Bạn thân có bầu với người yêu, cô gái có cách xử lý cao tay

Cứ tưởng dùng cái thai này uy hiếp, ép Mai phải chia tay Dũng ai dè Hường lại bị Mai dạy cho bài học nhớ đời.

Bạn thân có bầu với người yêu, cô gái có cách xử lý cao tay - 1

Bị Mai lật tẩy kế hoạch cướp bồ của mình Hường nhục nhã và xấu hổ vô cùng (Ảnh minh họa)

Sau hơn một năm yêu nhau, tối nay Dũng bất ngờ cầu hôn Mai khiến cô hạnh phúc mà đồng ý làm vợ anh. Vậy là Mai sắp kết thúc đời độc thân, là vợ của người đàn ông tuyệt vời này. Không giấu được sự sung sướng, Mai tìm đến Hường - cô bạn thân mà chia sẻ niềm vui ngay. Thế nhưng thay vì chúc mừng Mai thì Hường lại khóc lóc thỏ thẻ điều khủng khiếp.

- Mày có thể từ chối anh ấy được không, tao có thai với anh Dũng rồi. Cái thai đã được hơn hai tháng. Xin lỗi mày, nhưng tao cũng yêu anh ấy, bọn tao đã lỡ có em bé rồi mày nhường anh ấy cho tao được không?

- Mày có con với anh Dũng ư? Sao lại vậy, anh ấy là người yêu tao mà?

- Tao biết, nhưng tao cũng yêu anh ấy. Tao không thể ngăn nổi bản thân mình được.

- Vậy là mày và anh Dũng đã phản bội tao từ lâu rồi ư? Hai người đâm lén sau lưng tao?

- Tao xin lỗi, nhưng anh Dũng cũng yêu tao, tao chưa nói cho anh ấy biết về sự xuất hiện của đứa bé này. Mày nể tình mình là bạn bè mà chia tay anh ấy, cho con tao có bố nhé.

Mai suy nghĩ một lúc lâu rồi bảo cô bạn thân.

- Tao sẽ đồng ý, nhưng mai mày cùng tao đến một nơi này nhé. Yên tâm, tao không làm gì hại mày đâu.

- Được, vậy gọi anh Dũng đi cùng đi.

- Được thôi.

Biết tin Hường có con với mình, Dũng sốc lắm. Anh cứ khẳng định mình không có quan hệ tình cảm gì với Hường thì cô ấy nói đêm say rượu hai tháng trước Dũng đã qua đêm với cô. Không chắc chắn là mình đã từng qua đêm với Hường hay chưa, Dũng cứ ậm ờ cho đến khi Mai đưa cả Dũng và Hường đến phòng khám thai. Không hiểu tại sao Mai đưa mình đến đây, Hường tái mặt đòi về.

- Tao sợ bệnh viện lắm, mày đưa tao đến đây làm gì? Thôi tao về đây.

- Khám thai thôi mà mày làm gì sợ thế? Vào đi, sẽ không sao đâu.

Bị Mai ép vào, ngồi ngay bên xem bác sĩ siêu âm. Cả Dũng, Mai và bác sĩ nhìn lên màn hình máy tính đều sốc khi trong bụng Hường chẳng có đứa bé nào cả. Bác sĩ nhìn Hường thở dài.

- Cô không có thai, vả lại cô rất khó có khả năng mang thai. Nếu không muốn vô sinh, cô nên chữa trị sớm đi may ra còn hi vọng.

- Bác sĩ, đúng là cô ấy không có thai chứ ạ?

- Đến khả năng thụ thai còn khó thì lấy đâu ra có chửa chứ? Bạn cô chắc lầm tưởng triệu chứng có bầu thôi.

Ra ngoài, cả Dũng và Mai nhìn Hường săm soi còn Hường thì cứ cúi mặt ấp úng không biết nói câu gì cho đến khi Mai lên tiếng.

- Tại sao mày lại giả vờ có thai để ép tao từ bỏ anh Dũng, nhường anh ấy cho mày chứ?

- Em nói đi, tại sao em đổ oan cho anh, chia rẽ bọn anh.

- Tao xin lỗi, nhưng tao rất yêu anh Dũng. Tao không muốn mày có được anh ấy nên đã dùng cách này để có thể làm vợ anh Dũng, đẩy mày xa anh ấy nhưng nào ngờ mày lại cao tay lật tẩy thủ đoạn của tao ra.

- Tao không ngờ bạn bè với nhau mày lại làm như thế đấy. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa, coi như tao và mày chưa quen nhau. Anh về thôi.

Bị Mai lật tẩy kế hoạch cướp bồ của mình Hường nhục nhã và xấu hổ vô cùng. Cô không ngờ Mai lại nghĩ ra kế sách này để kiểm tra cô có thai thật hay không. Và giờ thì Hường đã mất tất cả chẳng còn gì nữa, bây giờ cô phải làm thế nào để Mai tha thứ cho cô đây?

“Cô ấy lỡ có bầu rồi, em tính sao?”

Anh làm thinh, rất lâu sau mới nói: “Bây giờ cô ấy lỡ có bầu rồi, em tính sao?”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Đan ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN