Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-
Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Ipswich Town vs Liverpool
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Newcastle United vs Southampton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Arsenal bán Persie: Mà sao thấy nghẹn...

Cuối cùng thì vụ chuyển nhượng nóng nhất của mùa hè 2012 cũng đi đến hồi kết. Chẳng nhiều người ngạc nhiên về việc Van Persie rời Arsenal sau khi anh từng công khai tuyên bố không ký tiếp hợp đồng mới. Nhưng ở Emirates có biết bao trái tim rỉ máu cho họ, cho Wenger và cho niềm khắc khoải đợi chờ.

Điều đớn đau nhất đối với Arsenal và Wenger có lẽ không phải việc họ mất cầu thủ xuất sắc nhất vào tay đối thủ. Như bản thân giáo sư thẳng thắn thổ lộ rằng ông đã muốn Van Persie đến PSG hay Juventus hơn là MU (hay Man City). Nhưng với một khoản tiền quá hời 24 triệu bảng cho một cầu thủ đã 29 tuổi, chỉ còn 1 năm hợp đồng, đơn giản là Arsenal đã không đủ nội lực để cưỡng lại. Phải đối mặt với vụ chuyển nhượng đặng chẳng đừng ấy trong tình thế gần như bất lực mới là điều đáng buồn nhất cho Wenger và Arsenal. Để thấy nghẹn trong lòng!

 Arsenal bán Persie: Mà sao thấy nghẹn... - 1

Van Persie đã ra đi...

Vui buồn Van Persie

Hãy công bằng và thẳng thắn để đừng quá trách móc hay bảo vệ sự lựa chọn của Van Persie. Ở đỉnh cao của sự nghiệp, hiển nhiên tiền đạo người Hà Lan hoàn toàn có quyền và có lý khi muốn một bản hợp đồng giá trị cuối cùng. 250 nghìn bảng/tuần hiển nhiên là một sự so sánh đáng suy ngẫm với sự cố gắng 130 nghìn bảng tiền lương mà Arsenal nghiến răng đề nghị. Nhưng ngoài câu chuyện tiền bạc mà người ta cố tình lờ đi, những danh hiệu mới là điều khiến Van Persie phải công khai bày tỏ ý muốn rời Arsenal. Suốt 8 năm trong màu áo Pháo thủ, anh chỉ có vỏn vẹn trong tay một chiếc cúp FA đáng kể nhất trong bảng thành tích…

Dĩ nhiên là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2011/2012 tại Premier League không muốn tiếp diễn bản thống kê đáng buồn ấy ở bản hợp đồng cuối cùng của sự nghiệp. Nhưng hãy tin rằng trong thâm tâm, Van Persie đã rất muốn tránh đi những con đường mà Nasri hay Adebayor trải qua. Là đội trưởng Arsenal, là người đã trưởng thành từ sự tin tưởng và dạy dỗ của Wenger, anh không muốn trở thành kẻ phản bội đối với giáo sư cũng như những người yêu mến mình tại Arsenal. Thế mà cuối cùng anh cũng không thể tránh được cái điều kinh khủng ấy, vì anh nhưng cũng vì những điều kiện khách quan.

 Arsenal bán Persie: Mà sao thấy nghẹn... - 2

Để nỗi buồn ở lại

Vui buồn Arsenal

Người ta có thể tin được Wenger khi ông nói không muốn bán ngôi sao lớn nhất của Arsenal cho MU. Nhưng tất cả có thể thấy rõ người đàn ông mang quốc tịch Pháp này thừa đủ sự tinh đời để biết trước điều gì sẽ đến tại Arsenal. Việc mang về 2 tiền đạo có số má là Lukas Podolski và Olivier Giroud từ rất sớm rõ ràng đã được chuẩn bị cho việc Van Persie ra đi. Chỉ có điều khác với những mùa giải trước khi lâm vào thế bị động ở phút chót, nội tình Arsenal hoàn toàn vững vàng trước các tin đồn quanh vụ chuyển nhượng của Van Persie. Thực tế thì trong hơn 1 tháng trước thềm mùa giải mới, tiền đạo người Hà Lan chỉ ra sân hơn 20 phút trong trận làm nóng cuối cùng với Cologne. Thế nên có thể nói Arsenal đã sẵn sàng với cuộc sống không Persie.

Nhưng nói gì thì nói, Arsenal không thể không buồn vì họ mất chân sút tốt nhất mùa giải trước cho đối thủ trực tiếp. Chắp thêm đôi cánh cho MU, phần trăm hy vọng có được một chiếc cúp giảm đi ít nhiều đối với thầy trò HLV Wenger. Thế nên dù luôn giữ vững niềm tin vào triết lý mà câu lạc bộ theo đuổi, dù an tâm hơn về quá trình chuẩn bị của mùa bóng và dù thu được món hời 24 triệu bảng, vẫn có gì đó khó nuốt trôi đối với những người yêu mến Arsenal. Thấy thương cho Arsenal, thương cho Wenger đã không thể đứng vững trước những đổi thay của thế giới bóng đá mà buộc phải có các quyết định ngoài chuyên môn. Cũng thương cho cả Van Persie đã không thể ở lại Arsenal để trở thành một huyền thoại. Rồi người ta sẽ chỉ còn nhắc tới Van Persie như một cựu cầu thủ MU và… đã từng chơi cho Arsenal.

Mà sao thấy cứ nghẹn trong lòng…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Titi ([Tên nguồn])
Van Persie đến M.U: “Bom tấn” của “Quỷ đỏ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN