420 ngày đen tối của Amorim ở MU và những phát ngôn "gây bão" dư luận
Dù chưa kịp để lại dấu ấn về chuyên môn, HLV Ruben Amorim vẫn gây ấn tượng bằng những... phát ngôn sốc trong 420 ngày dẫn dắt MU.
HLV Amorim ăn mừng bàn thắng của Bruno Fernandes ở phút 90+7, trận MU 3-2 Burnley (vòng 3 Ngoại hạng Anh 2025/26)
Sau 420 ngày đầy biến động, HLV Ruben Amorim đã chính thức nhận trát sa thải từ MU, để lại "công trình" ngổn ngang cùng kế hoạch phục hưng còn dang dở. Suốt 63 trận dưới thời nhà cầm quân 40 tuổi, đội chủ sân Old Trafford giành 25 chiến thắng, hòa 15 và thua 23.
Từ màn ra mắt hứa hẹn đến thất bại nhục nhã trước Grimsby Town, hành trình của Amorim là chuỗi thăng trầm mà cổ động viên “Quỷ đỏ” khó quên. Mặt khác, gần như lúc nào HLV người Bồ Đào Nha cũng gây xôn xao bằng những phát ngôn sốc, trở thành đề tài mổ xẻ ưa thích từ giới truyền thông Anh.
Amorim gây ấn tượng nhờ những phát ngôn sốc thay vì thành tích sân cỏ
⚽ “MU đá thế này thì... phải chịu”
Ngày 24/11/2024, Ruben Amorim ra mắt trên cương vị HLV trưởng MU bằng chuyến hành quân tới sân Ipswich Town. Trả lời báo chí sau khi "Quỷ đỏ" bị cầm hòa 1-1, nhà cầm quân 40 tuổi gửi lời cảnh báo tới cổ động viên lẫn các cầu thủ về thực trạng đội bóng thời điểm đó:
“Tôi biết điều này gây thất vọng cho các cổ động viên, nhưng chúng tôi đang thay đổi quá nhiều vào thời điểm hiện tại với rất nhiều trận đấu. Chúng ta sẽ phải chịu đựng trong một thời gian dài. Toàn đội sẽ cố gắng thắng, nhưng điều này cần thời gian".
🌟 Mượn HLV thủ môn để "hạ nhục" Rashford
Ngày 1/12/2024, MU đánh bại Everton 4-0 nhờ những cú đúp của Marcus Rashford và Joshua Zirkzee. Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu cuối cùng Rashford đá chính cho "Quỷ đỏ" ở Ngoại hạng Anh, trước khi liên tục bị Amorim đẩy ải trên băng ghế dự bị và ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Đến cuộc họp báo sau trận gặp Fulham vào ngày 27/1/2025, thời điểm Rashford trải qua 11 trận liên tiếp không thi đấu cho MU, Amorim thẳng thừng tuyên bố thà cho Jorge Vital, HLV thủ môn 63 tuổi vào thi đấu thay vì chân sút trưởng thành từ lò đào tạo trẻ đội bóng: "Tôi sẽ xếp Vital trên ghế dự bị trước khi nghĩ đến một cầu thủ không cố gắng hết mình mỗi khi ra sân".
Amorim liên tục phàn nàn về chất lượng đội hình MU và dọa ra đi
📉 “Đội hình tệ nhất lịch sử MU”
Sau khi thắng ngược Man City 2-1 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh 2024/25, MU trải qua 4 thất bại liên tiếp. Ngày 23/1/2025, sau trận thua Brighton 1-3, Amorim đã thốt lên rằng, đội hình MU mà ông đang dẫn dắt là đội hình tệ nhất lịch sử CLB:
“10 trận ở Ngoại hạng Anh, chúng tôi chỉ thắng 2. Chúng tôi có thể là tập thể tệ nhất trong lịch sử MU. Tôi biết cánh báo chí các anh sẽ lấy đó làm tư liệu để giật tít, nhưng tôi nói điều này vì chúng ta cần thừa nhận và thay đổi”.
🏆 "Sẵn sàng ra đi mà không nhận bồi thường"
Trả lời truyền thông trước trận chung kết Europa League 2024/25 gặp Tottenham, Amorim tuyên bố chức vô địch giải đấu này không đủ để cứu vãn mùa bóng thảm họa của MU: "Mọi người coi Europa League là đấu trường duy nhất có thể cứu vãn mùa giải của MU. Tôi không nghĩ vậy; không gì có thể cứu vãn mùa giải của chúng tôi cả".
Kết quả, MU nhận thất bại 0-1 và chính thức trắng tay. Để rồi, nhà cầm quân 40 tuổi tiếp tục phát ngôn sốc về chiếc ghế HLV trưởng của mình, thậm chí tuyên bố "sẵn sàng ra đi mà không nhận tiền đền bù hợp đồng":
"Nếu ban lãnh đạo và người hâm mộ cảm thấy tôi không phải là người phù hợp, tôi sẽ ra đi vào ngày hôm sau mà không cần bàn bạc gì về tiền đền bù. Nhưng tôi sẽ không từ chức. Tôi tự tin vào công việc của mình. Như các bạn thấy, tôi sẽ không thay đổi cách làm việc của mình. Lúc này, tôi không ở đây để tự bào chữa. Đó không phải phong cách của tôi".
😞 Muốn từ bỏ sau thất bại nhục nhã
Ngày 28/8/2025, MU hứng chịu thất bại ê chề bậc nhất lịch sử khi bị đội hạng Tư Grimsby Town loại ở vòng 2 League Cup. Xuyên suốt trận đấu, "Quỷ đỏ" bị dẫn 0-2, sau đó gỡ hòa 2-2 và thua 11-12 ở loạt luân lưu. Ngay sau trận, Amorim thất vọng nói: “Tôi nghĩ các cầu thủ của tôi đang nói rất to về những gì họ muốn, vì vậy tôi thực sự xin lỗi các CĐV, tôi không còn gì để nói nữa".
2 ngày sau, trước thềm trận thắng Burnley 3-2, Amorim một lần nữa đề cập đến thất bại này với thái độ chán nản: "Đôi khi tôi muốn từ bỏ, đôi khi tôi muốn ở đây thêm 20 năm. Đôi khi tôi thích ở bên các cầu thủ của mình, đôi khi tôi không muốn ở bên họ. Vì vậy, một lần nữa, tôi cần phải cải thiện điều đó dù biết sẽ rất khó khăn".
Amorim tuyên chiến ban lãnh đạo trước khi nhận trát sa thải
🔒 “Kể cả Giáo hoàng cũng không thay đổi được hệ thống của tôi”
Ngày 14/9/2025, sau thất bại 0-3 trước Man City ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, Amorim lên tiếng đáp trả những chỉ trích về chiến thuật 3-4-3 và khẳng định sẽ không thay đổi với bất kì giá nào.
2 tuần sau, trước trận thua Brentford 1-3 ở vòng 6, nhà cầm quân 40 tuổi một lần nữa giữ vững lập trường của mình: "Không một ai, cả Giáo hoàng cũng không thay đổi được hệ thống này".
💥 "Tôi là nhà quản lí, không phải HLV trưởng"
Sau trận hòa Leeds United 1-1 ở vòng 20, trận đấu cuối cùng dẫn dắt MU, Amorim công khai chỉ trích bộ phận tuyển trạch và lãnh đạo CLB: “Tôi đến đây để làm nhà quản lí của MU – chứ không phải huấn luyện viên trưởng đơn thuần. Điều đó rất rõ ràng. Tôi biết tôi không phải là Tuchel, Mourinho hay Conte nhưng tôi là huấn luyện viên trưởng. Tình hình sẽ như thế này trong 18 tháng hoặc cho đến khi hội đồng quản trị quyết định thay đổi. Tôi sẽ không từ chức, tôi sẽ tiếp tục làm công việc của mình cho đến khi có người khác đến thay thế tôi".
Chưa đầy 24 giờ sau, Amorim bị sa thải. Nguồn tin từ CLB cho biết quyết định này được đưa ra vì ban lãnh đạo “chưa thấy đủ dấu hiệu tiến bộ rõ ràng” của đội bóng.
Nguồn: [Link nguồn]
-05/01/2026 23:05 PM (GMT+7)






