Tội ác của "tiểu tam" trốn chồng đi cặp bồ: Những cuộc hẹn tại nhà nghỉ

Trong nhiều tuần liền, cả hai bàn luận kỹ lưỡng về "quy tắc" khi ngoại tình, đặc biệt nhất là thống nhất "không yêu nhau". Sau nhiều bàn tính, đôi tình nhân mới chính thức ấn định ngày hẹn hò tại nhà nghỉ.

Thứ 6 ngày 13/6/1980, người mẹ trẻ Betty Gore bị sát hại một cách tàn nhẫn khiến cơ thể bị biến dạng. Hung thủ chính là nhân tình của chồng cô. Vụ án trở thành một trong những sự kiện chấn động nước Mỹ. 

Cuộc điện thoại bất ngờ

Khi Pat Montgomery kết hôn với Candy Montgomery vào đầu những năm 70, anh là một kỹ sư trẻ sáng giá. Candy từng làm thư ký. Cô có thân hình nhỏ nhắn, tóc vàng, chiếc mũi nhỏ, nhọn và giọng cười sảng khoái.

Vợ chồng Candy cùng hai con chuyển tới sống trong ngôi nhà mơ ước tại Wylie, ngoại ô Dallas (Mỹ) vào năm 1977. Lúc đó, cuộc sống của họ đã đi vào vào nề nếp. Pat cung cấp mọi thứ mà Candy từng mong đợi từ anh, bao gồm cả khoản thu nhập khá cao. Trong khi đó, Candy lui về làm công việc nội trợ. Cô không ngại chăm sóc con cái và nhà cửa nhưng luôn cảm thấy không hài lòng với cuộc sống nhàm chán của mình. Gần đây, cô và Pat cũng hay cãi nhau hơn.

Đã ba tuần kể từ khi Candy thú nhận tình cảm với người hàng xóm Allan Gore. Nghĩ lại, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Ngoài việc xấu hổ, cô còn sợ Allan sẽ ít nghĩ đến mình hơn.

Allan và Candy thường hẹn hò hàng tuần tại nhà nghỉ (hình vẽ mô phỏng)

Allan và Candy thường hẹn hò hàng tuần tại nhà nghỉ (hình vẽ mô phỏng)

Nhưng rồi đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 29 của mình, Candy nhận được một cuộc điện thoại hoàn toàn bất ngờ. “Xin chào, anh Allan đây. Anh tự hỏi liệu ngày mai em có muốn đi ăn trưa không, để nói thêm một chút về những gì chúng ta đã nói trước đây", đầu dây bên kia cho biết.

Khi gặp nhau vào ngày hôm sau, Allan gây bất ngờ cho Candy bằng một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Sau đó, họ cùng nhau ăn trưa. Khi bữa ăn được dọn đi, họ cùng nhâm nhi cà phê và Allan bắt đầu lên tiếng: "Từ trước tới nay anh chưa bao giờ làm bất cứ điều gì giống như một cuộc ngoại tình”. “Em cũng vậy”, Candy nói.

“Anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân nếu vợ anh - Betty Gore phát hiện ra điều gì đó như thế. Nó sẽ rất tàn khốc đối với cô ấy".

"Em cũng cảm thấy như vậy. Em không muốn thấy bất cứ ai bị tổn thương vì điều này, Pat hay Betty. Chúng ta sẽ phải cẩn thận đến mức không ai có thể biết được ngoại trừ chúng ta".

“Chúng ta hãy nghĩ về nó một chút nữa, về những mối nguy hiểm và liệu chúng ta có muốn chấp nhận rủi ro đó hay không”, Allan kết thúc câu chuyện.

Buổi hẹn tại nhà nghỉ

Trong nhiều tuần liền, cả hai trò chuyện nhiều hơn về những rủi ro khi ngoại tình, nỗi sợ làm điều gì đó sẽ hủy hoại cuộc hôn nhân của họ. Nhưng họ cũng nói về sự hấp dẫn của đối phương và rõ ràng là rất phấn khích trước viễn cảnh về một cuộc tình vụng trộm. Allan và Candy còn bàn luận kỹ lưỡng về "quy tắc" khi ngoại tình, đặc biệt nhất là thống nhất "không yêu nhau".

Sau nhiều bàn tính, Allan và Candy ấn định ngày bắt đầu cuộc tình là ngày 12/12/1978 tại khách sạn.

Candy đã dành cả buổi sáng ngày 12/12/1978 để chuẩn bị. Đầu tiên, cô đưa các con tới trường học rồi sau đó về nhà sắp xếp cho bữa trưa. 10h45, cô rời khỏi nhà, không quên mang theo chiếc váy ngủ.

Candy đã tìm thấy một nhà nghỉ chỉ cách nơi làm việc của Allan 2, 3 phút đi xe. Sau khi nhận phòng, cô gọi cho Allan thông báo địa chỉ.

Khi Allan mở cánh cửa phòng 213, anh nhìn thấy Candy đang mỉm cười và quyến rũ trong chiếc váy ngủ màu hồng của cô. Cả hai sau đó đã trải qua những giây phút thăng hoa và thỏa mãn.

Allan cảm thấy nó thú vị hơn bất kỳ trải nghiệm tình dục nào mà anh từng có. Mối tình này cũng khiến Candy như được sống lại. Sau lần đầu tiên đó, cả hai đều muốn nhiều hơn thế. Vì vậy, một tuần sau, họ lại tiếp tục gặp nhau. 

Suốt 4 tháng tiếp theo, cặp đôi thường hẹn hò hằng tuần tại nhà nghỉ, luôn luôn cẩn trọng để che giấu chuyện này trong mắt thiên hạ. Candy tiếp tục vai diễn là bà nội trợ lý tưởng, thậm chí còn tổ chức cho Betty buổi tiệc chào đón em bé ra đời.

(Còn nữa)

-----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Tội ác của "tiểu tam" trốn chồng đi cặp bồ vào 4h ngày 1/8/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của ”tiểu tam” trốn chồng đi cặp bồ: Ám ảnh tình dục

Sau lần va chạm với một người đàn ông trên sân bóng chuyền, lại sẵn việc đang chán chồng, cô gái bị ám ảnh và luôn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Texas Monthly) ([Tên nguồn])
Tội ác của "tiểu tam" trốn chồng đi cặp bồ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN