Bùng nổ trên Spotify và YouTube, ca khúc về Haaland cán mốc 6,3 tỷ lượt xem

Ca khúc về Erling Haaland với giai điệu sôi động, hài hước hiện đang gây sốt trên toàn cầu.

Màn trình diễn bùng nổ của Erling Haaland tại FIFA World Cup 2026 không chỉ giúp tên tuổi tiền đạo người Na Uy phủ sóng trên sân cỏ mà còn tạo nên một cơn sốt âm nhạc trên toàn cầu. Ca khúc "Haaland (Ha Ha Ha)" lấy cảm hứng từ Haaland đang thu hút sự chú ý tại nhiều quốc gia, trong đó lượt xem tại Nhật Bản tăng hơn 53.000% so với trước khi World Cup diễn ra.

Dù Na Uy dừng bước trước đội tuyển Anh ở tứ kết, sức ảnh hưởng của Haaland vẫn tiếp tục lan rộng. Ca khúc "Haaland (Ha Ha Ha)" bất ngờ trở thành hiện tượng gây sốt trên các nền tảng MXH.

Ca khúc được nhóm nhạc CTID phát hành vào tháng 8/2022, ngay sau khi Haaland gia nhập Manchester City. Tên gọi CTID được cho là viết tắt của cụm từ "City Till I Die".

Ca khúc về Haaland gây sốt trên toàn cầu.

Ca khúc về Haaland gây sốt trên toàn cầu.

Theo Spotify Charts, ca khúc lần đầu xuất hiện trên bảng xếp hạng Daily Top Songs của Na Uy ở vị trí thứ 200 vào ngày 30/6. Cùng với phong độ của Haaland tại World Cup, bài hát liên tục tăng hạng và đến ngày 11/7 đã vươn lên vị trí thứ 19, lọt vào Top 20 ca khúc được nghe nhiều nhất tại Na Uy.

Hiệu ứng từ World Cup cũng giúp mức độ viral của bài hát tăng vọt trên toàn cầu. So với thời điểm trước giải đấu, tổng lượt phát trên các nền tảng như YouTube và Spotify tăng tới 9.109% trên toàn thế giới, riêng tại Nhật Bản tăng 53.242%.

Đến nay, "Haaland (Ha Ha Ha)" đã thu về hơn 28 triệu lượt nghe trên Spotify, trong khi phiên bản âm thanh chính thức trên YouTube vượt 25 triệu lượt xem, còn MV chính thức đạt hơn 17,4 triệu lượt xem. Đặc biệt, hơn 5,2 triệu video ngắn trên các nền tảng MXH đã sử dụng ca khúc này làm nhạc nền, tạo ra tổng cộng hơn 6,3 tỷ lượt xem.

Được biết, ca khúc "Haaland (Ha Ha Ha)" có giai điệu sôi động, phần điệp khúc lặp lại tên Haaland theo nhịp "Ha Ha Ha", giúp người nghe dễ ghi nhớ và dễ hát theo.

Lời bài hát tái hiện hành trình của chân sút người Na Uy, từ việc là con trai của cựu cầu thủ Alf-Inge Haaland, chuyển đến Manchester City từ Borussia Dortmund, sinh ra tại vùng Yorkshire (Anh) nhưng khoác áo tuyển Na Uy, cho đến khát vọng chinh phục UEFA Champions League cùng đội chủ sân Etihad.

Bức ảnh đặc biệt này được người hâm mộ ví như khoảnh khắc “chuyển giao thế hệ” trong làng bóng đá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An An (theo livedoor.jp) ([Tên nguồn])
Nóng trên mạng xã hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN