Tội ác của "tiểu tam" trốn chồng đi cặp bồ: Án mạng đêm thứ 6 ngày 13

Thi thể người mẹ trẻ được phát hiện trong tình trạng bị hủy hoại đến mức tàn nhẫn khiến ngay cả cảnh sát cũng khiếp sợ.

Thứ 6 ngày 13/6/1980, người mẹ trẻ Betty Gore bị sát hại một cách tàn nhẫn khiến cơ thể bị biến dạng. Hung thủ chính là nhân tình của chồng cô. Vụ án trở thành một trong những sự kiện chấn động nước Mỹ. 

Betty Gore bên hai con của mình.

Betty Gore bên hai con của mình.

Căn phòng đầy máu

Khi người hàng xóm của Allan Gore là Richard rời đi để gọi cảnh sát, hai người đàn ông còn lại - Jerry và Lester tiếp tục đi tìm Betty Gore ở những căn phòng khác. Cả hai ngày càng nhận ra một mùi tanh nồng phảng phất khắp ngôi nhà.

Lester tiếp tục đi qua nhà bếp đến một căn phòng khác. Lester ngay lập tức hét lên: "Ôi trời ơi, đừng đi xa hơn nữa!" và nhanh chóng đóng cửa lại. Một lúc sau, anh từ từ thông báo với Jerry: "Cô ấy đã chết".

Lester chưa nhìn thấy thi thể nhưng đã thấy cả căn phòng toàn máu, những vũng máu màu nâu đỏ đã đông lại, nổi bật trên nền gạch sáng màu. Chỉ cần vậy là quá đủ, anh không muốn nhìn xa hơn thế nữa.

Lester run rẩy đi đến chỗ điện thoại định gọi cảnh sát. Nhưng ngay khi anh vừa chạm được vào ống nghe, điện thoại đổ chuông. Trong giây lát, Jerry và Lester đứng hình, tim nhưn hảy ra khỏi lồng ngực.

"Tôi là Allan đây", đầu dây bên kia cất lên. Biết rằng những người bạn đã vào được trong nhà, Allan không thể đợi lâu hơn được nữa.

Lester hơi do dự. Thấy vậy, Jerry liền nhận lấy điện thoại. "Các anh tìm thấy gì vậy?", giọng của Allan đầy căng thẳng. “Tôi e rằng đã có chuyện không hay. Nhưng đừng lo lắng, đứa nhỏ không sao đâu”, Jerry nói. Nhưng nghĩ rằng phải nói điều gì đó, Jerry tiếp tục: "Tôi xin lỗi, Allan. Tôi không biết chắc chắn… Có vẻ như cô ấy đã bị bắn”.

Thi thể biến dạng

Khi Jerry vừa dứt lời thì tiếng xe cảnh sát đã vang lên. Họ đi tới phía căn phòng Lester chỉ. Đó là một phòng nhỏ, nơi Betty Gore đặt máy giặt, máy sấy, tủ đông, một chiếc tủ nhỏ và đồ chơi. Ở một góc phòng là nhà vệ sinh dành cho trẻ em. Gần chính giữa căn phòng có hai đĩa thức ăn cho chó. Ngoài ra còn có cuốn sách cho trẻ mẫu giáo, một trong số ít đồ vật trong căn phòng không bị dính máu.

Những người có mặt đêm thứ sáu ngày 13/6/1980 khi nhìn thấy thi thể không còn sự sống của Betty Gore theo phản xạ đều phải quay mắt đi chỗ khác. Cánh tay trái của cô là thứ đầu tiên họ nhận thấy sau khi mở cửa. Nó nằm trong một vũng máu đã đông đặc.

Để nhìn được mặt cô, cảnh sát phải đi vòng qua những vũng máu khác để đến gần hơn. Môi cô hé mở, lộ ra chiếc răng cửa. Tóc cô tỏa ra tứ phía, ướt sũng. Mắt trợn trừng còn một bên mặt thì đã bị biến dạng. Thi thể của Betty bị hủy hoại đến mức tàn nhẫn khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. 

Cách đầu Betty vài bước chân là một chiếc rìu có cán bằng gỗ, dài khoảng 0,9m, một nửa nằm trong gầm tủ. Ban đầu, cảnh sát nghĩ cô đã bị bắn nhưng kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy hung thủ gây án bằng chính chiếc rìu này. Tại hiện trường, cảnh sát cũng tìm thấy một dấu chân trên máu.

Thông tin về vụ án mạng khủng khiếp ngay lập tức đã nhanh chóng lan ra khắp thị trấn. Một nơi vốn yên bình giờ đây chìm trong sợ hãi. Ai cũng tự hỏi kẻ sát nhân nào lại có thể tấn công người mẹ trẻ một cách tàn bạo đến vậy.

(Còn nữa)

-----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Tội ác của "tiểu tam" trốn chồng đi cặp bồ vào 4h ngày 5/8/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của ”tiểu tam” trốn chồng đi cặp bồ: Điều lạ trong ngôi nhà sáng đèn

Bên trong ngôi nhà, ba người đàn ông đã phát hiện ra những điều bất thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Texas Monthly) ([Tên nguồn])
Tội ác của "tiểu tam" trốn chồng đi cặp bồ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN