Chạnh lòng vì không nhận được quà 8/3 của chồng

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tối 8/3, khi thấy bạn bè khoe ảnh được chồng tặng hoa, đưa đi ăn, tôi bỗng thấy chạnh lòng.

Chồng tôi hôm đó nói bận gặp mặt đầu năm với công ty từ sáng đến tối. Khi về nhà, anh đã say, ngủ một mạch. Tôi không cần quà cáp lớn nhưng cảm giác hoàn toàn không được để ý khiến tôi buồn.

Thực ra cuộc hôn nhân của chúng tôi đã thay đổi từ hai năm trước, khi tôi phát hiện chồng có quan hệ ngoài luồng với một người quen qua công việc và khá thân thiết với một nữ đồng nghiệp khác. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, vì con còn nhỏ nên gia đình hai bên khuyên chúng tôi cố gắng hàn gắn.

Tôi đồng ý ở lại nhưng phần nhiều vì con và vì cuộc sống ổn định chứ không hẳn vì tình cảm. Chồng tôi vẫn kiếm tiền tốt, lo hầu hết chi tiêu trong nhà. Còn tôi từ đó cũng dần sống thực tế hơn, tập trung vào con và công việc, ít quan tâm đến anh như trước.

Hai vợ chồng vẫn sống cùng nhà nhưng ít khi chia sẻ, chuyện trò với nhau. Tôi cũng bắt đầu dành dụm tiền riêng để phòng trường hợp sau này phải tự lo cho cuộc sống của mình và con.

Tôi không biết nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này vì con và sự ổn định, hay tìm cách thay đổi mọi thứ trước khi cảm xúc giữa hai vợ chồng hoàn toàn biến mất.

Khi cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm, nhiều phụ nữ không còn háo hức mong chờ món quà bất ngờ vào ngày 8/3 mà chủ động nhắc khéo, hay kỳ vọng sự sẻ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN