Si mê trai trẻ đến mù quáng, vợ dựng màn kịch chồng treo cổ trên quạt trần

Người vợ báo tin chồng đã tự tử cho cảnh sát nhưng sự thật lại không phải như những gì cô ta nói.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Vụ giết người đã bị dàn dựng theo hướng vụ tự tử (Ảnh minh họa)

Vụ giết người đã bị dàn dựng theo hướng vụ tự tử (Ảnh minh họa)

Chuyến về thăm nhà thành thảm kịch

Satish Kumar (sống ở Vizag, Ấn Độ) và là một quân nhân. Sau khi vào quân đội Ấn Độ, người này kết hôn với cô gái có tên là Jyothi (26 tuổi). Cặp đôi có với nhau 2 con trai. Nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ đây là một tổ ấm hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ. 

Tháng 8/2019, Satish được nghỉ phép và về thăm vợ, con vài ngày. Tuy nhiên, ngày 19/8/2019, cảnh sát nhận được tin báo từ Jyothi cho hay, chồng cô đã tử vong sau khi treo cổ lên quạt trần. 

Người vợ cho biết, chồng tự tử sau cuộc nói chuyện của 2 người đêm 18/8/2019. Cô tỏ ra bàng hoàng về cái chết của chồng và không hiểu điều gì khiến Satish nghĩ quẩn đến mức đó. Trong lúc cung cấp thông tin cho cảnh sát, người vợ cho hay, chồng cô nghiện rượu và 2 người thường xuyên cãi vã vì anh ta nghi ngờ vợ không chung thủy.

Gia đình của Satish không có nghi ngờ gì về lời của Jyothi và cũng không nghi ngờ có uẩn khúc gì đằng sau vụ việc, thế nhưng cảnh sát lại vào cuộc điều tra theo hướng một cái chết bất thường.

Cảnh sát nhận thấy điều nghi ngờ sau khi Jyothi yêu cầu cảnh sát báo cáo khám nghiệm tử thi. Ngoài ra, người phụ nữ này cũng thực hiện nhiều cuộc gọi điện thoại cho một người đàn ông có tên là Bharat Kumar (24 tuổi).

Kịch bản dàn dựng của vợ và nhân tình

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện sự thật "động trời". Khi Satish không ở nhà, người vợ Jyothi đã có mối quan hệ ngoài luồng với Bharat. Mẹ và anh trai của chồng cô phát hiện sự việc, họ đã kể với Satish. Họ muốn người đàn ông này về thăm nhà và vợ con để tìm hiểu sự việc và tránh đổ vỡ trong chuyện hôn nhân. 

Khi về đến nhà, Satish cảnh báo với vợ về chuyện nghe được. Anh ta không thể chấp nhận nổi chuyện vợ gian díu với người đàn ông khác khi 2 người vẫn đang là vợ chồng. Chưa kể vợ chồng đã có 2 mặt con với nhau.

Thay vì hối hận vì đã phản bội chồng, Jyothi lại nảy sinh âm mưu tàn độc là sát hại Satish để rộng đường đến với tình trẻ. Để thực hiện âm mưu của mình, cô đã nhờ đến sự giúp đỡ của người tình và bạn của anh ta.

Bạn của Bharat Kumar đã mua thuốc an thần và đưa cho Jyothi. Cô ta cho thuốc an thần vào rượu của chồng đêm 18/8/2019. Sau khi uống rượu xong, Satish chìm vào giấc ngủ. Khi phát hiện chồng đã bất tỉnh, người vợ độc ác đã cùng với nhân tình và bạn anh ta sát hại Satish bằng cách bóp cổ.

Để che giấu được vụ giết người, 3 đối tượng dàn dựng hiện trường như một vụ tự tử. Các nghi phạm đã treo cổ nạn nhân lên quạt trần để cảnh sát nghĩ đó là một vụ tự tử.

Khi cảnh sát thẩm vấn, 3 nghi phạm thừa nhận cùng tham gia sát hại Satish. Vụ giết người xảy ra sau khi nạn nhân cảnh báo với cả 2 người về chuyện ngoại tình và kiên quyết phản đối chuyện của họ. Người vợ muốn tiếp tục mối quan hệ với tình trẻ nên nảy sinh âm mưu sát hại chồng.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 28/3/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ y tá xinh đẹp bị sát hại dã man, phi tang thi thể trong thùng rác

Người mẹ 3 con đã mất tích bí ẩn sau khi đi xem một trận bóng chày với bạn trai mới quen. Hai ngày sau, những phần thi thể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Gulfnews và News) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN