Bayern cần phải biết tôn trọng MU!
Không chỉ là sự tôn trọng cần thiết để cụ thể hóa lợi thế thành tấm vé bán kết, Bayern Munich cần phải học cách tôn trọng để thực sự trở thành đội bóng mạnh nhất, như tham vọng bá quyền của chính họ.
Quan trọng hơn một chiến thắng đơn lẻ trước Manchester United hay Barcelona, Bayern cần một thắng lợi toàn cục, đó là những danh hiệu và một triều đại vững bền phải được xây lên. Guardiola và các cầu thủ đang có nền tảng để xây vương triều của mình, nhưng họ cần học cách tôn trọng đối thủ trước đã.
Loạng choạng vì mất Uli Hoeness
Bayern Munich cuối tuần qua đã thất thủ 0-1 trước Augsburg và trận thua ấy đã chấm dứt chuỗi 53 trận bất bại tại Bundesliga, kỷ lục được người Đức gọi là “Rekordmeister”. Lần cuối cùng Bayern để thua tại giải vô địch quốc gia là ngày 28/10/2012, họ thua Leverkusen 1-2 tại Allianz Arena. Và chân sút Sascha Moelders sẽ được nhớ tới với tư cách người chấm dứt chuỗi trận huy hoàng của Hùm xám Bavaria.
Bayern bỗng dưng mất đà
Sau khi chính thức vô địch Bundesliga sớm 7 vòng, Bayern đã lần lượt hòa Hoffenheim 3-3, hòa Man United 1-1 và thua Augsburg 0-1. Từ một đội bóng bất bại, họ trở thành đội bóng không thắng trong liên tiếp 3 trận. Dĩ nhiên chẳng có gì là quá to tát cả, Bayern đã chơi với những cầu thủ dự bị như Mitch Weiser, Van Buyten, Ylli Sallahi, Hojbjerg, Claudio Pizarro, Xherdan Shaqiri… và chẳng thể đòi hỏi gì hơn khi họ chủ động buông để chờ MU đến. Nhưng dẫu sao nó cũng đã gây ra hậu quả nho nhỏ khi biết rằng lần gần nhất Bayern không thắng đã cách đây hơn 3 năm, dưới thời Louis van Gaal.
Một phần sự tự tin đã mất đi sau những kết quả bất lợi ấy (dù các trận gặp Hoffenheim và Augsburg chỉ là đá cho đủ thủ tục). Một vài sự nhiễu loạn cũng đã xuất hiện, khi Pep Guardiola sử dụng tới 23 cầu thủ khác nhau trong đội hình xuất phát 3 trận vừa qua. Và một dấu hỏi đã được chính báo chí Đức vạch ra, đó là Bayern phải chăng đang mất phương hướng sau khi Chủ tịch Uli Hoeness bị buộc tội trốn thuế và thụ án 3 năm rưỡi tù giam.
Hoeness là một huyền thoại Bayern, một thủ lĩnh tinh thần và một cá tính lớn, người đã xây dựng những nền tảng vững chắc cho thành công ngày nay. Hồi tháng 2/2013, Hoeness từng nói rằng: “Tôi còn nhiệm kỳ đến 2015 và tôi muốn tận dụng 3 năm còn lại để tạo ra một cấu trúc ổn định sao cho đội bóng có thể vận hành tốt khi không có tôi”. Cấu trúc ổn định ấy nay Bayern đã có, nhưng họ có vẻ vẫn chưa sẵn sàng với cuộc sống không Hoeness, giống như MU không Alex Ferguson.
Cần tôn trọng MU
Josep Guardiola là người rất biết trân trọng và nâng niu cầu thủ của mình, bởi thế ông luôn được học trò yêu mến (không tính những kẻ ngỗ ngược như Ibrahimovic). Giới truyền thông Đức đã phát nhàm với những bài phát biểu của Pep sau trận, bởi đội của ông luôn thắng còn ông thì luôn lặp đi lặp lại từ "super, super…" không biết chán để tán dương gà nhà.
MU xứng đáng được tôn trọng bất chấp phong độ thất thường
Nhưng những trận đấu vừa qua, Guardiola không dùng từ ấy nữa. Ông không bận tâm tới Hoffenheim hay Augsburg. Còn với MU, ông bận dành thời gian chỉ trích lối chơi tiêu cực của David Moyes.
Không thắng lại là tốt cho Bayern, cho Pep. Bởi Guardiola sẽ không còn cơ hội ca tụng cầu thủ của mình như siêu nhân nữa và giữ chân họ trên mặt đất. Pep có lẽ cũng đã cho học trò xem đi xem lại clip trận lượt đi, khi họ điều khiển trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng 70% nhưng lại tạo ra quá ít cơ hội nguy hiểm. Cặp hậu vệ biên thường xuyên dâng quá nửa sân, các trung vệ cũng lao lên chơi như tiền vệ. Nó suýt khiến Bayern trả giá với tình huống mặt đối mặt của Welbeck cuối hiệp 1 và gây hậu quả thực sự khi Vidic đánh đầu mở tỷ số.
Guardiola đã hai lần đánh bại MU hùng mạnh của Alex Ferguson ở chung kết Champions League. Có lẽ vì thế mà ông cảm thấy không cần phải tôn trọng MU yếu ớt của David Moyes. Nhưng thiếu tôn trọng đến mức không thèm kèm người hay cử cầu thủ cao to đứng cột trong các tình huống chịu phạt góc thì đã vượt quá giới hạn. Bayern có lẽ đã quên đi quá khứ của mình, khi họ thua ngược chính MU ở Nou Camp với 2 quả phạt góc liên tiếp trong 102 giây. Và cần phải nhớ rằng, MU vẫn có một trận đấu thuyết phục trước Bayern bất chấp Fellaini chơi cực tệ và Ryan Giggs gần như tàng hình.
Không phải là tài năng hay sức mạnh, sự tôn trọng mới là yếu tố đầu tiên để xây dựng nên chiến thắng.
Sau một tuần loạng choạng, Bayern tỉnh ra vẫn chưa quá muộn. Nhưng cái cảm giác Bayern không thể bị đánh bại (báo Đức gọi là “Unschlagbar-Bayern”) không còn nữa sẽ tiếp cho MU sự tự tin. Trong ngày Rooney trở lại để chỉ huy, biết đâu Quỷ đỏ sẽ làm nên bất ngờ?