MU hòa trên thế thắng trước West Ham, HLV Amorim ngầm chê các tiền đạo
MU đánh rơi điểm trước West Ham và HLV Ruben Amorim đã không giấu được sự thất vọng.
Amorim: "Chúng tôi không kết liễu được trận đấu"
MU chỉ có được 1 điểm trong thế dẫn bàn trong trận đón tiếp West Ham ở vòng 14 Premier League. Bàn thắng của Diogo Dalot ở phút 58 là sự cụ thể hóa thế áp đảo của MU từ đầu trận, và cho tới giữa hiệp 2 họ vẫn trong thế kiểm soát còn West Ham tỏ ra khá vô vọng, nhưng West Ham gỡ hòa từ một pha phạt góc để chia điểm.
HLV Ruben Amorim
HLV Amorim không giấu được sự bực mình với kết quả này. Ông cho biết: “Chúng tôi có những thời điểm chơi tốt, nhưng lại đánh mất quyền kiểm soát sau khi ghi bàn. Lẽ ra chúng tôi phải kết liễu trận đấu ngay khi có bàn mở tỷ số".
“Thời điểm đó, thế trận hoàn toàn trong tầm tay và chúng tôi hiểu điều đó. Nhưng bất kỳ tình huống cố định nào cũng có thể trở thành vấn đề. Đội đã không giữ được bóng sau bàn thắng. Chúng tôi thua trong các pha bóng hai, cầm bóng không tốt và đối thủ thì luôn có được pha chạm bóng đầu tiên".
Amorim sau đó có ý ngầm chê các tiền đạo MU. Ông bình luận: "Lẽ ra chúng tôi phải kiểm soát kiểu trận đấu như vậy tốt hơn. Sau bàn đầu tiên, chúng tôi cần xử lý bóng sắc bén hơn. Đôi khi, đặc điểm của những cầu thủ chơi trong vòng cấm là chưa đủ để tạo được sự khác biệt".
Khi được hỏi về việc tại sao thay người như vậy, Amorim đáp: "Không, thay người không phải lý do chúng tôi bị cầm hòa. Cầu thủ đã thay đổi nhưng kế hoạch và đấu pháp thì vẫn còn đó, tôi đều nhấn mạnh cho các cầu thủ là phải chốt hạ trận đấu này".
Dalot là người ghi bàn nhưng sau trận anh tỏ ra khá thất vọng. Dalot nói: "Rõ ràng là rất thất vọng. Chúng tôi phải kiểm soát trận đấu tốt hơn nhiều, đặc biệt là khi chơi tại Old Trafford. Đội đã trở nên quá nôn nóng. Chúng tôi xử lý bóng thiếu chính xác và có phần cẩu thả trong các pha kiểm soát. Thật thất vọng khi chỉ có được một trận hòa, bởi chúng tôi đã nắm trận đấu trong tay".
Dalot và các đồng đội không vui khi chỉ có 1 điểm giữ lại sân nhà
“Đây là vấn đề cần phải tìm ra lời giải. Có thể đến từ nhiều nguyên nhân, nhưng không thể để mọi thứ diễn ra như vậy. Bạn chiến đấu suốt 60 phút để ghi bàn, và khi làm được thì phải tiếp tục duy trì đúng những gì đã làm. Thật không may, chúng tôi không thể giữ vững kết quả. Cuối cùng, chúng tôi phải nhìn lại chính mình. Lỗi phần lớn thuộc về chúng tôi".
HLV Nuno Santo: "Tôi tự hào lắm, suýt nữa là thắng"
Mặc dù West Ham suốt trận có thế trận khá xám xịt, việc có được 1 điểm trước MU đến ngoài kỳ vọng và HLV Nuno Santo cho rằng không có lý do gì mà không cảm thấy tự hào với kết quả này.
Ông nói: "Suốt cả trận chúng tôi đã chơi đầy nỗ lực. Các cầu thủ làm việc vô cùng chăm chỉ và chúng ta nên tự hào về điều đó. Tôi rất vui, thực sự rất vui! Ở thời điểm có được bàn gỡ hòa, chúng tôi làm chủ trận đấu và có được đà hưng phấn, thậm chí có thể đã thắng rồi".
"Còn bàn thua đến từ một pha bóng đổi hướng, không liên quan gì đến vấn đề tổ chức. Sự nỗ lực của toàn đội là rất rõ ràng. Hàng phòng ngự cũng thể hiện một màn trình diễn tích cực".
HLV Nuno Santo
Jarrod Bowen được trao giải Cầu thủ hay nhất trận nhưng anh không ghi bàn. Anh nói anh đã tưởng mình lập công: "Chúng tôi luôn biết đây sẽ là chuyến làm khách khó khăn. Toàn đội muốn thể hiện phản ứng mạnh mẽ sau khi thua Liverpool và tôi nghĩ chúng tôi đã làm được điều đó, đặc biệt là khi bị dẫn trước rồi vùng lên gỡ hòa.
“Chúng tôi xứng đáng có 1 điểm. Khi bị thủng lưới trước, bạn không được quá thất vọng. Đội bóng có niềm tin và mọi người đều có thể thấy điều đó. Tôi không bị nhiều người kèm chặt trong vòng cấm ở quả phạt góc đó. Tôi không phải cầu thủ cao lớn, nhưng tôi luôn tự tin khi tranh chấp bóng bổng. Tôi đã nghĩ mình ghi bàn, hơi tiếc khi bóng bị phá ra, nhưng đổi lại tôi rất vui khi thấy Magassa lập công".
Bowen sau đó trao lại giải thưởng cho Magassa, người vừa có bàn đầu tiên trong màu áo Fulham. Anh nói: "Cảm giác ghi được bàn thật là tuyệt vời, nhưng quan trọng hơn toàn đội đã rất quyết tâm để có được kết quả này. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng chiến đấu cho từng điểm số".
(Vòng 14 Ngoại hạng Anh) Bruno Fernandes có cơ hội từ quả đánh đầu không tốt của Todibo nhưng không tận dụng được.
Nguồn: [Link nguồn]
-05/12/2025 04:35 AM (GMT+7)




