đồ.

Từ sau cuộc họp ấy, Tottenham hòa Manchester United, thắng Coventry 3-1 rồi đánh bại Chelsea 2-0 tại Stamford Bridge.

Những cầu thủ dễ tổn thương bắt đầu đứng dậy

De Zerbi đặc biệt nói tới nhóm cầu thủ trẻ và những người dễ mất tự tin. Ông từng mô tả đội hình mình tiếp quản có những cầu thủ khóc sau thất bại, bị ảnh hưởng nặng bởi 2 mùa liên tiếp đứng thứ 17.

Trước Chelsea, những gương mặt trẻ lại trở thành điểm sáng. Mateus Fernandes chơi nổi bật ở tuyến giữa, Mathys Tel ghi bàn ấn định chiến thắng, còn Archie Gray tiếp tục cho thấy sự chững chạc vượt tuổi.

De Zerbi muốn các cầu thủ dám nhận bóng, dám xử lý và không sợ mắc sai lầm. Với ông, cảm giác an toàn trong tập thể quan trọng không kém việc thay đổi chiến thuật.

Sự tự tin đã xuất hiện trên sân

Tottenham kiểm soát 68% bóng tại Stamford Bridge, tung ra 15 cú sút so với 7 của Chelsea và thực hiện 563 đường chuyền chính xác. Đây là lần đầu kể từ tháng 4/2025 họ đạt tỷ lệ kiểm soát bóng cao như vậy trong một trận Ngoại hạng Anh.

Martin Keown gọi đây là một “tuyên bố lớn” của Tottenham. Ông đặc biệt khen James Maddison, Mathys Tel và Mohammed Kudus, đồng thời nhấn mạnh việc một đội vừa ở gần nhóm cuối có thể giữ gần 70% bóng ngay trên sân Chelsea là thay đổi rất lớn.

Tottenham cũng chỉ có lần thứ 2 trong 42 lần gần nhất thắng 2 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp.

Niềm tin trở lại nhưng vẫn rất dễ vỡ

De Zerbi chưa coi Tottenham đã thoát khỏi khó khăn. Đội mới ghi 8 bàn sau 8 vòng và vẫn còn khoảng cách lớn với nhóm dẫn đầu. James Maddison cũng phải rời sân sớm trước Chelsea và cần kiểm tra thêm để xác định mức độ vấn đề.

Nhưng khác biệt lớn nhất lúc này nằm ở trạng thái của tập thể. De Zerbi nói Tottenham “đã chịu đủ rồi” và muốn thay đổi phần lịch sử gần đây của câu lạc bộ.

Vị trí thứ 12 chưa phải nơi Spurs muốn đứng. Nhưng sau 2 mùa ở hạng 17 và một khởi đầu mùa giải đầy sức ép, 7 điểm qua 3 trận cùng màn trình diễn tại Stamford Bridge ít nhất đã giúp đội bóng của De Zerbi có lại cảm giác rằng họ đang đi lên, thay vì tiếp tục chìm xuống.

Xem thêm
0
4,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật