Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Futsal Việt Nam vùi dập Myanmar, giành vé dự giải châu Á: HLV Rodrigo nói gì?

Sự kiện: Futsal Việt Nam

Chiến lược gia Tây Ban Nha hạnh phúc với kết quả đội tuyển Futsal Việt Nam đã đạt được.

Diễn trận Futsal Việt Nam - Myanmar:

Bước vào phòng họp báo, HLV tuyển futsal Việt Nam - Miguel Rodrigo liên tục khen ngợi các học trò đã có một trận đấu xuất sắc.  Trong đó, ông gửi lời cám ơn đến hai cầu thủ là Tôn Thất Phi và Thái Huy.

ĐT Việt Nam đè bẹp Myanmar với tỷ số 7-3

ĐT Việt Nam đè bẹp Myanmar với tỷ số 7-3

“Tôi muốn nói lời cám ơn đến Thất Phi và Thái Huy bởi sự cống hiến và chiến đấu của họ.Trước trận đấu này, họ gặp chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng và gần như chắc chắn không thể thi đấu. Thậm chí đến sáng nay họ còn không thể đi lại.

Ấy vậy mà vì tình yêu, vì màu cờ sắc áo, họ đã vào sân và chiến đấu như những chiến binh khỏe mạnh”, ông Miguel Rodrigo tiết lộ.

Tuy hạnh phúc về kết quả, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết bản thân vẫn có chỗ chưa hài lòng về học trò: “Ở những phút cuối hiệp 1, các học trò của tôi đã chơi như những đứa trẻ. Tâm lý của họ bị dao động sau bàn thua đầu tiên và khi bỏ lỡ quả penalty. Còn bàn thua thứ 2 của chúng tôi thì thật sự rất ngớ ngẫn”.

“Khi bước vào giờ nghỉ giải lao, tôi đã hỏi các học trò có muốn chiến đấu không, có muốn kề vai sát cánh để mang lại niềm hạnh phúc cho quốc gia, cho gia đình và người hâm mộ. Thậm chí tôi yêu cầu nếu có cầu thủ nào mất tinh thần chiến đấu hãy bước ra về. Và tất cả các học trò của tôi đều thể hiện sự quyết tâm, kết quả chúng tôi đã có chiến thắng thuyết phục trong hiệp 2”, HLV trưởng nói.

Đặc biệt, với chiến thắng đậm 7-3 trước Myanmar, đội tuyển futsal Việt Nam đã chắc chắn giành suất tham dự vòng chung kết futsal châu Á 2020. Ông Rodrigo cho biết mục tiêu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là giành suất World Cup. “Ở châu Á có một số đội bóng cực mạnh, trên hẵn trình độ chúng ta như Nhật Bản, Iran…

Tuy nhiên một số đội bóng khác thì chúng ta hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng. Theo tôi, nếu có một kết quả bốc thăm tốt ở VCK châu Á, futsal Việt Nam hoàn toàn có thể đi World Cup. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ là đối thủ nguy hiểm với bất kỳ đội bóng nào tại VCK châu Á tới đây”, ông Rodrigo nói thêm. 

Trong khi đó, HLV của tuyển futsal Myanmar Htay Myint cho rằng thất bại của đội bóng mình chỉ xuất phát từ một vài sai lầm trong hiệp 2 và do các cầu thủ đã không dứt điểm thật tốt.

Đoàn Văn Hậu mơ đá chính CLB Hà Lan: HLV trưởng báo tin vui, ra mắt hôm nay?

Đoàn Văn Hậu vẫn đang miệt mài đi tìm màn ra mắt tại CLB Heerenveen.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Futsal Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN