Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở: Ronaldo kém duyên, "cơn lốc đường biên" bị kìm hãm
Cristiano Ronaldo đã bỏ lỡ những cơ hội trở thành người hùng của Bồ Đào Nha trong trận đấu với Ireland, thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Video bàn thắng Bồ Đào Nha 1-0 Ireland

Ronaldo kém duyên
Trận đấu này gợi nhớ lại ký ức Bồ Đào Nha tiếp đón Ireland ở vòng loại World Cup 2022 vào năm 2021. Khi đó, Ronaldo bị thủ môn Gavin Bazunu cản phá một quả phạt đền, nhưng vẫn kịp lập cú đúp bằng đầu trong những phút cuối trận, giúp Bồ Đào Nha lội ngược dòng thắng 2-1 sau khi John Egan mở tỷ số cho Ireland.
Ronaldo đá hỏng 11m
Nhưng lần này không phải là trận đấu của Ronaldo. Lĩnh xướng hàng công Bồ Đào Nha, CR7 suýt mở tỷ số với cú sút chìm bằng chân trái đưa bóng dội cột dọc, trước khi Bernardo Silva băng vào đá bồi nhưng lại đưa bóng ra ngoài dù khung thành đã bỏ trống. Đó cũng là tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một.
Sau giờ nghỉ, Ronaldo hai lần dứt điểm chệch khung thành trước khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trên chấm phạt đền vốn rất ưa thích ở phút 75. Cú sút thẳng vào giữa của siêu sao người Bồ Đào Nha đã bị cựu thủ môn Liverpool Kelleher dùng chân cản phá.
Thay vào đó, người hùng mang về chiến thắng nghẹt thở cho Bồ Đào Nha là Ruben Neves, cầu thủ có pha bật cao dũng mãnh để đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt của Francisco Trincao. Tiền vệ này hướng lên trời trong pha ăn mừng, như lời tri ân tới người đồng đội xấu số Diogo Jota vừa qua đời cách đây không lâu.
“Cơn lốc đường biên” bị kìm hãm
Trận thắng Ireland cho thấy Bồ Đào Nha vẫn chưa thật sự tối ưu, trong đó liên quan tới vai trò của Nuno Mendes. Hậu vệ trái của PSG đang đạt đỉnh phong độ, và điều đó lại được thể hiện một lần nữa mỗi khi tìm thấy khoảng trống để tăng tốc.
Mendes tiếp tục thể hiện phong độ cực cao
Khi Mendes bứt lên, gần như không ai có thể ngăn cản. Tuy nhiên, anh phần nào bị hạn chế bởi quyết định chiến thuật của HLV Martinez, khi ông bố trí Bernardo Silva chơi phía trên ở hành lang trái. Tiền vệ của Man City tỏ ra không thoải mái trong suốt trận đấu, khiến Mendes bị cô lập, không có người phối hợp để tạo ra chiều sâu và mở rộng biên.
Inacio thỉnh thoảng dâng cao hỗ trợ, nhưng hệ thống hai trung vệ luôn hiện hữu rủi ro dù có Neves lùi sâu hỗ trợ. Sau đó, cả Pedro Neto lẫn Rafael Leao đều là mẫu cầu thủ thích cầm bóng đột phá, điều này tiếp tục hạn chế các pha chồng biên của Mendes.
Dù phải thi đấu trong hệ thống không thật sự thuận lợi, Mendes vẫn là một trong những cái tên chơi nổi bật bên phía Bồ Đào Nha. Theo thống kê, hậu vệ trái của PSG tạo ra 4 cơ hội và 5 đóng góp cho mặt trận phòng ngự. Không hổ danh là hậu vệ trái công thủ toàn diện nhất thế giới thời điểm hiện tại.
Nỗ lực thôi là chưa đủ cho Ireland
Sau thất bại bất ngờ trên đất Armenia tháng trước, HLV Heimir Hallgrimsson của Ireland thừa nhận các học trò “cần một trận đấu gần như hoàn hảo” mới có thể rời Bồ Đào Nha với kết quả tích cực. Và để gia cố hàng thủ, ông quyết định điền tên cựu đội trưởng Seamus Coleman vào đội hình xuất phát, đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 37 của anh.
Kelleher cản phá cú sút phạt đền của Ronaldo không đủ để giúp Ireland giành 1 điểm trước Bồ Đào Nha
Trong phần lớn thời gian của trận đấu, lựa chọn đó phát huy tác dụng. Hàng phòng ngự Ireland kiên cường đứng vững, bịt kín mọi khoảng trống trong vòng cấm để làm nản lòng các ngôi sao tấn công của Bồ Đào Nha.
Nếu như ở các trận gặp Hungary và Armenia, hệ thống phòng ngự Ireland dễ dàng bị xuyên phá, thì tại Bồ Đào Nha, họ làm việc không biết mệt mỏi để đẩy sự bực bội của đội chủ nhà lên cao, đồng thời tiến gần đến 1 điểm quý giá.
Tuy nhiên, vấn đề của Ireland lại nằm ở phần sân đối diện. Khi dồn toàn bộ sức lực vào việc ngăn chặn những đợt tấn công của Bồ Đào Nha, hàng công của họ chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú sút và không lần nào đi trúng đích. Tiền đạo Evan Ferguson có vỏn vẹn 14 pha chạm bóng trước khi bị thay ra nhường chỗ cho Troy Parrott.
(Lượt trận thứ 3 bảng F, vòng loại World Cup khu vực châu Âu) Ruben Neves ghi bàn mang về chiến thắng cho Bồ Đào Nha ở những phút bù giờ cuối trận.
Nguồn: [Link nguồn]
-12/10/2025 04:50 AM (GMT+7)