Raphinha nổi trận lôi đình, tố linh vật phớt lờ con trai mình
Ngôi sao Barca Raphinha vừa gây bão khi công khai tố cáo Disneyland Paris phân biệt chủng tộc. Anh đăng video cho thấy linh vật phớt lờ con trai anh.
Video con trai Gael của Raphinha bị linh vật ở Disneyland Paris phớt lờ khi muốn được ôm:
🎥 Video gây bão: Khoảnh khắc cậu bé Gael bị "bỏ rơi"
Cơn bão bắt đầu khi Raphinha đăng tải một loạt video lên story Instagram cá nhân. Đoạn phim ghi lại cảnh cậu con trai 2 tuổi của anh, Gael, đang ở công viên Disneyland Paris. Trong video, một linh vật đang vui vẻ ôm và tương tác với một nhóm trẻ em.
Khi đến lượt Gael, cậu bé đứng chờ và háo hức đưa tay ra hiệu muốn được ôm. Tuy nhiên, linh vật này đã đứng dậy và bỏ đi, hoàn toàn phớt lờ cậu bé. Một clip khác cho thấy Gael cố gắng vỗ vào chân linh vật để thu hút sự chú ý, nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Cảnh tượng này đã khiến Raphinha, người đang phải theo dõi từ xa khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển Brazil, không thể giữ được bình tĩnh.
Con trai Raphinha bị linh vật ở Disneyland Paris phớt lờ
😡 Lời tố cáo đanh thép từ người cha
Ngay sau đó, tiền đạo của Barcelona đã đăng đàn với những lời lẽ giận dữ và trực diện, nhắm thẳng vào Disneyland Paris và nhân viên của họ. "Nhân viên của các người thật đáng hổ thẹn. Nhiệm vụ của các người là làm cho trẻ em hạnh phúc, chứ không phải phớt lờ một đứa trẻ", Raphinha viết.
Anh không ngần ngại đưa ra lời tố cáo sự phân biệt đối xử nặng nề: "Tôi hiểu sự mệt mỏi của những người làm công việc này, nhưng tại sao tất cả những đứa trẻ da trắng đều được ôm mà con trai tôi thì không?". Cuối cùng, anh kết thúc bằng một tuyên bố đầy phẫn nộ: "Tôi ghét các người, Disneyland. Thằng bé chỉ muốn một lời chào và một cái ôm. Nhân viên đó thật tồi tệ".
Raphinha bày tỏ sực tức giận, dù đang phải thi đấu ở rất xa cho đội tuyển quốc gia Brazil
💪 Lịch sử đấu tranh không khoan nhượng với nạn phân biệt chủng tộc
Đây không phải là lần đầu tiên Raphinha lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề phân biệt chủng tộc. Anh được biết đến là một trong những cầu thủ tích cực nhất trong cuộc chiến chống lại nạn kỳ thị.
Năm 2023, để ủng hộ người đồng đội ở tuyển Brazil là Vinicius Junior, anh đã mặc một chiếc áo lót với thông điệp mạnh mẽ: "Chừng nào màu da còn quan trọng hơn màu mắt, chừng đó chiến tranh vẫn còn". Chính Raphinha và người đồng đội Lamine Yamal cũng từng là nạn nhân của những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc trong một trận "Siêu kinh điển".
Những hành động trong quá khứ cho thấy lời tố cáo của Raphinha không phải là một sự nóng giận bột phát, mà là sự tiếp nối trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng của anh chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử. Vụ việc đã tạo ra một cuộc khủng hoảng truyền thông lớn cho Disneyland và đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới.
(Lượt trận thứ 17 vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ) Brazil đã giành chiến thắng áp đảo trước Chile nhờ các pha lập công bộ ba đang chơi ở Ngoại hạng...
Nguồn: [Link nguồn]
-07/09/2025 12:41 PM (GMT+7)