Tội ác của "tiểu tam" trốn chồng đi cặp bồ: Cái kết gây tranh cãi

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 4 5 6 78

Sát hại vợ của người tình một cách dã man nhưng người phụ nữ này lại được tuyên trắng án. Điều đó đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng vốn đang rất lên án “kẻ thứ ba”.

Thứ 6 ngày 13/6/1980, người mẹ trẻ Betty Gore bị sát hại một cách tàn nhẫn khiến cơ thể bị biến dạng. Hung thủ chính là nhân tình của chồng cô. Vụ án trở thành một trong những sự kiện chấn động nước Mỹ. 

Hình vẽ mô phỏng thời điểm Candy Montgomery sát hại Betty Gore .

Hình vẽ mô phỏng thời điểm Candy Montgomery sát hại Betty Gore .

Cơn thịnh nộ của người vợ

Ban đầu, các điều tra viên nghi ngờ kẻ giết người là một bệnh nhân tâm thần đã bỏ trốn. Nhưng rồi sau đó, trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, bà nội trợ Candy Montgomery lại trở thành nghi phạm số một sau khi chính cô khai rằng là người cuối cùng thấy nạn nhân Betty Gore còn sống.

Cảnh sát đã thẩm vấn cô nhiều lần nhưng Candy chưa bao giờ nhắc tới quan hệ của mình với chồng nạn nhân - Allan Gore. Chỉ đến khi Allan thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng của hai người nhưng khẳng định nó đã kết thúc vài tháng trước, cảnh sát mới dự đoán được động cơ của người phụ nữ sáng sủa mà chính họ cũng không ngờ tới.

Candy Montgomery bị tạm giữ nhưng ban đầu luôn phủ nhận cáo buộc giết người. Sau khi được tại ngoại, cô ngừng đọc báo và xem các bản tin trên TV. Cùng với đó, cô thuê luật sư bào chữa.

Luật sư sau đó đã nhờ tới một nhà thôi miên lâm sàng để giúp Candy nhớ lại những gì xảy ra trong ngày gây án.

Candy khai hôm đó cô đã đến nhà Betty để chọn bộ đồ bơi cho đứa con lớn của họ là Alisa. Cô và Betty đang nói chuyện bình thường với nhau thì đột nhiên, ánh mắt của Betty bắt đầu trợn ngược lên và hỏi: “Candy, cô có quan hệ tình cảm với Allan không?” “Không, tất nhiên là không”, dù choáng váng nhưng Candy vẫn rất nhanh chóng trả lời.

Dù vậy Betty vẫn không tin. Sau vài câu tra hỏi, Candy đành thừa nhận chuyện tình cảm và đảm bảo với Betty rằng mọi chuyện đã kết thúc. Betty không nói gì, nhìn chằm chằm vào Candy.

Một lúc sau, Betty đột ngột đứng dậy và bước qua cánh cửa phòng chứa đồ. Trong khi đó, Candy tự hỏi làm thế nào Betty lại phát hiện ra chuyện này và không biết chuẩn bị phải đối mặt với Betty thế nào.

Sau vài giây, Betty xuất hiện trở lại ở cửa, khuôn mặt căng thẳng, trong tay đang nắm chặt chiếc rìu cán gỗ, loại dùng để chặt củi.  Tất cả những gì Candy muốn làm lúc đó là ra khỏi ngôi nhà này vì cô đột nhiên có cảm giác nôn nao trong người.

Cái kết gây tranh cãi

Candy nghĩ về việc Betty sẽ khóc như thế nào sau khi mình rời đi và cô chìm trong cảm giác tội lỗi. Theo phản xạ, Candy đặt tay lên cánh tay Betty và nói: "Betty, tôi rất xin lỗi".

Sau đó, cô thấy Betty đang giơ lưỡi rìu lên trên đầu. Candy hét lên van xin và nhảy sang một bên khiến chồng sách gần đó bị đổ.

Bây giờ không có sự hối hận hay lương tâm. Candy cũng trở nên tức giận trước những gì Betty đã làm. Sau một hồi giằng co, Candy lấy được cây rìu từ Betty và xuống tay với cô trong sự điên cuồng và phẫn nộ.

Candy chỉ dừng lại khi đã kiệt sức. Tổng cộng có 41 vết chém trên cơ thể Betty Gore. Phần lớn số đó xảy ra trong khi tim Betty vẫn còn đập.

Ngồi bên ngoài, Pat Montgomery có thể nghe rõ tiếng hét và khóc lóc của vợ mình trong phòng hỏi cung.

Sau nhiều buổi phân tích tâm lý và trị liệu, một chuyên gia cho rằng Candy đã bị ảnh hưởng bởi những thương tổn tâm lý từ nhỏ. Điều này đã kích động sự phẫn nộ trong cô khi ở tuổi trưởng thành, tạo ra thảm kịch cho Betty. Candy nói với bồi thẩm đoàn rằng Betty đã tấn công bằng rìu trước và hành động của cô chỉ là nhằm tự vệ.

Ở phiên toà vào tháng 10/1980, Candy trông tỉnh táo và dịu dàng. Bồi thẩm đoàn đã nghe những tranh luận cuối cùng và đưa ra phán quyết vào chiều cùng ngày. Với lý do tâm lý và tự vệ, bồi thẩm đoàn tuyên Candy vô tội.

Phán quyết này ngay lập tức đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng vốn đã lên án Candy do không chung thủy và không đáng để được tha thứ dù lý do thế nào. Tuy vậy, điều này cũng không thay đổi được gì. Sau khi Candy được tuyên trắng án, cả nhà họ chuyển tới bang Georgia. Không lâu sau đó, vợ chồng họ ly hôn.

(Hết)

-----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Kỳ án thế giới vào 4h ngày 7/8/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 4 5 6 78

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của ”tiểu tam” trốn chồng đi cặp bồ: Cuộc gọi lúc nửa đêm

Chỉ đến khi chồng của nạn nhân thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng, cảnh sát mới dự đoán được động cơ của người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Texas Monthly) ([Tên nguồn])
Tội ác của "tiểu tam" trốn chồng đi cặp bồ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN