Đỉnh cao thư hùng Man City - Napoli: Haaland chứng tỏ đẳng cấp, tự tin đấu Arsenal
Etihad lại có một đêm rực lửa. Manchester City đánh bại Napoli 2-0 ở vòng bảng Champions League, trong ngày Kevin De Bruyne trở lại nhưng sớm rời sân. Đây không chỉ là một trận thắng, mà còn là lời nhắc nhở hùng hồn: đội bóng của Pep Guardiola vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương châu Âu.
Video 2 bàn thắng của Man City

⚡ Haaland – Cỗ máy phá kỷ lục
Nếu ai còn nghi ngờ về bản năng săn bàn của Erling Haaland, bàn thắng mở tỷ số trước Napoli là câu trả lời. Phút 56, Phil Foden bấm bóng tinh tế, Haaland chọn vị trí thông minh rồi lao vào đánh đầu tung lưới. Một pha dứt điểm thuần túy của “sát thủ vòng cấm”, đơn giản mà không ai ngăn nổi.
Haaland tỏa sáng rực rỡ, giúp Man City đánh bại Napoli
Bàn thắng ấy đưa Haaland chạm mốc 50 bàn tại Champions League chỉ sau 49 trận – nhanh hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử. Anh bỏ xa kỷ lục 62 trận của Ruud van Nistelrooy, và làm điều đó khi mới 25 tuổi. Thành tích này không chỉ chứng minh khả năng săn bàn phi thường, mà còn đặt tiền đạo người Na Uy vào hàng ngũ những huyền thoại Champions League.
Phong độ của Haaland cũng đang gợi nhớ đến mùa giải 2022/23, khi anh góp công lớn đưa Man City đến cú ăn ba. 7 bàn sau 5 trận gần nhất – một con số khiến bất cứ hàng thủ nào ở châu Âu cũng phải run sợ trước Haaland.
🟥 Thẻ đỏ của Di Lorenzo – bước ngoặt định mệnh
Trận đấu vốn đã khó khăn cho Napoli càng trở nên ác mộng khi Giovanni Di Lorenzo nhận thẻ đỏ ở phút 21. Trong một tình huống phản công, Haaland băng xuống nhận bóng từ Foden, buộc Di Lorenzo phải phạm lỗi. Ban đầu trọng tài Felix Zwayer cho rằng không có lỗi, nhưng sau khi tham khảo VAR, quyết định đổi thành thẻ đỏ trực tiếp cho đội trưởng Napoli.
Di Lorenzo trở thành tội đồ của Napoli sau pha vào bóng với Haaland
Mất chốt chặn quan trọng nhất ở hàng thủ, Napoli phải chơi hơn 70 phút với chỉ 10 người. Từ đó, cục diện trận đấu gần như nghiêng hẳn về phía Man City. Hình ảnh đoàn quân của Conte co cụm trong vòng cấm, chống đỡ hết đợt tấn công này đến đợt khác, như báo hiệu một thất bại không thể tránh.
🧱 Milinkovic-Savic – bức tường bất khuất
Dù Napoli thua trận, Vanja Milinkovic-Savic xứng đáng là cầu thủ hay nhất bên phía đội khách. Thủ môn người Serbia có một đêm thi đấu xuất thần, với hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục.
Từ cú sút xa căng như búa bổ của Rodri, đến cú đánh đầu cận thành của Josko Gvardiol, rồi pha xoay người dứt điểm của Foden… tất cả đều bị Milinkovic-Savic từ chối. Anh chính là lý do hiệp một khép lại với tỷ số 0-0, bất chấp Man City tung ra tới 16 cú sút so với chỉ 1 của Napoli.
Nếu không có sự xuất thần của thủ môn này, Napoli có thể đã sụp đổ từ rất sớm. Trong một đêm mà đồng đội chỉ biết phòng ngự số đông và hi vọng, Milinkovic-Savic trở thành “người hùng bất đắc dĩ”, chống chọi với cơn sóng xanh Etihad.
Thông số trận Man City - Napoli (Theo ESPN)
🎭 De Bruyne trở lại nhưng chưa trọn vẹn
Niềm vui lớn của City là sự trở lại của Kevin De Bruyne sau thời gian dài dưỡng thương. Anh được HLV Conte tung ra sân từ đầu, nhưng chỉ chơi được 25 phút trước khi bị rút ra vì bất lợi quân số.
Khán giả Etihad vẫn dành cho tiền vệ người Bỉ sự chào đón đặc biệt. Biểu ngữ “Once A Blue Always A Blue” xuất hiện trên khán đài, cùng tiếng hát “Oh Kevin De Bruyne” vang lên. Nhưng khi rời sân, De Bruyne giữ gương mặt lạnh lùng – dấu hiệu cho thấy anh chưa hài lòng với việc trở lại ngắn ngủi này.
Ngày trở lại của De Bruyne không trọn vẹn
🌪️ Doku – vũ điệu kết liễu
Nếu Haaland phá vỡ thế bế tắc, thì Jeremy Doku là người đóng dấu chiến thắng. Phút 65, từ cánh trái, cầu thủ người Bỉ thực hiện pha đi bóng lắt léo, vượt qua Spinazzola và Beukema dễ dàng như “hình nộm tập luyện”, rồi dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0.
Pha lập công ấy không chỉ đẹp mắt mà còn thể hiện sự tự tin, kỹ thuật và cá tính mạnh mẽ của Doku. Nó gợi nhớ đến bàn solo huyền thoại của Ricky Villa trong trận chung kết FA Cup 1981. Với tốc độ và sự bùng nổ, Doku đang dần trở thành quân bài chiến lược của Guardiola ở những trận cầu lớn.
Doku tỏa sáng trước Napoli
🔵 Man City – ứng viên hàng đầu cho ngôi vương châu Âu
Sau bàn thắng thứ hai, Man City vẫn duy trì sức ép nhưng không cần ghi thêm bàn. Họ kiểm soát hoàn toàn trận đấu, khiến Napoli hầu như không có cơ hội nào đáng kể.
Chiến thắng 2-0 không chỉ mang về 3 điểm, mà còn gửi thông điệp rõ ràng tới châu Âu: Manchester City vẫn ở một đẳng cấp khác. Với Haaland săn bàn đều đặn, Doku thăng hoa, Foden chơi tốt trở lại và Rodri làm chủ tuyến giữa, đội bóng của Guardiola tiếp tục là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch Champions League 2025/26.
Etihad đã chứng kiến một đêm trọn vẹn: sự bùng nổ, kỷ lục lịch sử, và lời khẳng định quyền lực của ông lớn châu Âu.
🏆 Tự tin hướng đến đại chiến với Arsenal
Chiến thắng 2-0 trước Napoli không chỉ giúp Man City khẳng định vị thế ở Champions League, mà còn tiếp thêm sự tự tin trước trận đại chiến gặp Arsenal tại vòng 5 Ngoại hạng Anh, diễn ra lúc 22h30 ngày 21/9 (giờ Hà Nội). Đây được coi là một trong những trận đấu then chốt của mùa giải, bởi Arsenal hiện là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua vô địch 2025/26.
Đội bóng của HLV Pep Guardiola chứng tỏ sức mạnh
Trong bối cảnh Man City vừa trải qua vài vòng đầu có phần chệch choạc, chiến thắng trước Napoli đến đúng thời điểm, giúp thầy trò Guardiola lấy lại nhịp điệu và tinh thần. Một Haaland “vào guồng”, một Doku bùng nổ, cộng thêm sự trở lại của Foden – tất cả mang lại cho đội bóng áo xanh thành Manchester sự tự tin tối đa khi hành quân đến Emirates.
Trận đấu với Arsenal không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn là thước đo tham vọng của Man City trong hành trình đòi lại ngôi vương Ngoại hạng Anh. Một chiến thắng sẽ không chỉ xóa tan nghi ngờ, mà còn là tuyên bố mạnh mẽ: Manchester City vẫn là đối thủ lớn ở cả Ngoại hạng Anh lẫn châu Âu.
Chấm điểm cầu thủ trận Man City - Napoli (Theo Flashscore)
Điểm
Donnarumma 6.7
Khusanov 7.1
Dias 7.1
Gvardiol 7.4
O'Reilly 6.8
Rodri 8.5
Bernardo Silva 7.1
Reijnders 7.7
Foden 8.5
Doku 8.7
Haaland 7.5
Điểm
7.4Milinkovic-Savic
3.7Di Lorenzo
6.9Beukema
6.2Buongiorno
6.0Spinazzola
7.0Lobotka
6.4Politano
6.1Anguissa
6.4De Bruyne
6.5McTominay
5.7Hojlund
Thay người
Nico Gonzalez 7.1
Savinho 6.5
Lewis 6.4
Bobb 6.3
Ake 6.8
Thay người
6.3Olivera
6.3Jesus
6.3Gilmour
6.1Neres
6.4Elmas
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Trung vệ David Luiz có màn tái xuất tại Champions League ở tuổi 38 và giúp Pafos FC có được điểm số đầu tiên ngay trong ngày ra mắt sân chơi cúp C1.
Nguồn: [Link nguồn]
-19/09/2025 04:24 AM (GMT+7)