Chương trình thiện nguyện Địa Ốc Long Phát: “Cho đi là còn mãi” những yêu thương

Vào buổi chiều ngày 2/12/2019, trong không gian cửa Phật tại Chùa Kỳ Quang 2 (154/4A Lê Hoàng Phái, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM), Địa Ốc Long Phát đã tổ chức chương trình từ thiện thăm hỏi và tặng quà cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật tại chùa Kỳ Quang 2 với những phần quà nhu yếu phẩm gửi tặng đến chùa.

Nơi đây đồng thời là mái ấm tình thương của những mảnh đời bé nhỏ của hơn 200 em nhỏ khuyết tật, lang thang cơ nhỡ với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Những số phận kém may mắn ấy đã được thầy Thích Thiện Chiếu – trụ trì chùa – mở rộng tấm lòng từ bi đón nhận chở che, cưu mang các em.

Chương trình thiện nguyện Địa Ốc Long Phát: “Cho đi là còn mãi” những yêu thương - 1

Quỹ thiện nguyện Địa Ốc Long Phát đến với Chùa Kỳ Quang 2

Quỹ thiện nguyện Địa Ốc Long Phát đến với Chùa Kỳ Quang 2

Tại đây, các thành viên của quỹ thiện nguyện đã được giao lưu, trò chuyện với hơn 200 em nhỏ mồ côi hiện đang được nuôi dạy nơi đây, và cùng lắng nghe những câu chuyện từ các mảnh đời bất hạnh này mới thấu hiểu được nỗi mất mát to lớn mà các em đang phải gánh chịu. Sư thầy Thích Thiện Chiếu được các em nhỏ ở đây gọi với cái tên trìu mến là Cha. Cả cuộc đời ông dành cho Phật pháp và lòng yêu thương vô bờ bến cho con người. Khuôn mặt nhân hậu, ánh mắt tinh anh và nụ cười hiền từ là ấn tượng khi được tiếp xúc với thầy. Ngày ngày, sư thầy giảng giải cho các em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống và giúp các em vững tin bước đi trên con đường đầy chông gai phía trước.

Chương trình thiện nguyện Địa Ốc Long Phát: “Cho đi là còn mãi” những yêu thương - 3

Tất cả thành viên vui vẻ vận chuyển những món quà đến với những mảnh đời bất hạnh

Tất cả thành viên vui vẻ vận chuyển những món quà đến với những mảnh đời bất hạnh

Cả đoàn thiện nguyện Địa Ốc Long Phát chăm chú lắng nghe thầy chia sẻ: “Đạo phải gắn liền với đời, làm được điều gì tốt thì nên làm. Tôi vẫn tin rằng không cha mẹ nào bỏ rơi con cái cả nhưng vì hoàn cảnh mà họ không thể lo cho con mình được nên mới gửi lại nơi cửa chùa. Những đứa trẻ này là cái duyên với nhà Phật được thầy mang về nuôi dường và đặt tên cho những cái tên thật đẹp như Bình Minh, Thanh Nhàn…

Những khoảnh khắc ý nghĩa của đoàn thiện nguyện cùng các em nhỏ tại chùa.

Những khoảnh khắc ý nghĩa của đoàn thiện nguyện cùng các em nhỏ tại chùa.

Chuyến đi từ thiện thăm hỏi và tặng quà cho các em nhỏ chùa Kỳ Quang 2 đã mang lại cho đoàn thiện nguyện của Địa Ốc Long Phát một sự thu hoạch lớn: mọi người được trải nghiệm, chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, từ đó sẽ có cái nhìn khác hơn về cuộc sống và yêu thích công việc hằng ngày của mình hơn. Đồng thời đó còn là sự vui chơi, giải trí – gắn kết hơn trong tình bạn, tình đồng nghiệp, từ đó sự kết nối trái tim và tình yêu thương sẽ ngày càng được lan tỏa hơn trong cộng đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN