Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Tứ kết C1: Sân chơi của kẻ mạnh

Bằng cách này hay cách khác, các đội mạnh hơn đã có mặt ở bán kết.

4 cặp đấu với đầy đủ các cung bậc cảm xúc đã kết thúc, kèm theo đó là những dư âm vẫn còn nóng hổi. Được cho là cân bằng nhất tại tứ kết Champions League năm nay nhưng Juve – Bayern lại thể hiện sự chênh lệch khá rõ rệt. Buộc phải ghi 3 bàn ở lượt về nhưng phải tới phút 23, Juve mới tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú sút phạt khá căng và hiểm từ sát vòng cấm của Pirlo. Phút 39, Bayern đáp trả với cú sút xa sấm sét của Alaba, nhưng Buffon đã bay người hóa giải được. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng. Mải mê tấn công, Juve đã không thể bảo toàn mành lưới. Giữa hiệp 2, Buffon đẩy được cú dứt điểm rất gần của Martinez, nhưng thủ môn Juve bất lực sau cú đánh đầu tiếp theo của Mandzukic. Dấu chấm hết cho Juve và đây lại là một thất bại tâm phục khẩu nữa của “Bà đầm già” trước Bayern.

Trái ngược với những gì diễn ra ở Turin, Nou Camp đã chứng kiến một trận cầu nghẹt thở cho cả 2 phía. Hai trận đối đầu cùng Barcelona, đoàn quân của HLV Ancelotti đều đã không cho thấy sự lép vế nào trước đội bóng mạnh nhất hành tinh, và họ chỉ chấp nhận rời cuộc chơi với luật bàn thắng trên sân khách. Có lẽ chưa đến lúc để PSG góp mặt ở tứ kết như một trong bốn đội bóng mạnh nhất châu Âu. Cần thêm một chút thời gian, hoặc một chút tiền nữa, họ mới có thể cạnh tranh đúng nghĩa với các ông lớn hàng đầu. Bốn cái tên cuối cùng là khá phù hợp với thực tế, bởi đó đều là những đội có lối chơi mạch lạc, cầu thủ có chất lượng đồng đều, cùng như mang những phong cách hấp dẫn riêng, tương thích với đại đa số người hâm mộ túc cầu.

Tứ kết C1: Sân chơi của kẻ mạnh - 1

Barca chật vật trước PSG

Trong số những kẻ phải rời cuộc chơi Malaga có lẽ là đội thấy đắng ngắt nhất. Họ chỉ cách vòng bán kết có 3 phút khi Reus gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ nhất, “Los Boquerones” trên lý thuyết vẫn là đội đi tiếp do luật bàn thắng sân khách, nhưng bàn thua oan uổng sau đó 2 phút đã nhấn chìm giấc mơ của những vị khách Andalucia. Không ấm ức sao được khi họ đã cầm trên tay tấm vé tiến vào bán kết đến tận phút 90 trong trận đấu lượt về tại Signal Iduna Park, với việc đang dẫn trước 2-1. Việc thiếu may mắn cộng với những sai sót của trọng tài đã khiến Malaga phải nhìn đại diện của Đức ghi liền 2 bàn trong những phút ít ỏi cuối trận, để thay họ tham dự bán kết. Malaga hoàn toàn có thể tự hào rời cuộc chơi: về nhất trong bảng đấu có Milan và Zenit, loại Porto, vị khách quen của Champions League ở vòng 1/8 và khiến Dortmund suýt ôm hận, bằng lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả.

Cũng ngẩng cao đầu rời cuộc chơi là Galatasaray. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 60.000 người trên sân Turk Telekom Arena, các ngôi sao của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã phô bày những phẩm chất kỹ thuật hàng đầu thế giới trước đối thủ cực mạnh Real Madrid. Trong vòng không đầy 15 phút giữa hiệp 2, lần lượt Emmanuel Eboue, Wesley Sneijder và Didier Drogba ghi bàn thắng vào lưới Real Madrid, giúp đại diện của Istanbul vượt lên dẫn 3-1. Nếu không có tài năng của Cristiano Ronaldo, người ghi bàn mở tỷ số sau đó hoàn tất cú đúp vào cuối trận, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dẫu phải dừng chân tại tứ kết, nhưng những gì thầy trò Terim làm được giúp họ trở thành người hùng trong mắt những người hâm mộ. Cả Sneijder và Drogba cùng đến Galatasaray trong mùa Đông. HLV Terim muốn bổ sung thêm kinh nghiệm cũng như chất quái cho đội bóng của mình để phục vụ cho tham vọng Champions League và ông đã có lý.

Tứ kết C1: Sân chơi của kẻ mạnh - 2

Real hú hồn trước Galatasaray

Giành vé vào bán kết, trước tiên Barca, Real, Bayern và Dortmund đã có những thắng lợi lớn về mặt kinh tế. Theo quy định của UEFA, mỗi đội đá vòng play-off sẽ nhận được 2,1 triệu euro. Vào vòng bảng sẽ có thêm 8,6 triệu euro. Mỗi trận thắng ở vòng bảng, đội tham dự bỏ túi 1 triệu euro, hòa cũng được 500.000 euro. Khi tiến đến vòng 1/8, UEFA sẽ thưởng thêm 3,5 triệu euro cho mỗi đội. Tiếp theo, tiền thưởng ở vòng tứ kết là 3,9 triệu euro, bán kết là 4,9 triệu euro. Đội vô địch sẽ nhận khoảng tiền thưởng là 10,5 triệu euro trong khi đội thua ở chung kết nhận 6,5 triệu euro. Theo cách tính này thì Dortmund đang là đội nhận được số tiền thưởng cao nhất trong số 4 đội lọt vào bán kết Champions League khi chắc chắn bỏ túi 28 triệu euro.

Các đội còn lại như Barca và Bayern cùng nhận 27,5 triệu euro còn Real Madrid "chỉ" có 27 triệu euro. Bên cạnh đó, các đội còn sẽ nhận được tiền bản quyền truyền hình do UEFA chia. Theo nguyên tắc thì càng vào sâu ở giải thì số tiền này cũng càng cao. Không dừng lại ở đó, các khoản thu còn đến từ tiền bán vé và bán áo đấu cũng như quà lưu niệm... Không phải là một đội bóng quá nổi tiếng như những đội lọt vào bán kết nhưng Galatasaray, đội đã thua Real Madrid ở tứ kết cũng có thể thu về 31,5 triệu euro từ tất cả những khoản kể trên.

18h, ngày mai, 12/4 bốc thăm bán kết

Đã 13 năm trôi qua kể từ lần hai đại diện Tây Ban Nha biến trận chung kết Champions League thành chuyện nội bộ với Real và Valencia tranh ngôi vô địch mùa 1999/2000 (Real thắng ở Paris). Với bóng đá Đức, dù các đại diện của họ từng 15 lần vào chung kết trước đây, mùa này có thể là mùa giải đặc biệt. Nếu Bayern và Dortmund nằm ở hai nhánh bán kết khác nhau và cùng thắng, họ sẽ làm nên một trận chung kết toàn Đức đầu tiên trong lịch sử Champions League / Cup C1.

Dự đoán các cặp bán kết:

Barca – Bayern

Real – Dortmund

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN