Tuyết Dung - "Nữ hoàng" bóng đá Đông Nam Á giải nghệ, về quê bán cháo vịt?
Sau hơn một thập kỷ cống hiến, Nguyễn Thị Tuyết Dung, người hùng của bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay sân cỏ ở tuổi 32. Nữ tiền vệ tài hoa khép lại sự nghiệp lẫy lừng để bước sang chương mới trong vai trò huấn luyện viên và… phụ giúp gia đình bán thịt vịt ở quê nhà.
Các bàn thắng đẹp của Tuyết Dung:
🏆 Biểu tượng của bóng đá nữ Việt Nam
Trong hơn 131 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Tuyết Dung ghi được 53 bàn thắng và trở thành biểu tượng sống của bóng đá nữ Việt Nam. Cô cùng đồng đội mang về hàng loạt vinh quang: 4 HCV SEA Games, 2 chức vô địch AFF Cup và đặc biệt là tấm vé lịch sử dự World Cup nữ 2023, dấu mốc đưa bóng đá nữ Việt Nam ra biển lớn.
Tuyết Dung thi đấu ở World Cup nữ 2023.
Ở danh hiệu cá nhân, Tuyết Dung từng 2 lần đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào năm 2014 và 2018. Không chỉ ghi dấu ấn bằng tài năng và tinh thần chiến đấu kiên cường, Tuyết Dung còn sở hữu “độc chiêu” khiến cả thế giới phải thán phục: ghi bàn từ phạt góc bằng hai chân khác nhau trong cùng một trận đấu.
⚽️ Cô gái khiến FIFA kinh ngạc
Năm 2015, tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam đại thắng Malaysia 7-0. Trận đấu ấy, Tuyết Dung lập hat-trick, trong đó có hai bàn thắng từ phạt góc, một bằng chân trái, một bằng chân phải. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) phải thốt lên: “Cô gái Việt Nam đã làm nên chiến tích lớn lao.
Tuyết Dung ghi bàn thắng ngoạn mục từ cú đá phạt góc, rồi tiếp tục làm điều tương tự bằng chân còn lại”. Kể từ đó, Tuyết Dung trở thành cái tên “độc nhất vô nhị” của bóng đá Đông Nam Á, biểu tượng cho tài năng, nghị lực và sự khéo léo hiếm có.
💬 Giã từ sân cỏ, về quê dạy bóng đá và… bán vịt
Chia sẻ trong ngày giã từ sân cỏ, Tuyết Dung nói đầy chân thành: “Tôi đã chính thức chia tay sân cỏ. Thời gian tới, có thể tôi chỉ tham dự đá một giải futsal nữa. Nhìn chung, tôi không chơi bóng sân cỏ nữa. Tôi đã chuẩn bị cho quyết định này từ lâu. Giờ là thời điểm hợp lý để dừng lại.
Huyền thoại bóng đá nữ Việt Nam và quán thịt vịt ở quê nhà.
Tôi muốn làm huấn luyện viên, dìu dắt các lớp trẻ của CLB Phong Phú Hà Nam trong tương lai”. Hiện cô đang làm trợ lý HLV tại CLB bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam, sở hữu bằng HLV cấp độ C của AFC và dự định sẽ học nâng cấp trong năm tới.
Bên cạnh đó, Tuyết Dung còn hé lộ cuộc sống đời thường giản dị: “Tôi đã trở thành viên chức nhà nước được 5 năm rồi, công việc tập trung ở CLB nữ Phong Phú Hà Nam cũng khá bận rộn. Tôi sẽ dành nhiều thời gian để trau dồi, học hỏi công tác huấn luyện. Nhà tôi vẫn còn quán vịt, khi nào có thời gian tôi mới có thể phụ gia đình bán vịt được”.
❤️ Khép lại một hành trình, mở ra một sứ mệnh
Từ cô gái nhỏ ở Hà Nam đến ngôi sao lớn của bóng đá châu lục, Tuyết Dung đã viết nên câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và đam mê. Giờ đây, dù rời sân cỏ, ngọn lửa ấy vẫn được cô giữ vững, không còn trên đường biên rực lửa, mà trên băng ghế huấn luyện và trong những bài học dành cho thế hệ kế cận.
Nguyễn Thị Tuyết Dung, cô gái có “hai chân vàng” của bóng đá nữ Việt Nam đã khép lại sự nghiệp huy hoàng bằng nụ cười bình dị, rời sân cỏ, về quê dạy bóng đá và bán vịt. Một cái kết giản dị nhưng đầy kiêu hãnh cho huyền thoại sống của bóng đá nữ Việt Nam.
TPO - Theo tin từ VFF, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung chính thức giải nghệ, khép lại sự nghiệp vẻ vang 15 năm cùng bóng đá, trong đó có 14 năm khoác áo...
Nguồn: [Link nguồn]
-23/10/2025 07:43 AM (GMT+7)