Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-
Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Ipswich Town vs Liverpool
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Newcastle United vs Southampton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

NHA: Kém La Liga, thua cả Ligue 1

Từng có giai đoạn, La Liga và Ligue 1 trở thành “cái nôi” đào tạo cầu thủ cho Premier League. Lúc đó, những CLB nhiều tiền lắm của tại xứ Sương mù chỉ việc cử người vượt eo biển Manche hay đáp chuyến bay tới bán đảo Iberia để ngắm giò các ngôi sao hàng đầu tại đây.

Gió đổi chiều

Trong thời kỳ hoàng kim, những đội bóng hùng mạnh và giàu tiềm lực tại NHA (Ngọai hạng Anh) như Chelsea, Man City, MU, Liverpool… liên tiếp đưa về xứ Sương mù những ngôi sao tên tuổi của bóng đá thế giới. Man City chiêu mộ Sergio Aguero, David Silva, Yaya Toure, Robinho; Chelsea tậu Essien, Malouda, Drogba; Liverpool đón Fernando Torres, Xabi Alonso...

Ngay cả những đội bóng dè xẻn trong chi tiêu như Arsenal, Tottenham, QPR cũng đưa về những cái tên danh tiếng của bóng đá Pháp và TBN. Nếu như QPR có thể đưa về London Loic Rémy – chân sút tài năng của bóng đá Pháp thì Arsenal cũng có Olivier Giroud – Vua phá lưới Ligue 1 (2011/12) và Santi Cazorla, một tiền vệ tài năng của bóng đá TBN.

NHA: Kém La Liga, thua cả Ligue 1 - 1

Premier League đứng trước nguy cơ mất những ngôi sao như Rooney, Bale

Tuy nhiên, lúc này gió đã đổi chiều. Premier League không còn sức hút như trước. Những thế lực của bóng đá Pháp và TBN: PSG, Monaco, Real Madrid, Barcelona đang cạnh tranh mạnh mẽ với các đội bóng Anh trên thị trường chuyển nhượng.

Mùa trước MU để mất Lucas Moura về tay PSG, thì Hè này Chelsea thua Monaco trong thương vụ Falcao, Man City “hụt” Isco. Bên cạnh đó, NHA đang đứng trước nguy cơ thất thoát các ngôi sao hàng đầu trước sự chèo kéo mạnh mẽ từ Real, Barca, PSG và Monaco. Hiện tại, Tottenham đang phải điêu đứng trong việc giữ chân Gareth Bale, MU “căng sức” bảo vệ Wayne Rooney, Liverpool “bất lực” trong vụ Luis Suarez… Những điều này cho thấy Premier League đang có dấu hiệu đuối sức trước La Liga và Ligue 1.

Bãi đáp cho sao hạng 2

Trong phiên chợ Hè 2013, Thiago Alcantara, Cesc Fàbregas… là những mục tiêu mà MU đặc biệt quan tâm và muốn đưa về sân Old Trafford. Arsenal sốt sắng và không tiếc công sức trong thương vụ Gonzalo Higuaín, Man City muốn có Álvaro Negredo…

Nhìn những cái tên mà MU, Arsenal, Man City muốn chiêu mộ trong Hè này, phần nào có thể thấy thực trạng đáng buồn cho NHA. Sở dĩ Real dự định bán Higuain cho Arsenal vì chân sút này không cạnh tranh nổi với Ronaldo và Benzema. Negredo là trụ cột của Sevilla, nhưng cũng chỉ là “món hàng” từng được Real thải hồi. Tại tuyển TBN, anh thậm chí còn không có tên trong số 4 tiền đạo mà HLV Del Bosque mang tới Confed Cup 2013.

Còn Thiago và Fàbregas, hai tiền vệ này là những cái tên đang “thất sủng” tại Barca. Nếu như Thiago không đủ sức cạnh tranh suất đá chính với đàn anh Xavi, Iniesta thì Fabregas có cơ hội nhưng gây thất vọng.

NHA: Kém La Liga, thua cả Ligue 1 - 2

Thiago, Fabregas - bộ đôi đang "thất thế " tại Barca được MU quan tâm

Không còn mạnh vì tiền

Năm 2004, chính phủ Tây Ban Nha từng thông qua “luật Beckham”, với mức thuế ưu đãi 24% nhằm thu hút các siêu sao ngoại. Bộ luật ấy đã hết hiệu lực hơn 3 năm nay, nhưng Real và Barca vẫn đủ sức để đưa về hàng loạt các ngôi sao lớn. Còn tại Ligue 1, giải đấu có mức thuế đắt đỏn, 75%, vẫn thu hút được nhiều ngôi sao lớn. Mùa trước là Thiago Silva, Zlatan Ibrahimović, Ezequiel Lavezzi… và Hè này có thêm sự góp mặt của Falcao.

Còn tại NHA, đã hết thời họ “làm mưa gió” trên thị trường chuyển nhượng nhờ những khoản đầu tư khổng lồ của tỷ phú: Roman Abramovich, Sheikh Mansour. Với luật công bằng tài chính (FFP) được UEFA đưa ra, Chelsea, Man City từng bước hạn chế chi tiêu và phải hướng đến việc bán rẻ một số ngôi sao nhằm giảm bớt quỹ lương ngày càng phình to.

Ngoài ra, tại châu Âu lúc này không chỉ Man City và Chelsea có ông chủ tỷ phú. PSG và Monaco đang nổi lên là những CLB tiêu tiền không tiếc tay. Nếu cạnh tranh, 2 đội bóng Pháp sẵn sàng chi tiền không thua kém những “Gã nhà giàu” xứ Sương mù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Hưng ([Tên nguồn])
Chuyển nhượng mùa hè 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN