Dọn nhà, tìm được viên kim cương trị giá hơn 62 tỷ đồng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Người phụ nữ không ngờ viên đá mà bà tưởng là đồ giả, định vứt đi lại là viên kim cương trị giá đến 2 triệu bảng Anh (hơn 62 tỷ đồng).

Trong lúc dọn nhà, người phụ nữ ngoài 70 tuổi ở Northumberland, đông bắc nước Anh, tình cờ tìm thấy viên kim cương cùng vài món đồ trang sức rẻ tiền khác mà bà từng mua tại chợ hàng bãi nhiều năm trước. Sau đó bà quyết định mang số "đồ mỹ ký" này tới một cửa hàng chuyên về trang sức trong thị trấn để định giá.

"Người phụ nữ bước vào cửa hàng với một túi đựng đồ trang sức. Bà ấy chỉ đi ngang qua vì còn một cuộc hẹn khác gần đó. Viên đá óng ánh có kích thước tương đương đồng xu 1 bảng Anh, được đựng trong một chiếc hộp cùng vài món đồ trang sức giá trị thấp khác”, Mark Lane, chủ cửa hàng đấu giá Featonby ở North Shields, kể lại.

Viên kim cương có kích cỡ tương đương đồng xu 1 bảng Anh.

Viên kim cương có kích cỡ tương đương đồng xu 1 bảng Anh.

“Lúc đầu mọi người đều cho rằng đó là một viên kim cương tổng hợp. Tuy nhiên khi cầm viên đá tới máy kiểm tra kim cương, chúng tôi phát hiện nó là kim cương thật. Ai cũng bị sốc", Lane nói.

Để chắc chắn, cửa hàng đã gửi viên đá cho đối tác ở Hatton Garden và Swan&Co, các hãng chuyên về chế tác đồ trang sức và đá quý để kiểm tra. Kết quả, các chuyên gia kết luận viên đá là kim cương thật, nặng 30 carat, trị giá 2 triệu bảng Anh (2,8 triệu USD). Chủ nhân viên đá quý không nhớ nổi đã mua nó tại cửa hàng nào và vào lúc nào.

"Người phụ nữ cho biết hay ghé vào mấy tiệm hàng bãi và mua đồ trang sức trong đó nhưng nghĩ rằng chúng chỉ là đồ trang trí giả, vô giá trị. Bà ấy đang định đem vứt số trang sức đi thì hàng xóm đề nghị mang tới chỗ chúng tôi định giá", Lane nói đồng thời cho biết đây là món hàng giá trị lớn nhất mà ông từng xử lý kể từ khi mở cửa hàng đấu giá 5 năm nay.

Viên kim cương hiện đang được giữ tại một địa điểm an toàn ở Hatton Gardens, London, trước khi được bán đấu giá vào ngày 30/11.

Sự việc xảy ra ở Anh là trường hợp may mắn vì chủ nhân đã có quyết định đúng đắn trước khi quá muộn. Trước đó, người phụ nữ có tên Rachel Spiegel đã phải vất vả tìm kiếm trong đống rác tại khu xử lý rác của Lower Merion, bang Pennsylvania, Mỹ để tìm lại chiếc nhẫn kim cương đắt tiền.

Nguồn: [Link nguồn]

Những nơi ”ra đường vớ được vàng, kim cương” nhưng dân vẫn đói ăn

Nghe có vẻ ngược đời nhưng đây lại là 1 thực tế phũ phàng tại châu Phi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hoa ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN