Cặp kè với gã thuê trọ, nữ chủ nhà cùng chồng con bị giết hại tàn bạo

Tức giận khi người tình đột ngột chấm dứt mối quan hệ để quay về với gia đình, gã nhân tình đã lên kế hoạch giết chết cả nhà cô trước khi tự sát.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Sau khi sát hại gia đình người tình, Rangadhamaiah trở về căn hộ rồi tự tử bằng cách tự đâm mình và treo cổ. (Ảnh minh họa)

Sau khi sát hại gia đình người tình, Rangadhamaiah trở về căn hộ rồi tự tử bằng cách tự đâm mình và treo cổ. (Ảnh minh họa)

Vụ thảm sát đẫm máu

Khoảng 10h45 ngày 11/2/2020, một người hàng xóm trong khu phố ở Hegganahalli (huyện Bangalore Rural, bang Karnataka, Ấn Độ) đến nhà tìm Lakshmi Shivaraj. Gọi một lúc nhưng không thấy ai ra trong khi cánh cửa chỉ khép hờ, cô liền mở cửa bước vào. Tại đây, cô bị sốc khi nhìn thấy thi thể của Lakshmi ở phòng khách, cô con gái tuổi teen Chaitra nằm bất tỉnh trên giường trong khi người chồng Shivaraja ngồi gục trong vũng máu.

Tiếng hét của người hàng xóm đã khiến những gia đình xung quanh vội chạy đến. Ai cũng bàng hoàng với cảnh tượng hiện ra trước mắt và nhanh chóng gọi cho cảnh sát.

Xác định Shivaraja và con gái vẫn còn thoi thóp, cảnh sát lập tức đưa hai người đến cấp cứu tại một bệnh viện gần đó. Cảnh sát nhận định kẻ giết người đã sử dụng một con dao để giết Lakshmi và tấn công cô con gái khi chạy đến giải cứu. Hắn ta sau đó đã cố gắng cắt cổ Shivaraja trước khi chạy trốn.

Shivaraja (38 tuổi) và Lakshmi (36 tuổi) đã kết hôn được 18 năm. Sáu năm trước, cơn đột quỵ đã khiến Shivaraja bị liệt và phải ngồi xe lăn. Từ đó, cả gia đình đã chuyển từ Huliyurdurga ở quận Tumakuru về ngôi làng này sinh sống. Shivaraja quản lý một cửa hàng tạp hóa trong khi vợ anh làm việc tại một nhà máy may mặc ở địa phương.

Đúng lúc cảnh sát đang bắt đầu thu thập lời khai của các nhân chứng thì nhận được tin báo trong một căn phòng ở tầng 1 ngôi nhà gần đó, người ta tìm thấy thi thể người đàn ông tên là Rangadhamaiah (35 tuổi) lơ lửng giữa nhà. Anh ta treo cổ bằng những sợi dây nylon buộc vào móc của quạt trần và một con dao đâm ở bụng.

Hai vụ án mạng được phát hiện trong cùng một buổi sáng đã gây chấn động dư luận ngôi làng vốn yên bình này.

Mối tình tội lỗi

Điều tra, cảnh sát đã tìm thấy đoạn phim từ một camera bên ngoài nhà hàng xóm cho thấy Rangadhamaiah đã bước vào ngôi nhà của vợ chồng Shivaraja lúc 0h và rời đi khi đồng hồ điểm 4h ngày 11/2.

Rangadhamaiah đến từ huyện Chitradurga, đã thuê căn hộ ở tầng một trong ngôi nhà thuộc sở hữu của vợ chồng Shivaraja từ lâu. Vợ của Rangadhamaiah đã chết cách đây hơn một năm và hai đứa con được gửi ở quê nhà còn Rangadhamaiah tiếp tục ở lại làm việc.

Trước khi vụ thảm sát xảy ra không lâu, Rangadhamaiah và nữ chủ nhà Lakshmi đã nảy sinh quan hệ tình cảm. Chuyện ngoại tình của Lakshmi dần dần bị chồng phát hiện. Cả Shivaraja và con gái đều thuyết phục Lakshmi dừng mối quan hệ bất chính này lại, Shivaraja đồng ý sẽ tha thứ cho vợ và bỏ qua mọi chuyện.

Cuối cùng Lakshmi lựa chọn trở về với cuộc hôn nhân 18 năm của mình. Cô đã chủ động yêu cầu chấm dứt và tránh mặt Rangadhamaiah.

Điều này đã khiến gã nhân tình Rangadhamaiah vô cùng giận dữ. Hắn bắt đầu lên kế hoạch trả thù cả gia đình người tình. Nửa đêm ngày 10/2, hắn nấp một chỗ rình rập ngôi nhà của Lakshmi. Khi cả ngôi làng đã chìm vào giấc ngủ say, Rangadhamaiah lẻn vào rồi đâm chết Lakshmi cùng chồng con cô.

Cảnh sát cho biết sau khi ra tay với cả ba người, Rangadhamaiah trở về căn hộ rồi tự tử bằng cách tự đâm mình và treo cổ.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 29/3/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Si mê trai trẻ đến mù quáng, vợ dựng màn kịch chồng treo cổ trên quạt trần

Người vợ báo tin chồng đã tự tử cho cảnh sát nhưng sự thật lại không phải như những gì cô ta nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Times Of India) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN