“Cô Thắm” Tường Vi: Tôi từng “yêu đập đầu” ở tuổi đôi mươi

Sự kiện: Sao Đối Mặt

Tường Vi muốn khán giả nhớ đến mình qua các dự án nghệ thuật thay vì chuyện đời tư.

Bộ phim Ván cờ danh vọng đang thu hút sự quan tâm của đông đỏa khán giả, khi cùng lúc phát sóng trên nền tảng trực tuyến lẫn kênh truyền hình VTV9. Trong đó, diễn xuất của Tường Vi trong vai Bảo Vy nhận được nhiều lời khen ngợi.

“Cô Thắm” Tường Vi: Tôi từng “yêu đập đầu” ở tuổi đôi mươi - 1

Diễn viên Tường Vi.

Bảo Vy là con gái của ông Tính (Cao Minh Đạt) – chủ tịch tập đoàn King Star. Giàu có, được cha mẹ cưng chiều, vừa đi du học về nhưng cô lại khá lụy tình khi bất chấp theo đuổi lại Thái Dương (Anh Tài) – người yêu cũ đã mất trí nhớ.

Nhân dịp này, Tường Vi chia sẻ với chúng tôi nhiều điều về vai diễn cũng như cuộc sống hiện tại.

“Cô Thắm” Tường Vi: Tôi từng “yêu đập đầu” ở tuổi đôi mươi - 2

Tường Vi và Anh Tài đóng vai chính trong “Ván cờ danh vọng”.

- Vai Bảo Vy mang lại cho Tường Vi kỷ niệm đáng nhớ thế nào?

Đôi lúc trong cuộc sống, tôi cũng hay tưởng tượng nếu một ngày nào đó, người tôi yêu không nhớ gì về mình, không biết mình là ai. Hoặc ở chiều ngược lại, mình mất hết ký ức rồi bỗng có một người chạy đến nói với mình rằng họ là người yêu của mình. Tôi tưởng tượng ra phản ứng của mình lúc đó. Vi vậy tôi bất ngờ khi nhận được kịch bản “Ván cờ danh vọng”. Tôi rất thích và tò mò về diễn biến câu chuyện.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi được đóng một vai có tên gần giống mình. Vì khi ra hiện trường, mọi người đều gọi nhau bằng tên nhân vật, ít ai kêu tôi là Tường Vi lắm. Nhưng phim này, ai cũng gọi tôi là “Vi ơi” khiến tôi thích thú.

- Nếu chị là Bảo Vy, chị có lụy tình như cô ấy không, thậm chí đôi lúc bị chê là “bà điên”?

Trong phim, Bảo Vy làm nhiều trò khiến người ta có thể đánh giá là điên khùng, trẻ con này nọ. Nhưng tôi thấy chúng đều ở mức chấp nhận được, cũng dễ thương mà (cười). Cô ấy làm tất cả chỉ vì muốn giúp người yêu lấy lại trí nhớ mà thôi.

Ngoài đời tôi là người thiên về lý trí nhiều hơn. Thực ra, trước khi có thể lý trí như ngày nay, tôi cũng từng trải qua giai đoạn “yêu đập đầu” ở độ tuổi đôi mươi. Tôi không ngại làm những điều mình cho là cần thiết, chẳng hạn mặc đồ gấu trong công ty giống Bảo Vy (cười).

Ở giai đoạn đầu đời ấy, tôi nghĩ chắc ai cũng như thế, cho rằng tình yêu là tất cả. Để rồi khi trưởng thành lên, chúng ta trở nên lý trí hơn, không để cảm xúc lấn át suy nghĩ.

Nhân vật do Tường Vi thể hiện làm mọi điều để khiến bạn trai nhớ lại.

- Chị từng “bước ra khỏi vùng an toàn” với Hằng trong “Hoa hồng cho sớm mai”. Nhưng với “Ván cờ danh vọng”, chị lại quay về với dạng vai diễn quen thuộc?

Theo tôi, “vùng an toàn” hay không là do chính mình lựa chọn. Hằng trong “Hoa hồng cho sớm mai” có quá nhiều biến chuyển trong cuộc sống, nặng về tâm lý. Sau đó tôi cũng thể hiện một số vai diễn có số phận bất hạnh, khiến đôi khi tôi cũng tự hỏi: “Ủa nhìn mặt tôi khổ lắm hay sao mà toàn được giao nhân vật bi kịch như thế?” (cười).

Thực chất, khi nhận kịch bản “Ván cờ danh vọng”, tôi cũng có chút lưỡng lự vì nhân vật có tính cách nhẹ nhàng, đáng yêu. Nhưng nếu theo dõi sẽ thấy cô ấy phải đối mặt với những sóng gió từ trong chính gia đình của mình.

Tôi thích đề tài kịch bản, ngoài ra tôi còn được hợp tác lại với những người đồng nghiệp quen thuộc, thân thiết. Vì thế, Tường Vi đã trở thành Bảo Vy.

- Lý do chị không dùng giọng thật mà lồng tiếng?

Đây cũng là thắc mắc của tôi với ê-kíp. Vì tôi luôn thích thoại bằng giọng thật của mình. Mỗi khi xem phim, tôi cảm thấy có hơi xa lạ với giọng lồng tiếng. Nhiều khán giả cũng nhắn tin hỏi tôi nhưng tôi nghĩ chắc là nhà sản xuất có ý đồ gì đó mà mình không biết.

- Đóng chung với Anh Tài – một người đã có vợ ngoài đời. Chị có ngại bị ghen khi đóng cảnh ôm hôn với bạn diễn?

Tôi với Anh Tài đóng chung với nhau trong rất nhiều bộ phim rồi nên hai anh em rất ăn ý. Chị Ngọc Ánh – vợ Anh Tài – cũng là diễn viên nên chị hiểu rõ đâu là công việc, đâu là đời thường. Hơn nữa, tôi tự biết giới hạn nằm ở đâu. Dù có thân thiết đến mấy nhưng với những đồng nghiệp nam đã có gia đình, tôi luôn giữ chừng mực, không cho phép bản thân có những cử chỉ đùa giỡn đi quá đà.

“Cô Thắm” Tường Vi: Tôi từng “yêu đập đầu” ở tuổi đôi mươi - 5

Tường Vi muốn khán giả nhớ đến mình qua các dự án nghệ thuật thay vì chuyện đời tư.

-  Mẹ chị có mong chị sớm lập gia đình để ổn định?

Hiện tại, mẹ tôi đã qua thời điểm nôn nao muốn con gái lấy chồng rồi. Nói chứ khái niệm ổn định của mỗi người khác nhau. Theo đó có người muốn lấy chồng rồi lui về làm nội trợ chăm con. Cũng có người lấy chồng vì bị mọi người thúc ép. Riêng bản thân tôi, ổn định chính là có thể lo cho gia đình, sống tốt với những gì mình đang có.

Nhưng nói vậy không có nghĩa là Tường Vi không lấy chồng nha. Tôi không phải tuýp người tôn sùng chủ nghĩa độc thân đâu. Khi nào tôi sẵn sàng, tôi sẽ lấy chồng (cười).

- Có ý kiến rằng: Tường Vi vào nghề từ năm 16 tuổi đến giờ, nhưng con đường nghệ thuật rất suôn sẻ. Điều này có đúng không, thưa chị?

Tôi trân trọng quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, có thể gọi là may mắn. Không phải lúc nào tôi cũng suôn sẻ, không gặp trắc trở đâu. Có những thời điểm tôi mệt mỏi, hoài nghi với nghề. Nhưng điều quan trọng là mỗi khi đối diện với khó khăn, tôi luôn giữ thái độ lạc quan, biến suy nghĩ tiêu cực thành tích cực.

Ngoài ra, tôi cũng thuộc tuýp người không thích chia sẻ chuyện đời tư, tình cảm hay than vãn trên mạng xã hội.

- Trong sự nghiệp của mình, chị cảm thấy vai nào tương tự với mình nhất?

Dù đóng nhiều phim rồi nhưng tôi vẫn ấn tượng nhất với Phù Sa trong “Cá rô em yêu anh”. Vì đó là vai chính đầu tiên của tôi và kịch bản rất cuốn hút. Tôi cảm giác như đang đọc truyện tranh vậy. Khi ấy, chúng tôi vừa quay vừa chiếu. Cảm xúc của khán giả theo dõi cũng chính là cảm xúc của diễn viên chúng tôi. Hồi hộp theo từng tập.

“Cô Thắm” Tường Vi: Tôi từng “yêu đập đầu” ở tuổi đôi mươi - 6

Tường Vi ghi dấu ấn qua các bộ phim “Cá rô em yêu anh”, “Cô Thắm về làng”, “Nữ chủ”, “Bẫy”, “Hoa hồng cho sớm mai”...

-  So với những ngày đầu, sự thay đổi lớn nhất về bản thân theo cảm nhận của Tường Vi là gì?

Hồi xưa, tôi có phần trẻ con, thích gì nói đó, bộc phát không cần biết có phải là thời điểm phù hợp hay không. Còn bây giờ tôi thấy bản thân chững chạc, biết cân bằng cảm xúc hơn.

- Một số ý kiến cho rằng Tường Vi đã “động chạm dao kéo”?

Với tôi, đây là điều rất bình thường. Chị em phụ nữ đều có quyền làm cho bản thân đẹp hơn, miễn đừng lạm dụng.

Cảm ơn Tường Vi đã chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]

"Móng vuốt" là dự án đầu tay của Tuấn Trần khi góp vốn sản xuất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vi Vi ([Tên nguồn])
Sao Đối Mặt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN