Vợ Việt chồng Thái chia phe trước chung kết ASEAN Cup 2026

Sáng 26/8, Nguyễn Thị Mơ một mình bay từ Bangkok về Hà Nội để cổ vũ tuyển Việt Nam, trong khi chồng và hai con ở lại Thái Lan.

Ban đầu, Mơ dự định cùng gia đình xem trận chung kết lượt về qua màn hình tại nhà ở Bangkok. Chị sẽ mặc áo cờ đỏ sao vàng, còn chồng, Chairat Pimdech, cùng hai con khoác áo tuyển Thái Lan, như cách gia đình vẫn làm mỗi khi hai đội chạm trán.

Tuy nhiên, không khí bóng đá tại Việt Nam những ngày qua khiến chị đổi ý. Mơ nhờ một người bạn giữ giúp vé trên sân Mỹ Đình rồi đặt chuyến bay về Hà Nội sáng 26/8. Lần này, chị đi một mình. Anh Chairat vẫn phải đi làm, trong khi hai con đang thi giữa học kỳ nên ở lại Thái Lan.

Tối 26/8, Việt Nam gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2026. Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi tại sân Rajamangala, tuyển Việt Nam chỉ cần không thua quá một bàn để bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup.

Nguyễn Thị Mơ và chồng trong trận lượt đi chung kết ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Thị Mơ và chồng trong trận lượt đi chung kết ASEAN Cup 2026.

Gia đình Mơ đã quen với cảnh mỗi người khoác một màu áo khi Việt Nam gặp Thái Lan. Chị cổ vũ đội tuyển quê hương, còn chồng và hai con đứng về phía Thái Lan. Khi Việt Nam gặp các đối thủ khác, cả nhà lại cùng mặc áo đỏ sao vàng.

Mơ và Chairat quen nhau khoảng 20 năm trước tại Cộng hòa Czech. Khi đó, chị làm phiên dịch kiêm quản lý công nhân cho một công ty môi giới, còn anh làm việc tại đây. Sau khi kết hôn, niềm yêu thích bóng đá của Mơ dần lan sang chồng và các con.

"Tôi được bố mẹ và các anh chị truyền niềm đam mê bóng đá từ nhỏ. Sau này lấy chồng, tôi lại truyền ngọn lửa đó cho anh và các con", chị nói.

Hai con của Mơ đặc biệt yêu thích bóng đá và thường theo dõi tuyển Việt Nam mỗi khi đội thi đấu tại Thái Lan. Tại trận ra quân vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste ở Chonburi, cả gia đình cũng có mặt trên sân.

Gia đình Mơ cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31.

Gia đình Mơ cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31.

Với Mơ, những trận tuyển Việt Nam thi đấu tại Thái Lan còn là cơ hội gặp gỡ những người Việt xa quê. "Ở xa quê mới cảm nhận rõ hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng trên khán đài tạo nên bầu không khí đặc biệt. Với kiều bào như chúng tôi, đây còn là dịp để những người xa quê gặp gỡ, chia sẻ tình yêu bóng đá và hướng về quê hương", chị nói.

Tối 22/8, tại trận lượt đi chung kết trên sân Rajamangala, Mơ ngồi ở khu vực dành cho cổ động viên Việt Nam, trong khi Chairat và các con sang phía khán đài của Thái Lan.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng 2-0 nghiêng về Việt Nam, Mơ không quên trêu chồng: "Thái giờ không có cửa thắng Việt Nam đâu".

Tại trận lượt đi chung kết trên sân Rajamangala, Mơ ngồi ở khu vực dành cho cổ động viên Việt Nam, trong khi Chairat và hai con sang phía khán đài của Thái Lan.

Chairat trước đây không quá yêu thích bóng đá. Sau khi quen Mơ, anh bắt đầu theo dõi môn thể thao này nhiều hơn và dần trở thành một người hâm mộ.

Anh từng kể với vợ rằng thời Kiatisuk còn thi đấu, tuyển Thái Lan là "đội bóng trong mơ" của nhiều người dân nước này nhờ được đầu tư và có những HLV tâm huyết. Chairat cho rằng việc đội tuyển sa sút những năm gần đây một phần đến từ những thay đổi liên tục trong công tác quản lý và nhân sự.

Dù đứng ở hai phía mỗi khi Việt Nam gặp Thái Lan, vợ chồng Mơ chưa từng để bóng đá ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Cả hai thống nhất xem thể thao là một hình thức giải trí, ai cũng có thể hết lòng cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích.

Tuy nhiên, ở gia đình Mơ, khi Việt Nam vô địch, cả nhà sẽ cùng đi ăn mừng; còn Thái Lan giành chiến thắng, chồng vẫn đi làm, các con vẫn đi học như thường.

Ngày cùng vợ người Thái xem trận chung kết lượt đi giải ASEAN Cup 2026, người chồng quê Hải Phòng đã nấu món lẩu Thái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Yến - Ảnh, video: NVCC ([Tên nguồn])
Đại chiến Việt Nam - Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN