Miêu Nha ngập sâu cả tuần, hàng trăm hộ dân phải di tản
Hà Nội - Dù trời đã tạnh nhiều ngày, làng Miêu Nha (phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm) vẫn ngập sâu, hàng trăm hộ dân phải di tản vì không điện, nước sinh hoạt.
Chiều 4/10, con đường 70 chạy qua làng Miêu Nha vẫn ngập sâu. Mặt đường biến mất dưới lớp nước đục ngầu, lấp cả bậc thềm, vỉa hè. Nhiều ngôi nhà phải đóng kín cửa, chặn bao cát và dựng tạm tấm gỗ trước cửa để ngăn nước.
"Cả tuần nay chúng tôi sống như giữa sông. Cứ bơm nước ra thì lại tràn vào, đồ đạc kê cao vẫn hỏng hết", chị Thanh Mai, sống tại số 19 đường 70, thở dài nói.
Cửa hàng quần áo trên đường 70, Miêu Nha ngập trong nước bẩn, hàng trăm bộ đồ bị hư hỏng sau nhiều ngày.
Cửa hàng quần áo của con gái chị bị ngập trong nước bẩn, hàng trăm bộ đồ trôi lềnh bềnh, cửa kính nứt toác do sóng đánh mạnh khi xe tải chạy qua. "Mỗi lần có xe lớn, nước xô vào nghe ầm ầm, cả nhà chỉ biết đứng nhìn. Không điện, không nước, việc nấu ăn hay tắm rửa đều trở thành cực hình", chị nói.
Ở nhiều đoạn ngõ nhỏ, nước ngập gần đến thắt lưng người lớn. Người dân phải dùng thuyền xốp, phao hoặc bè gỗ để di chuyển. Dù trời đã ngớt mưa từ ngày 2/10, nước tại khu vực này vẫn không có dấu hiệu rút. Mực nước dao động 50-80 cm, nơi sâu gần một m. Hệ thống cống thoát nước bị quá tải, dòng nước đục ngầu lẫn bùn đất, rác thải trôi nổi khiến mùi hôi bốc lên nồng nặc.
Người dân Miêu Nha dùng thuyền di chuyển trong đường làng.
Kể từ ngày 29/9, khu vực Miêu Nha bị mất điện trên diện rộng do hệ thống trạm biến áp bị ngập. Nguồn nước sinh hoạt cũng bị cắt để đảm bảo an toàn. Người dân phải mua nước đóng bình hoặc lấy nước mưa để tắm giặt tạm thời.
Chị Thúy Hằng, một hộ dân ở gần đình làng Miêu Nha, kể: "Năm ngày rồi nước không rút, đồ đạc hỏng hết. Mất điện, mất nước, không sinh hoạt hay nấu ăn được gì. Gia đình tôi cầm cự được ba ngày, sau đó buộc phải lội nước ra ngoài thuê nhà nghỉ cho cả nhà ở tạm, chờ nước rút".
Nhiều sinh viên thuê trọ trong khu vực cũng rơi vào cảnh tương tự. Thanh Ngân, sinh viên năm ba Trường Đại học Công nghệ Đông Á, cho biết: "Nước dâng nhanh lắm, có chỗ ngập tới ngang eo. Em chỉ kịp gom ít đồ rồi sang nhà bạn trú tạm. Không điện, không nước, ở lại cũng không thể làm gì được".
17h chiều 4/10, nhiều tuyến ngõ ở làng Miêu Nha (phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm) vẫn ngập sâu.
Chị Yến Nguyễn cho biết: "Càng vào sâu, nước càng cao. Nhà tôi thấp, nước dâng gần một mét, phải gửi con nhỏ sang nhà ông bà ở phường bên. Cả nhà chỉ còn vài bộ quần áo khô".
Theo người dân địa phương, nguyên nhân chính khiến Miêu Nha bị ngập lâu do nước sông Cầu Ngà dâng cao, trong khi hệ thống thoát nước trong khu dân cư lại yếu. Nước mưa không thể thoát ra ngoài, bị dồn ứ lại và dâng lên từng ngày.
Một số người dân cho biết, ngay cả khi trời tạnh, nước trong làng vẫn đứng im, không rút được. "Cứ nghĩ mưa tạnh thì nước sẽ rút nhanh, ai ngờ cả tuần rồi vẫn ngập. Cống bị tắc, nước từ sông tràn ngược vào khiến cả khu như một cái hồ", anh Văn Hòa, sống tại ngõ 6 Miêu Nha, cho biết.
Nguồn: [Link nguồn]
-04/10/2025 18:59 PM (GMT+7)