Chung kết Conference League và cuộc đối đầu giữa 'cha và con'
TPO - Cả Chelsea và Real Betis đều khát khao chiếc cúp Conference League 2024/25 để giải quyết các vấn đề của họ. Nhưng trên băng ghế huấn luyện, không có sự thù địch nào giữa Enzo Maresca và Manuel Pellegrini, những người đã xây dựng mối quan hệ cha và con trong nhiều năm.
Cách đây khoảng 13 năm, Enzo Maresca vẫn là một tiền vệ mẫn cán ở Malaga dưới quyền chỉ đạo của HLV Manuel Pellegrini. Một ngày nọ, chiến lược gia người Chile khuyên ông hãy cố gắng để theo nghiệp huấn luyện. "Tôi tin cậu sẽ trở thành một HLV giỏi", Pellegrini nói.
Lời khuyên của ông thầy đã thúc đẩy và tiếp thêm sự tự tin cho Maresca, để ông nghĩ rằng bản thân thực sự có tương lai nếu chuyển sang sự nghiệp cầm quân. "Đó là cách tôi bắt đầu công việc huấn luyện", Maresca nói vào năm 2020.
Sau khi giải nghệ vào đầu năm 2017, đúng vào sinh nhật thứ 37, Maresca gia nhập đội ngũ huấn luyện của Pellegrini tại West Ham năm 2018. Pellegrini cho biết, vào thời điểm đó ông đã rất ấn tượng trước sự tỉ mỉ, chú ý đến từng chi tiết của Maresca, đồng thời khẳng định người hậu bối sẽ có một "sự nghiệp bóng đá lâu dài".
Trong những hành trình tiếp theo, từ HLV đội trẻ Man City đến dẫn dắt Parma, rồi trở lại Man City với tư cách trợ lý của Pep Guardiola, cuối cùng chuyển đến nắm Leicester và trở thành HLV trưởng Chelsea, Maresca luôn tìm kiếm những lời khuyên của Pellegrini. Trong một thời gian dài, cả hai đã xây dựng mối quan hệ gắn bó, thậm chí mua nhà gần nhau ở Tây Ban Nha, khiến họ luôn tận hưởng những ngày hè cạnh nhau.
Enzo Maresca và Manuel Pellegrini khi cùng làm việc tại West Ham.
“Ông ấy giống như cha đỡ đầu của tôi vậy”, HLV Chelsea nói về Pellegrini, đối thủ trong trận chung kết Conference League, “Chúng tôi có mối quan hệ rất thân thiết. Còn hơn một đồng nghiệp, ông ấy còn là người thầy, nhà cố vấn tuyệt vời. Tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ Manuel. Tôi đã học từ ông quá nhiều, từ cách quản lý cầu thủ, quản lý phòng thay đồ, đối phó với những tình huống khó khăn và cả những lời chỉ trích".
Vì vậy, cả Maresca cùng Pellegrini đều mong đợi trận chung kết Conference League. HLV người Chile tiết lộ, từ vòng bảng ông đã nhắn tin cho Maresca để hẹn nhau ở trận cuối cùng. "Tôi sẽ gặp cậu tại Ba Lan”, Pellegrini viết trong tin nhắn. Nỗ lực của Real Betis cũng như Chelsea đã biến ước hẹn thành sự thật. “Khi cả hai đội đều tới được Wroclaw, tôi gọi cho Maresca để nói rằng tôi vui mừng đến thế nào", Pellegrini chia sẻ.
Chắc chắn cả hai sẽ dành cho nhau những cái ôm nồng thắm trước khi bước vào trận chung kết giải đấu hạng ba châu Âu. Nhưng sau đó sẽ là cuộc tranh tài không khoan nhượng, bởi Maresca và Pellegrini đều hiểu, chiến đấu hết mình chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho nhau.
Chỉ một ngày trước trận chung kết UEFA Conference League (2h, 29/5), thành phố Wrocław (Ba Lan) đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi các cổ động...
Nguồn: [Link nguồn]
-28/05/2025 16:44 PM (GMT+7)