Lái xế hộp đi ăn xin kiếm vài triệu mỗi ngày và cái kết

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Chỉ sau vài giờ vạ vật ăn xin, người đàn ông này kiếm được 2,5 triệu đồng.

"Ăn xin" không phải một nghề nhưng với nhiều người, đây lại là công việc chính giúp họ kiếm bộn tiền. Mới đây, một người ăn xin đến từ Pahang, Malaysia đã bị lộ việc "giả nghèo" sau khi cảnh sát bắt quả tang anh ta sở hữu một chiếc xe thể thao đa dụng trị giá khoảng 640 triệu đồng.

Người đàn ông ăn xin bị cơ quan phúc lợi xã hội kiểm tra

Người đàn ông ăn xin bị cơ quan phúc lợi xã hội kiểm tra

Cơ quan phúc lợi xã hội (JKM) ở quận Maran, Pahang, đã phát hiện ra người ăn xin này đang hoạt động tại chợ đêm Sri Jaya. Theo báo cáo, nhiều người dân đã nộp đơn khiếu nại về những người ăn xin trong khu vực. Các quan chức của JKM Maran ngay lập tức tổ chức một đợt kiểm tra bất ngờ nhằm loại bỏ tình trạng ăn xin tại đây.

Các quan chức JKM phát hiện một người đàn ông đang xin tiền của khách du lịch và tiểu thương. Anh ta mặc một chiếc áo choàng màu xám và đội chiếc mũ của người Hồi giáo. Tuy nhiên, bàn tay của anh ta khá nhỏ nhắn, trắng trẻo, không giống với người làm lụng vất vả. Điều này đã tố cáo gã ăn xin này.

Một nhân viên trong đoàn kiểm tra chia sẻ trên trang Facebook: ''Người này cầm theo túi giấy, giấu tay vào trong, cầu xin sự cảm thông từ người qua đường. Anh ta có đôi bàn tay nhỏ, không giống tay người bình thường làm lụng lam lũ vất vả".

Chiếc xe hơi đắt đỏ của anh ta

Chiếc xe hơi đắt đỏ của anh ta

Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, người đàn ông im lặng không nói gì. Điều này khiến cảnh sát tưởng rằng anh ta có thể bị câm điếc. Nhưng sau đó họ yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân và người này nói rằng để tất cả trên ôtô cá nhân khiến họ khá bất ngờ.

Đáng ngạc nhiên hơn, trước mặt các quan chức JKM là một chiếc SUV Proton X70, có giá từ 123.800 đến 128.000 Ringgit Malaysia (RM) (~635 - 660 triệu đồng).

Người ăn xin (45 tuổi) khai rằng hiện sống tại bang Kelantan. Anh ta cho biết sau 4-5 tiếng lang thang khắp khu chợ để xin tiền, mỗi ngày có thể đút túi khoảng 500 Ringgit Malaysia tức hơn 2,5 triệu đồng. Bên cạnh đó hàng tháng anh ta còn nhận được 2 triệu đồng tiền trợ cấp phúc lợi dành cho người khuyết tật. Người đàn ông này còn nói thêm phần lớn thu nhập từ việc ăn xin của anh ta được dùng để trả cho chiếc xe đắt tiền của mình.

Cảnh sát sau đó chỉ phạt cảnh cáo người đàn ông nói trên vì cho rằng "đây là lần đầu tiên anh ta vi phạm ở quận Maran".

Nguồn: [Link nguồn]

Từng giàu nhất huyện, có cơ nghiệp thành công, cuối đời người đàn ông này thân tàn ma dại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo Straitstimes) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN