Nhà vô địch SEA Games bỏ tuyển vì chê thưởng thấp, đã "quay xe" 180 độ

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Nhà vô địch SEA Games của bóng chuyền nam Thái Lan từng tuyên bố bỏ đội tuyển vì phụ cấp quá thấp, nay bất ngờ sẵn sàng trở lại sau khi lãnh đạo Olympic nước này đề xuất tăng mạnh chế độ đãi ngộ cho VĐV.

Video trận chung kết bóng chuyền nam SEA Games 33 (Nguồn FPT)

Bỏ đội tuyển ngay sau đỉnh cao SEA Games

Kết thúc SEA Games 2025, bóng chuyền nam Thái Lan rúng động khi Krisada Nilsai, biệt danh “Yamin”, phụ công số 1 của đội tuyển quốc gia nước này tuyên bố chia tay màu áo đội tuyển ngay sau chiến thắng lịch sử trước Indonesia, qua đó giúp Thái Lan giành HCV SEA Games đầu tiên sau 8 năm chờ đợi và là danh hiệu thứ 9 trong lịch sử.

Krisada Nilsai quay ngoắt thái độ, sẵn sàng chơi cho tuyển quốc gia vì tâm tư của anh được lắng nghe

Krisada Nilsai quay ngoắt thái độ, sẵn sàng chơi cho tuyển quốc gia vì tâm tư của anh được lắng nghe

Theo Thairath Online đăng tải trước đó, Yamin thẳng thắn lý giải quyết định gây sốc này bằng bài toán cơm áo: “Bây giờ tôi sẽ không chơi đội tuyển nữa, chỉ thi đấu ở giải quốc nội. Nếu thật sự cần quay lại thì tôi sẽ cân nhắc. Nói thật là tôi muốn phụ cấp cho VĐV được tăng lên, vì nhiều năm nay chỉ được 900 baht/ngày (khoảng 762.409 đồng), còn bị trừ 300 baht tiền chỗ ở, thực nhận chỉ khoảng 600 baht (508.272 đồng). Tình trạng này kéo dài hàng chục năm rồi”.

Một nhà vô địch SEA Games, vừa mang vinh quang về cho đất nước, nhưng lại rời đội tuyển vì không đủ sống, câu chuyện của "Yamin" khiến dư luận Thái Lan dậy sóng và cũng khiến nhiều CĐV Việt Nam chạnh lòng, bởi thực trạng đãi ngộ VĐV khu vực Đông Nam Á vốn chẳng khá hơn là bao.

“Quay xe” ngay khi nghe tin tăng phụ cấp

Chỉ ít ngày sau, cục diện bất ngờ đảo chiều. PGS.TS Pimon Srivikorn (Big Pimon), Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan xác nhận đang thúc đẩy kế hoạch tăng phụ cấp tập luyện và tiền thưởng cho VĐV SEA Games, dự kiến trình lên chính phủ mới.

Theo Big Pimon, mức 900 baht/ngày đã hơn 15 năm không thay đổi, trong khi VĐV vẫn bị khấu trừ tiền ăn ở giữa lúc chi phí sinh hoạt leo thang. Ông đề xuất nâng mức tối thiểu lên 1.200 baht/ngày (1 triệu đồng) để phù hợp thực tế.

Ngay khi hay tin, Yamin lập tức “quay ngoắt 180 độ”. Thairath dẫn lại phát biểu đầy hy vọng của ngôi sao bóng chuyền này: “Bây giờ tôi chỉ là ông chú ngồi chờ tin vui. Hy vọng việc tăng phụ cấp đội tuyển quốc gia sẽ sớm thành sự thật. Nếu có tăng thật, SEA Games tới có khi mọi người lại thấy tôi trở lại, chơi đến gãy một bên gối cũng chấp nhận”.

Anh cũng gửi lời cảm ơn những người đang đứng ra bảo vệ quyền lợi VĐV, để thế hệ đàn em có thêm động lực cống hiến cho thể thao Thái Lan.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Sự hờn dỗi của tuyển thủ Kissada Yamine Nilsawai không làm mủi lòng các lãnh đạo bóng chuyền Thái Lan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
SEA Games 33 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN