Nữ y tá xinh đẹp bị sát hại dã man, phi tang thi thể trong thùng rác

Người mẹ 3 con đã mất tích bí ẩn sau khi đi xem một trận bóng chày với bạn trai mới quen. Hai ngày sau, những phần thi thể của cô được tìm thấy trong thùng rác gần nhà.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Nạn nhân Ingrid Lyne và bị cáo John Robert Charlton.

Nạn nhân Ingrid Lyne và bị cáo John Robert Charlton.

Phát hiện kinh hoàng

Khoảng 16h30 chiều 10/4/2016, khi Mike Novasio đi đổ rác, anh đã phát hiện ra một điều khủng khiếp. “Điều này nghe có vẻ rất kỳ quái nhưng đã nhìn thấy 3 túi màu trắng trong thùng rác. Không biết tôi có hoa mắt không nhưng khi tôi cầm một trong số đó lên, tôi nhìn thấy thứ gì đó giống như một bàn chân”, Mikk Novasio run rẩy nói với cảnh sát qua điện thoại.

Cảnh sát thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ lập tức có mặt ngay sau cuộc gọi. Và những gì họ tìm thấy trong thùng rác đã chứng minh Mike Novasio không hề hoa mắt. Cơ quan chức năng xác định đó chính là những phần thi thể của Ingrid Lyne, người đã mất tích bí ẩn sau khi đi xem một trận bóng chày với người đàn ông kém 3 tuổi.

Ingrid Lyne là nữ y tá 40 tuổi, có 3 con gái 12 tuổi, 10 tuổi và 7 tuổi. Hai vợ chồng cô ly hôn đã lâu. Nạn nhân được thông báo mất tích sau khi ra ngoài vào ngày 8/4, khi người chồng cũ đưa các con trở về với mẹ nhưng không thể tìm thấy Lyne.

Anh liền gọi mẹ cô, bà Jorga Bass, sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Điện thoại di động, ví, máy tính và máy tính bảng của cô đều được tìm thấy trong nhà.

Theo điều tra của cảnh sát, trước khi chết, Lyne đã hẹn hò với John Robert Charlton (37 tuổi), một người đàn ông mà cô đã quen trên mạng và hẹn hò được khoảng một tháng. Cặp đôi đã cùng đi xem trận bóng chày vào ngày 8/4, rồi sau đó đến một quán bar. Và đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy Lyne.

Gã bạn trai ác độc

John Robert Charlton lập tức bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết, Charlton là một kẻ có nhiều tiền án tiền sự, từng bị kết tội trộm cắp nghiêm trọng ở Montana năm 2009; cướp giật ở Utah năm 2006; lái xe gây nguy hiểm ở bang Washington vào năm 1998…

Năm 2006, cha mẹ của Charlton thậm chí đã phải gửi đơn yêu cầu cơ quan chức năng bảo vệ họ trước con trai của mình, sau khi anh ta thường xuất hiện trước cửa nhà trong trạng thái say xỉn và có những hành vi kích động bạo lực..

Theo lời khai ban đầu của Charlton, hắn xác nhận đã đi cùng nạn nhân Ingrid Lyne trước khi cô mất tích. Tuy nhiên, nghi phạm cho biết, sau khi rời khỏi quán bar, hắn đã ngủ quên trên vỉa hè ở trung tâm thành phố Seattle do uống rượu say và khi thức dậy vào sáng hôm sau thì không nhớ gì hết. Chiếc xe Toyota Highlander của Lyne đã được tìm thấy gần đó.

Trước những câu hỏi của cảnh sát, Charlton nói thêm rằng, hai người đã quan hệ tình dục với nhau khi họ trở về nhà cô. Charlton sau đó đã rời đi.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra, cảnh sát tìm thấy một chiếc cưa tay dài khoảng 30cm cạnh bồn tắm và nhiều vết máu bên trong nhà của Lyne cũng như túi nilon đựng rác cùng loại với túi đựng thi thể nạn nhân. Lúc này, Charlton mới cúi đầu nhận tội giết người cấp độ một và lấy trộm một chiếc ô tô của nạn nhân. Bị cáo khai nhận, đã siết cổ Lyne đến chết trước khi phi tang thi thể nạn nhân ở thùng rác gần nhà cô.

Tội ác của Charlton ban đầu bị công tố viên đề nghị án chung thân. Tuy nhiên, luật sư bào chữa đưa ra những chi tiết Charlton là người vô gia cư, có vấn đề do rượu và không phải là một người bình thường.

Cuối cùng, trong phiên tòa diễn ra vào ngày 5/1/2017, John Robert Charlton đã bị tuyên mức án 27 năm 9 tháng tù giam cho tội sát hại Ingrid Lyne.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 27/3/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch sau lần ”lên giường” với người hàng xóm trong cơn say

Sau khi bỏ chồng để theo tình trẻ, người phụ nữ tiếp tục “lên giường“ với hàng xóm, đây cũng là bắt nguồn của bi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Seattletimes) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN