Kim Tiểu Long: “Ai yêu tôi mà ghen thì không được”

Theo Kim Tiểu Long, do tính chất công việc nên anh thường xuyên sống xa nhà. Vợ hiện tại thấu hiểu và ủng hộ anh.

NSƯT Kim Tiểu Long vừa ra mắt MV ca nhạc mang tên “Ly hôn”. Anh cho biết khi thu âm lẫn ghi hình, anh nhiều lần bật khóc vì xót xa cho nhân vật chính trong ca khúc - đứa bé chịu cảnh ly tán sau khi bố mẹ chia tay. Nhạc phẩm cũng khiến anh đồng cảm, nhớ lại hoàn cảnh bản thân trước đây.

Hơn 10 năm trước, NSƯT Kim Tiểu Long chia tay NSND Thanh Ngân, sau 7 năm gắn bó, con trai ở với mẹ đến nay. Sau đó, anh sang Mỹ định cư và kết hôn lần 2.

NSND Phượng Loan, nghệ sĩ Linh Tâm chúc mừng NSƯT Kim Tiểu Long ra mắt MV ca nhạc "Ly hôn".

NSND Phượng Loan, nghệ sĩ Linh Tâm chúc mừng NSƯT Kim Tiểu Long ra mắt MV ca nhạc "Ly hôn".

- Lý do anh chọn hát ca khúc có chủ đề khá nhạy cảm?

- Tôi không đặt hàng ca khúc. Nhạc sĩ Danh Zoram viết rồi gửi tôi, bảo là “Anh là người hát ca khúc này hợp nhất”.

Sau các ca khúc nói về tình anh em trong gia đình, tôi vẫn luôn tìm kiếm những ca khúc có đề tài mới lạ, đi vào lòng khán giả, góp phần giúp ích cho xã hội trong cuộc sống với rất nhiều vấn nạn.

Khi nghe qua “Ly hôn”, tôi xúc động bởi sự hợp lý, hợp tình trong từng lời hát, lại phù hợp với chất giọng của mình nên tôi quyết định chọn ca khúc này để thực hiện một phim ca nhạc ngắn.

Bài hát này tôi cũng tôi dành cho chính mình, về những tháng ngày còn lận đận trong sự nghiệp lẫn tình cảm. Tôi muốn gửi lời nhắn nhủ những bạn trẻ rằng, trước khi quyết định ly hôn, hãy suy nghĩ chín chắn, bỏ cái tôi qua một bên mà nghĩ đến con.

- Cuộc sống của anh và vợ bên Mỹ ra sao?

- Vợ tôi làm nghề nail (làm móng) và có một cửa hàng riêng ở Mỹ. Con của chúng tôi tên Kim Đại Phước, năm nay 11 tuổi.

Tại Mỹ, tôi nhận show chủ yếu dịp lễ, Tết, cuối tuần… chứ không nhiều sự kiện như ở Việt Nam. Tôi thường hát ở chương trình lễ hội, tiệc cưới, ở chùa…

Ngoài ca hát, tôi còn bán hàng qua mạng. Mỗi người một công việc. Buổi chiều tôi thường đón con đi học về rồi dẫn con đi ăn uống, đi chơi…

Ở Mỹ, trẻ em chủ yếu đi học ở trường. Khi rảnh, gia đình tôi vẫn đi chơi ở những trung tâm giải trí, đi du lịch…

Gia đình tôi gốc Huế, dù tôi có đi diễn xa thì ở nhà vẫn có bà cố, bà ngoại… phụ tôi chăm sóc tốt cho con trai nên tôi yên tâm, đỡ cực phần này.

Hình ảnh hiếm hoi của Kim Tiểu Long và vợ Việt kiều.

Hình ảnh hiếm hoi của Kim Tiểu Long và vợ Việt kiều.

- Anh thường xuyên về Việt Nam chạy show. Vợ có phàn nàn?

- Ai đã thương tôi rồi thì phải hiểu và chấp nhận tính chất công việc của người nghệ sĩ. Còn nếu ghen thì không thể sống được. Vợ vui vẻ, ủng hộ việc tôi phải đi hát xa.

Theo tôi, Tổ nghiệp còn cho mình sức khỏe, chất giọng thì mình cứ hát, phục vụ khán giả. Tôi cũng kiếm tiền chân chính từ công việc của mình thì sao lại không làm? Sau này về già muốn hát cũng không được. Tôi muốn sống trọn với niềm đam mê, còn một hơi thở cuối cùng thì tôi vẫn hát.

Khi về Việt Nam diễn tôi thường đi một mình. Tôi thường xuyên trao đổi với vợ, con trai qua ứng dụng trò chuyện. Vì vậy, dù sống xa nhưng mọi người đều nắm lịch trình của nhau.

Tôi thường tâm sự với con trai. Khi đi học ở Mỹ, con trai nếu có năng khiếu gì thì thầy cô sẽ định hướng phát triển tương lai. Vì vậy tôi không quá lo lắng việc con có làm nghề giống bố hay không. Con tôi thích, quyết định điều gì thì vợ chồng tôi đều ủng hộ.

- Lý do anh chọn cuộc sống đơn giản, ăn chay trường, hướng Phật pháp?

- Tôi nghĩ mọi việc trên đời đều có nhân – quả. Là nghệ sĩ dù có nổi tiếng ra sao tôi nghĩ cũng phải cần tu tâm dưỡng tánh.

Tôi ăn chay trường khoảng 6 năm. Ăn chay phải có duyên và phải hiểu ý nghĩa của việc ăn chay thì mới làm được. Trước đây, tôi bị huyết áp cao, bệnh vặt khá nhiều. Từ khi ăn chay, tôi thấy sức khỏe mình ổn định, khỏe và hát tốt hơn. Khám sức khỏe tổng quát, bác sĩ bảo tôi không bị bệnh gì cả. Ngoài ra, tôi còn cảm thấy bản thân có nhiều năng lượng tích cực, may mắn đến rất là nhiều.

Nhà tôi cũng có rồi, ngủ, ăn uống… thì cũng chẳng bao nhiêu. Tôi nghĩ mình cảm nhận đủ là sẽ đủ. Hiện cuộc sống của tôi mọi thứ đều ổn, đủ ăn, đủ sống… Nếu có dư thì tôi sẽ tích lũy về sau dưỡng già, cho con. Tôi cũng hay bỏ tiền túi làm từ thiện và cảm thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ nhiều mảnh đời.

Kim Tiểu Long bên con trai 11 tuổi.

Kim Tiểu Long bên con trai 11 tuổi.

Hiện anh thường xuyên chạy show ca hát ở nhiều nơi.

Hiện anh thường xuyên chạy show ca hát ở nhiều nơi.

- Anh và vợ có áp lực chuyện giữ “lửa” hạnh phúc gia đình?

- Tôi và vợ đã lớn rồi, giờ xem như bạn bè, cùng nhau nuôi dưỡng con. Tôi nghĩ lúc trẻ thì mình có thể làm nhiều điều cho nhau. Giờ chúng tôi sống vì trách nhiệm với nhau nhiều hơn, xem nhau như là tri kỷ.

Dịp lễ, tôi vẫn tặng quà cho vợ. Đó là phép lịch sự tối thiểu ở Mỹ.

Thỉnh thoảng, tôi cũng muốn ăn cơm gia đình. Song tôi đi suốt, chủ yếu ăn cơm bụi. Còn có dịp đoàn tụ gia đình thì cả nhà sẽ đi ăn uống, cà phê…

Tôi đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời nên hiện tại tôi kiểm soát được mọi thứ, không xem trọng hay gặp áp lực bất cứ vấn đề gì.

Tôi đã đổ vỡ một lần, tôi cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Song tôi nghĩ mọi thứ đều có duyên – nợ. Tôi thuận theo tự nhiên, không níu kéo, áp đặt. Nếu có duyên thì sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, nếu hết duyên có cưỡng cầu cũng không được.

NSƯT Kim Tiểu Long (tên thật Trương Hoàng Kép, sinh năm 1974 tại Vĩnh Long). Một dịp, anh được giao vai quân sĩ khi ra miền Trung thăm anh ruột - diễn viên Châu Tuấn - ở đoàn cải lương La Ngà. Đi hát một thời gian, anh gặp nghệ sĩ Kim Tử Long và được khuyên đổi thành nghệ danh Kim Tiểu Long.

Sau khi đoạt giải triển vọng “Trần Hữu Trang 2003”, Kim Tiểu Long trở thành ngôi sao mảng cổ nhạc vào thập niên 2000. Anh nhận huy chương vàng "Hội diễn Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2004".

Ngoài ra, Kim Tiểu Long còn đi hát, đóng phim với các tác phẩm "Người hát rong", "Hậu hoa hậu", "Tiếng dương cầm trong mưa", "Hướng nghiệp"….

Nguồn: [Link nguồn]

Cách đây 40 năm, Ngọc Hải từng bán tài sản duy nhất, lấy 5 phân vàng để giúp anh trai Ngọc Sơn theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai ([Tên nguồn])
Sao Đối Mặt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN