Người đàn ông cãi lời bố mẹ, quyết cưới bằng được cô vợ hơn 12 tuổi

Bất chấp sự phản đối của bố mẹ, người đàn ông vẫn kiên quyết muốn cưới cô Vương, nếu không sẽ sống một mình đến cuối đời.

Theo Sohu, Tiểu Lưu (30 tuổi, ở Trung Quốc) tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng và có khá nhiều mối quan hệ khi đi làm. Tuy nhiên, do tính cách hướng nội nên anh mãi vẫn chưa tìm được người phụ nữ phù hợp.

Trước đó, anh từng có mối tình thời đại học kéo dài 3 năm nhưng sau khi tốt nghiệp, bạn gái chọn về quê lập nghiệp. Tiểu Lưu đã cố gắng níu kéo nhưng không có kết quả. Về sau, anh quen và hẹn hò với một cô gái khác. Mối tình 5 năm tưởng sẽ “đơm hoa kết trái” nhưng không ngờ cô gái lại nói lời chia tay với anh vì lý do không hợp.

Kể từ đó, anh không còn khát khao yêu đương và sống độc thân suốt khoảng thời gian dài. Bố mẹ Tiểu Lưu vô cùng lo lắng vì con trai sắp qua 30 tuổi, bạn bè cùng trang lứa của anh đều đã lập gia đình, thậm chó có tới vài người con. Họ từng mai mối anh cho một cô gái nhưng người này chê anh già, công việc bận rộn không có thời gian để quan tâm, chăm sóc cô ấy.

Đám cưới của Tiểu Lưu và cô Vương được tổ chức khá đơn giản.

Đám cưới của Tiểu Lưu và cô Vương được tổ chức khá đơn giản.

Một ngày nọ, Tiểu Lưu bất ngờ quen người phụ nữ họ Vương qua mạng. Sau 3 tháng trò chuyện vui vẻ, anh đề nghị được gặp mặt trực tiếp cô Vương và biết người phụ nữ này vẫn đang độc thân do chưa tìm được đối tượng ưng ý sau khi chia tay mối tình đầu. Thấy cô Vương hơn mình 12 tuổi, Tiểu Lưu quyết định che giấu tuổi thật do đã có cảm tình với cô.

Hai người thường xuyên nhắn tin qua lại sau buổi gặp đó và tình yêu cũng dần lớn lên. Mãi đến khi hẹn hò được 1 năm, Tiểu Lưu mới nói tuổi thật của mình cho cô Vương biết. Ban đầu, người phụ nữ kiên quyết từ chối chuyện tình cảm vì lo ngại tuổi tác ảnh hưởng tới mối quan hệ nhưng sau đó đã mủi lòng trước tình cảm chân thành của anh.

Hay tin con trai yêu người hơn 12 tuổi, bố mẹ của Tiểu Lưu tỏ ra không hài lòng, kiên quyết phản đối. Tuy nhiên, Tiểu Lưu một mực bảo vệ tình yêu, nói rằng nếu không thể cưới cô Vương thì sẽ sống cô độc đến hết đời. Nghe vậy, bố mẹ anh đành chấp nhận hôn sự của hai người.

Đám cưới của Tiểu Lưu và cô Vương được tổ chức khá đơn giản. Chú rể mặc áo sơ mi tối màu, còn cô dâu diện sườn xám, trang điểm nhẹ nhàng. Bố mẹ Tiểu Lưu không nở một nụ cười trong suốt quá trình tổ chức hôn lễ, kể cả khi con dâu cúi lạy bố mẹ chồng.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện của Tiểu Lưu nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều mong hai người sẽ chung sống hạnh phúc và vui vẻ.

Cách đây không lâu, câu chuyện tình yêu của thanh niên 28 tuổi và người phụ nữ 58 tuổi ở Đông Quan (Trung Quốc) cũng trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Lý do xuất phát từ sự chênh lệch quá lớn về ngoại hình cũng như tuổi tác của cả hai.

Cụ thể, nam thanh niên được đánh giá là rất đẹp trai, sở hữu chiều cao đáng mơ ước và vóc dáng như tài tử điện ảnh. Trong khi đó, người phụ nữ anh yêu lại khá thấp và có thân hình hơi mũm mĩm. Nhiều cư dân mạng tỏ ý hoài nghi về mối quan hệ của cả hai khi họ công khai tình yêu lên mạng, cho rằng họ giống như mẹ con hơn là một cặp yêu đương.

Bỏ mặc những lời bàn tán của mọi người, cặp đôi vẫn tình tứ bên nhau khẳng định tình yêu của mình. Sau một thời gian hẹn hò mặn nồng, hai người quyết định về chung một nhà. Nhiều người bất ngờ khi biết tin vì họ nghĩ nam thanh niên và người phụ nữ chỉ yêu đương, không có ý định kết hôn.

Nam thanh niên được tặng một chiếc xe hiệu Porsche giá trị lớn sau khi kết hôn. Không ít cư dân mạng hoài nghi nam thanh niên kết hôn với người phụ nữ vì tài sản của cô. Tuy nhiên, một số người lại bênh vực cặp đôi, cho rằng không nên phán xét ai khi mình không phải họ.

Nguồn: [Link nguồn]

Chú rể sốc khi hội bạn thân mừng cưới bằng 42 kg tiền xu

Bốn người đàn ông đã mừng cưới cho người bạn của mình 42 kg tiền xu. Họ hy vọng sẽ khiến đám cưới thêm phần hài hước bằng trò đùa tinh nghịch này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN