Hàn Quốc thắng Italia ở World Cup: Vết nhơ đáng quên hay niềm tự hào châu Á?
Cuộc đối đầu giữa ĐT Hàn Quốc và ĐT Italia tại vòng 1/8 World Cup 2002 vẫn là một trong những trận đấu gây tranh cãi nhất trong lịch sử.
|
Các kỳ World Cup luôn để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử không chỉ bằng những màn trình diễn mê đắm của các ngôi sao trên sân cỏ, mà còn bởi những chuyện câu chuyện hậu trường đầy ly kỳ và nhiều uẩn khúc. Mời các bạn đón đọc loạt bài về những khoảnh khắc tồi tệ, những scandal đáng chú ý nhất ở các kỳ World Cup, vào sáng thứ 3-5-7 hàng tuần, bắt đầu từ 30/4! |
Video highlight trận đấu giữa Hàn Quốc và Italia tại World Cup 2002
Truyện cổ tích hay "vết nhơ" đáng quên của ĐT Hàn Quốc?
World Cup 2002 là một trong những kỳ World Cup đáng nhớ nhất trong lịch sử. Đó là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á và cũng là lần đầu tiên một đội bóng châu Á lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất. Đó là một trong hai đội chủ nhà của giải đấu, ĐT Hàn Quốc.
Đội hình của ĐT Hàn Quốc trong trận đấu với Italia tại World Cup 2002
Nhiều người gọi thành công của thầy trò HLV Guus Hiddink là niềm tự hào châu Á, hay “truyện cổ tích thời hiện đại”. Tuy nhiên, rất nhiều người, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá của Italia và Tây Ban Nha, lại gọi đó là “vết nhơ” khó phai trong lịch sử World Cup. Tất cả bắt đầu từ trận đấu ở vòng 1/8 giữa ĐT Hàn Quốc và ĐT Italia diễn ra vào buổi chiều ngày 18/6/2002 tại sân Daejeon.
Cần phải nói lại một chút về hoàn cảnh của trận đấu khi đó. ĐT Hàn Quốc được coi là “ngựa ô” của giải dưới sự dẫn dắt của HLV Guus Hiddink. Trong khi đó, ĐT Italia được coi là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch với hàng loạt siêu sao trong đội hình như Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Christian Vieri.
Cách cầm còi khó hiểu của trọng tài chính
Thế nhưng, Hàn Quốc nhập cuộc mạnh mẽ. Họ tràn lên gây áp lực cho đội bóng áo xanh ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 4, trọng tài chính người Ecuador, Bryan Moreno, thổi phạt đền cho Hàn Quốc. Thời đó chưa có VAR và trọng tài Moreno kiên quyết với nhận định của mình. Tuy nhiên, Ahn Jung Hwan lại không thắng được Buffon trên chấm phạt đền.
Trọng tài Bryan Moreno bị đặt dấu hỏi về chuyên môn sau trận đấu này
Đó chỉ là “món khai vị” cho trận đấu này. Trọng tài Moreno liên tục bỏ qua những pha phạm lỗi của đội chủ nhà. Được dung túng, các cầu thủ Hàn Quốc liên tục va chạm với các cầu thủ Italia. Francesco Coco chảy máu đầu sau một pha va chạm, Zambrotta phải rời sân sau khi hứng trọn cú song phi của Hwang Sun Hong. Các cầu thủ Hàn Quốc làm mọi cách để ngăn cản đối thủ nhưng không ai phải nhận thẻ đỏ.
Đỉnh điểm là ở hiệp phụ khi tỉ số là 1-1, Francesco Totti ngã trong vòng cấm của Hàn Quốc sau khi bị hậu vệ đối thủ tác động. Tuy nhiên, Italia không được hưởng phạt đền và Totti bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai do lỗi ăn vạ. Chưa dừng lại ở đó, trọng tài Moreno còn không công nhận bàn thắng của Damiano Tommasi trong tình huống cực kỳ nhạy cảm.
Cũng cần phải nói thêm rằng các chân sút của Italia đã chơi rất tệ trong trận đấu này, đặc biệt là Vieri. Ngoại trừ bàn mở tỉ số, cầu thủ này liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Nếu Italia tận dụng được cơ hội, họ đã không bị Hàn Quốc ghi bàn gỡ hòa muộn và rồi bàn ấn định tỉ số của Ahn Jung Hwan cũng tới ở những phút cuối của hiệp phụ.
Hàn Quốc sau đó tiến vào tứ kết và tiếp tục đánh bại ông lớn khác của châu Âu là Tây Ban Nha trong 1 trận đấu gây tranh cãi không kém về công tác trọng tài (hòa 0-0, thắng 5-3 luân lưu). ĐT xứ Kim chi vào đến bán kết nhưng thua Đức 0-1. Ở trận tranh hạng ba, họ thua Thổ Nhĩ Kỳ và giành hạng 4 chung cuộc.
Dư âm của trận đấu còn kéo dài
Người hâm mộ bóng đá Italia không thể chấp nhận trận thua kiểu như thế này. Mọi chuyện căng thẳng đến nỗi FIFA phải mở cuộc điều tra về cách điều hành của trọng tài Moreno nhưng cuối cùng người bị đổ lỗi là… các trọng tài biên, những người không hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp trọng tài.
Bàn thắng này khiến Ahn Jung Hwan thất nghiệp ngay lập tức
Một điểm đáng chú ý là Ahn Jung Hwan, người ghi bàn ấn định tỉ số trận đấu, đang thi đấu tại Italia thời điểm ấy. Cầu thủ này bị CLB Perugia cắt đứt hợp đồng ngay lập tức. Chủ tịch CLB, Luciano Gaucci, thẳng thắn tuyên bố:
“Ahn Jung Hwan sẽ không bao giờ đặt chân đến Perugia nữa. Chỉ khi gặp Ý thì cậu ta mới chơi như siêu sao. Đây không chỉ là sự xúc phạm niềm tự hào dân tộc mà còn là hành động xúc phạm một đất nước đã mở cửa với cậu ta hai năm trước.”
Sự nghiệp của trọng tài Bryan Moreno cũng xuống dốc không phanh kể từ đó. “Vị vua áo đen” này liên tục nhận án phạt vì lỗi sai nghiêm trọng để rồi bị “treo còi”. Bryan Moreno bí tiền nên phải làm mọi việc.
Năm 2010, Moreno bị bắt tại Mỹ khi mang 6kg ma túy vào xứ “cờ hoa” và bị kết án 6 năm tù. Cách đây 3 năm, Bryan Moreno cầm còi tại một giải nghiệp dư và bị cầu thủ tấn công vì quyết định gây tranh cãi.
Tuyến bài dài kỳ về các sự kiện gây tranh cãi trong lịch sử World Cup đã kết thúc. Mời các bạn đón đọc tuyến dài kỳ mới của chúng tôi về những mỹ nhân đẹp nhất ở ngày hội bóng đá sắp tới, vào sáng thứ 2-4-6 hàng tuần!
Cảnh sát New Zealand đang tiến hành điều tra một cáo buộc liên quan đến một thành viên của đội tuyển Cape Verde. Vụ việc phát sinh từ một sự cố được...
Nguồn: [Link nguồn]
-14/05/2026 22:53 PM (GMT+7)





