Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

Ném tiền bừa bãi, Man City trả giá

Sự kiện: Premier League 2026-27

“Vứt” ra TTCN hè qua hàng trăm triệu bảng, nhưng Man City đang thi đấu kém cỏi tại Ngoại hạng Anh.

Man City chính là đội bạo chi nhất tại giải Ngoại hạng hè 2013. Nhờ túi tiền không đáy của các ông chủ Arab, The Citizens đã đón hàng loạt các ngôi sao với mưu đồ bá vương. Fernandinho (30 triệu bảng), Jesus Navas (15 triệu bảng), Alvaro Negredo (20,6 triệu bảng), Jovetic (22,4 triệu bảng) và Demichelis (3,5 triệu bảng) đã cập bến Etihad.

Thoạt nhìn, chiến lược mua sắm của Man xanh hè 2013 được đánh giá là khá toàn diện, bởi HLV Pellegrini đã được bổ sung nhân sự trải dài từ các vị trí trung vệ, tiền vệ phòng ngự, tiền vệ cánh, hộ công và tiền đạo. Cộng với đội hình toàn sao từ thời Mancini để lại, rõ ràng Man City là đội bóng có lực lượng hùng hậu nhất tại giải Ngoại hạng. Thậm chí xét trên bình diện châu Âu, Man xanh chẳng kém cạnh bất cứ CLB nào.

Tuy nhiên, sau những gì thầy trò HLV Pellegrini thể hiện từ đầu mùa giải, NHM có quyền thất vọng. Việc Man City sớm giành vé vào vòng knock-out tại Champions League không nói lên nhiều điều, bởi ngoài Bayern, các đối thủ còn lại CSKA Moskva và Viktoria Plzen quá yếu. Trong khi đó, tại đấu trường chính Premier League, giải đấu Man xanh trước mùa được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, đội chủ sân Etihad đang xếp ở vị trí thứ 8 sau trận thua Sunderland cuối tuần qua.

Ném tiền bừa bãi, Man City trả giá - 1

Man City không có giải pháp thay thế xứng đáng mỗi khi Kompany vắng mặt

Nên nhớ, đây đã là trận thua thứ 4 của Man xanh trên sân khách từ đầu mùa, kém cỏi nhất trong top 10. Một đội bóng muốn vô địch, rõ ràng là không được phép để mất điểm nhiều mỗi khi rời xa “tổ ấm” như vậy. Man City đang toàn thắng trên sân nhà (5 trận), nhưng như thế là chưa đủ để thầy trò HLV Pellegrini có mặt ở top đầu bởi căn bệnh “sân khách”.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến Man City gây thất vọng? Không khó để nhận ra vấn đề của Man City, đó là yếu và thiếu ở nhiều vị trí. Việc trung vệ đội trưởng Kompany liên tục vắng mặt vì chấn thương đã khiến hàng thủ của The Citizens lao đao, trong khi thủ thành Joe Hart sa sút phong độ. Sự bổ sung Demichelis đã được dự đoán là không hiệu quả và thực tế đã chứng minh (trong khi đẩy đi Kolo Toure, cầu thủ đang thi đấu khá thành công tại Liverpool). Trung vệ người Argentina năm nay đã 32 tuổi, sở hữu chiều cao và tốc độ chỉ thuộc dạng trung bình khá, nên thật khó để anh thi đấu tốt tại môi trường đòi hỏi tốc độ và thể lực như Premier League. Các trung vệ khác như Nastasic, Lescott cũng thi đấu không tốt nếu như không được đá cặp cùng Kompany.

Ở hàng tiền vệ, việc David Silva vắng mặt cũng là một tổn thất lớn. Thiếu vắng sự sáng tạo, mềm mại của tiền vệ người Tây Ban Nha, tuyến giữa của Man City kém hẳn sự sắc sảo. Trận đấu với Sunderland là một điển hình bởi sau khi bị dẫn trước, dù rất cố gắng nhưng các phương án tấn công của Man xanh đều không đem lại hiệu quả trước hàng thủ được tổ chức tốt của “Mèo đen”. Phương án thay thế Jesus Navas đã không đem lại hiệu quả, bởi cựu cầu thủ của Sevilla chỉ mạnh ở tốc độ và những lật quả lật cánh. Ngoài ra, việc Navas phải dự bị quá nhiều cũng khiến anh không có được phong độ và cảm giác bóng tốt nhất.

Ném tiền bừa bãi, Man City trả giá - 2

Các bản hợp đồng mới như Navas, Jovetic đang gây thất vọng

Các bản hợp đồng khác, ngoài Negredo chơi được, Fernandinho và Jovetic đang gây thất vọng. Cái giá 30 triệu bảng cho Fernandinho rõ ràng là quá đắt so với năng lực thực sự của tiền vệ người Brazil, cho dù anh đã rất cố gắng để đuổi kịp trình độ của Yaya Toure. Còn Jovetic, chấn thương liên miên đã khiến tiền đạo người Montenegro không thể hiện được nhiều, nhưng có lẽ ngay cả khi bình phục anh cũng khó lòng cạnh tranh 1 suất đá chính trên hàng công.

Những vấn đề của  Man City đã được phơi bầy quá rõ. Sự thiếu và yếu ở nhiều vị trí đã khiến The Citizens thi đấu không ổn định, nhất là mỗi khi mất đi điểm tựa Etihad. HLV Pellegrini tất nhiên là hiểu rõ, nhưng để giải bài toán nan giải này không phải là điều dễ dàng. Chiến lược gia người Chile sẽ buộc phải hài lòng với những gì ông đang có ít nhất cho đến tháng 1 tới. Tuy nhiên, cũng phải nhắc lại 1 điều rằng Pellegrini vẫn đang có trong tay đội hình mạnh nhất tại giải Ngoại hạng, nên ông không được phép phàn nàn…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Premier League 2026-27 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN