Tin mới nhất bóng đá tối 2/8: Pogba phấn khích khi Lingard tái hợp Rashford
Những ngôi sao từng sát cánh ở gồm Pogba, Lingard và Rashford có màn tương tác thú vị trên mạng xã hội.
Lingard tái hợp Rashford, Pogba và cựu sao MU phấn khích
Mới đây, Jesse Lingard đã chia sẻ trên Instagram cá nhân bức ảnh chụp cùng Marcus Rashford, sau trận đấu giữa FC Seoul (đội bóng mà Lingard đầu quân) với Barcelona (đội bóng Rashford đầu quân) ở Hàn Quốc.
Dưới phần bình luận, hai cựu cầu thủ MU khác là Paul Pogba và Nemanj Matic đã để lại lời nhắn cho các đồng đội cũ. Trong khi Pogba viết: "Rasha x Jlingz (biệt danh của Lingard), tôi nhớ các cậu", còn Matic hài hước trêu đùa: "Hai người ở bên nhau = vấn đề".
Sao Barcelona nhận xét chuyển nhượng của Real Madrid
Dani Olmo tỏ ra lạc quan về khả năng cạnh tranh của Barcelona, đồng thời khẳng định đội bóng của anh thậm chí còn chi tiêu hiệu quả hơn cả Real Madrid. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài COPE, tiền vệ người Tây Ban Nha cho biết: “Real Madrid chắc chắn cũng muốn sở hữu những cầu thủ giỏi nhất, nên ở khía cạnh đó họ cũng rất ổn. Nhưng chúng tôi cũng đã tăng cường lực lượng, và thậm chí là tốt hơn, theo quan điểm của tôi.
Olmo đánh giá cao hoạt động chuyển nhượng của đội nhà
Cuối cùng thì đội nào cũng sẽ có những thay đổi vào mùa hè, mùa đông hay trong kỳ chuyển nhượng. Việc Real Madrid chiêu mộ ai không khiến chúng tôi bận tâm, bởi điều quan trọng là chúng tôi cần tập trung vào chính mình”.
Vệ sĩ của Messi bị đình chỉ
Ủy ban kỷ luật của Leagues Cup mới đây đã thông báo đình chỉ một thành viên trong phái đoàn CLB Inter Miami khỏi tất cả khu vực kỹ thuật trong phần còn lại của giải đấu, sau sự cố xảy ra sau trận đấu với Atlas hôm 31/7. Một nguồn tin xác nhận với ESPN rằng người bị đình chỉ là Yassine Cheuko, vệ sĩ riêng của Lionel Messi.
Cheuko đã lao vào sân sau trận đấu để can thiệp vào một cuộc tranh cãi giữa cầu thủ hai đội, và có va chạm với một số thành viên bên phía Atlas. Hậu vệ Matheus Doria của Atlas đã lên tiếng về sự việc trong buổi họp báo, nhấn mạnh rằng Cheuko không được phép can dự khi mâu thuẫn chỉ liên quan đến cầu thủ.
Ngoại hạng Anh sẽ không cắt giảm còn 18 đội
Giám đốc điều hành Premier League, ông Richard Masters khẳng định giải đấu cao nhất nước Anh sẽ không thu hẹp quy mô từ 20 xuống còn 18 đội, giữa lúc căng thẳng leo thang với FIFA xoay quanh lịch thi đấu quốc tế ngày càng dày đặc.
Mùa giải mới của Premier League sẽ khởi tranh vào ngày 16/8, mở màn cho chuỗi 11 tháng thi đấu liên tục, kết thúc bằng trận chung kết World Cup 2026 tại Mỹ vào ngày 20/7.
Trong khi Ligue 1 (Pháp) đã giảm từ 20 xuống 18 đội kể từ mùa giải 2023/24, ông Masters tuyên bố: “Tôi không nghĩ chúng ta nên bị ép buộc đưa ra quyết định như vậy. Tôi hoàn toàn ủng hộ sự phát triển của bóng đá và các giải đấu hấp dẫn mà các CLB được tham gia, nhưng không phải trả giá bằng bóng đá quốc nội”.
Milner tri ân Jota bằng hành động đặc biệt
James Milner sẽ khoác áo số cũ của Diogo Jota tại Brighton ở mùa giải tới như một cách tưởng nhớ người đồng đội cũ vừa qua đời. Cựu tiền vệ Liverpool quyết định chọn số áo 20, số từng gắn liền với Jota, sau khi chân sút người Bồ Đào Nha không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông tại Tây Ban Nha hôm 3/7.
Chia sẻ với truyền thông CLB Brighton, Milner nói: “Khi biết Carlos (Baleba) muốn đổi số áo và số 20 sẽ được để trống, tôi lập tức nghĩ đến việc chọn nó như một cách bày tỏ sự tôn trọng và tưởng nhớ Diogo Jota, một cầu thủ tuyệt vời mà tôi từng có vinh dự sát cánh và cũng là một người bạn thân thiết. Đó sẽ là một vinh dự to lớn khi được mang số áo của cậu ấy ở Premier League mùa tới”.
Dele Alli cân nhắc giải nghệ
Theo La Gazzetta Dello Sport, Dele Alli hiện đang bị “đóng băng” và buộc phải tập luyện cùng nhóm cầu thủ không có tên trong danh sách chính thức của Como. Ngôi sao người Anh hiện được xem là người thừa tại đội bóng Italia. Và theo diễn biến mới nhất, Alli đang nghiêm túc cân nhắc việc chia tay sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 29.
Raphinha muốn chiếm quyền đội trưởng của Ter Stegen
Theo tiết lộ của tờ Goal, cầu thủ tấn công Raphinha muốn trở thành đội trưởng của CLB Barcelona. Lý do là bởi ban lãnh đạo Barca đang tính đến chuyện tước băng đội trưởng của thủ môn Ter Stegen, người mới đây quyết định phẫu thuật mà không thông qua ban lãnh đạo đội bóng. Raphinha là một trong các đội phó của Barca và có uy tín với các đồng đội nhờ lối chơi nhiệt huyết và hết lòng vì CLB.
Raphinha (bên phải) muốn giành lấy vai trò thủ quân Barca của Ter Stegen
Alonso được khuyên giữ Endrick vì Real thiếu hụt "số 9"
Theo tiết lộ của tờ Marca, Real Madrid dự tính sẽ cho sao trẻ Endrick rời đi theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, huyền thoại Marcelo cho rằng đội bóng dưới quyền HLV Xabi Alonso đang thiếu những trung phong đúng nghĩa mà Endrick là một trong số đó. Hiện tại, truyền thông Tây Ban Nha nhận định rằng giữa Endrick và Brahim Diaz, HLV Alonso chỉ có thể giữ lại 1 người.
Liverpool sẽ phải hối hận vì để Diaz ra đi
Luis Diaz mới đây gia nhập Bayern Munich từ Liverpool với mức phí được cho là vào khoảng 65 triệu euro. Theo nhận định từ James Rodriguez, việc để Diaz rời đi sẽ là sai lầm lớn của đội chủ sân Anfield.
Đàn anh của Diaz trên tuyển Colombia nhận định, môi trường Ngoại hạng Anh đòi hỏi những cầu thủ có nền tảng thể lực, tốc độ, khả năng xuyên phá, dứt điểm tốt và hoạt động độc lập. Với quan điểm của James Rodriguez, người thay thế Diaz là Florian Wirtz không sở hữu những điểm mạnh nêu trên.
Lucas Paqueta cân nhắc khởi kiện FA
Việc có kiện Liên đoàn bóng đá Anh (FA) để đòi bồi thường thu nhập bị mất và yêu cầu họ thanh toán khoản phí pháp lý trị giá 1 triệu bảng hay không sẽ do chính Lucas Paqueta quyết định, theo lời trưởng nhóm luật sư đại diện của anh, người đã chia sẻ với tờ Standard Sport.
Alastair Campbell, đối tác tại công ty luật Level, người đứng đầu nhóm pháp lý của Paqueta trong suốt cuộc điều tra kéo dài gần hai năm mà ông gọi là “chưa từng có tiền lệ”, tiết lộ rằng ông dự định sẽ ăn mừng cùng Paqueta và gia đình khi cầu thủ này trở lại London. Campbell tuyên bố đây là “vụ việc phức tạp nhất” mà ông từng xử lý.
Paqueta từng chuẩn bị rời West Ham để gia nhập Man City với bản hợp đồng trị giá 85 triệu bảng vào tháng 8 năm 2023, trước khi có thông tin anh đang bị điều tra về hành vi sai trái.
Thương vụ của Paqueta với Man City lập tức đổ vỡ. Đến tháng 5 năm 2024, anh bị cáo buộc với bốn tội danh cố ý tác động đến thị trường cá cược bằng cách cố tình nhận thẻ vàng trong bốn trận đấu tại Premier League từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023 — những cáo buộc này không được chứng minh sau cuộc điều tra kéo dài hai năm và kết thúc vào thứ Sáu tuần trước.
Vụ thủ môn Ter Stegen tự ý công bố thời gian hồi phục sau phẫu thuật đang dấy lên mối lo Barcelona không đăng ký được một trong các tân binh họ đưa...
Nguồn: [Link nguồn]
-02/08/2025 02:01 AM (GMT+7)