Kinh hoàng, cô gái 22 tuổi bị tình trẻ sát hại bằng 34 nhát dao

Bà mẹ trẻ tử vong sau lời phàn nàn liên quan đến bánh mỳ với tình trẻ.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Nạn nhân Alami.

Nạn nhân Alami.

Thi thể với nhiều vết đâm

Alami Gotip (22 tuổi, sống ở Anh) là bà mẹ 2 con, từng có một đời chồng. Sau khi ly hôn, chồng cô vẫn cùng vợ cũ chăm sóc con. Từ lúc cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, Alami quen một anh chàng mới 18 tuổi tên là Ellis và hai người sống chung cùng nhau.

Khác với những cặp đôi khác, sau khi ly hôn thường không nhìn mặt nhau nhưng chồng cũ của Alami và cô là bạn thân thiết. Điều này khiến cho Ellis ghen với 2 người.

Năm 2010, người ta phát hiện Alami tử vong trong nhà. Tại hiện trường cô bị đâm nhiều nhát trên cơ thể ở đầu, cổ, tay và ngực.

Sau khi thi thể nạn nhân được phát hiện, khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân cái chết là do các vết thương ở cổ và ngực. Các vết đâm có lực mạnh, tổng số vết đâm là 34.

Cái chết của Alami đã để lại  2 đứa trẻ còn nhỏ tuổi, trong đó có một bé còn rất nhỏ và gần như chẳng thể nhớ về mẹ khi lớn lên.

Tại tòa án, Ellis, 18 tuổi cho biết, 2 người đang có mối quan hệ tình cảm với nhau. Trước khi án mạng xảy ra, nam thanh niên này nghĩ rằng mối quan hệ của 2 người sắp kết thúc

"Tôi chạy vào bếp lấy một con dao và tấn công cô ấy", Ellis. Ellis thừa nhận anh ta rất yêu nạn nhân, yêu đến mức không thể tưởng tượng được Alami với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Giết người vì chuyện bánh mỳ

Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng được đồn đoán là do ghen tuông hay có người thứ ba, nhưng thực tế không phải vậy. Tại phiên tòa, công tố viên cho hay, Ellis nói vụ án xuất phát từ việc nạn nhân phàn nàn do bị cáo chưa làm bánh mỳ bơ tỏi để uống trà,

Vào hôm xảy ra án mạng, Ellis đã dùng cần sa với một số bạn bè trước khi trở về nhà của Alami lúc 7h30 tối. Sau khi về nhà, Ellis vào bếp nấu bữa tối.

Những người hàng xóm nghe thấy tiếng động đồ đạc bị dịch chuyển trong nhà, tiếng mở ngăn đựng dao kéo trước khi mọi thứ rơi vào im lặng. Sau khi giết người, Ellis khóc lóc với tay đầy máu. Có lẽ anh ta hối hận nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Nghi phạm chạy đến người thân và nói trong hoảng loạn: "Tôi không biết đã làm gì".

Lúc chạy đến nhà người họ hàng, Ellis dắt 2 con dao nhà bếp dính đầy máu ở thắt lưng quần. Nam thanh niên 18 tuổi thú nhận: "Tôi đã sát hại Alami. Tôi đã đâm cô ấy 40 lần".

Khi sự việc xảy ra, 2 con của nạn nhân đang ngủ ở tầng trên. Tại phiên tòa, bồi thẩm đoàn cho rằng, hành động của Ellis là minh chứng về tính cách bạo lực và không có tình thương người của nam thanh niên này. Nạn nhân Alami được đánh giá là người hướng ngoại, yêu cuộc sống. Cô giúp đỡ mẹ chăm sóc 2 người em ruột mắc vấn đề về sức khoẻ.

Ellis thừa nhận tại tòa: "Tôi yêu cô rất nhiều, Alami là một phần rất lớn trong trái tim tôi. Tôi không biết làm thế nào tiếp tục sống mà không có cô ấy". Sau khi phiên tòa kết thúc, Ellis bị kết án 15 năm tù.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 23/3/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Yêu say đắm, cụ bà 77 tuổi dâng toàn bộ tài sản cho ”phi công trẻ” và cái kết

Tưởng rằng đã tìm được tình yêu đích thực khi đã ở cái dốc bên kia của cuộc đời, cụ bà 77 tuổi đã dốc hết tiền...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN