"Phi công trẻ" giết người tình rồi thản nhiên ngồi ăn pizza cạnh xác nạn nhân

Anh chàng trẻ tuổi sống dựa vào rượu và ma túy đã khiến cho nạn nhân tử vong đau đớn sau lần ghen tuông tột cùng.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Chân dung nghi phạm.

Chân dung nghi phạm.

Ghen tuông vì nghi ngờ có người thứ 3

Ba tuần trước khi xảy ra án mạng, Charmaine Macmuiris (sống ở Anh, 37 tuổi) và David O'Sullivan (28 tuổi) sống cùng nhau. Nhưng mọi chuyện không diễn biến theo hướng một cuộc sống êm đẹp mà xảy ra thảm kịch kinh hoàng.

Năm 2012, Charmaine được tìm thấy đã tử vong tại căn hộ của người tình trẻ vào đúng ngày Giáng sinh. Tại hiện trường, thi thể của nạn nhân có 10 vết đâm. Nhân viên điều tra nhận định có thể vụ án mạng xảy ra vào đêm trước đó và cuộc tấn công chỉ kéo dài trong khoảng 3 phút. 

Sự việc được phát hiện khi cha mẹ của O'Sullivan kđến thăm con vào ngày Giáng sinh. Cảnh sát nhận được tin báo đến hiện trường và vào cuộc điều tra. O'Sullivan được xác định là nghi phạm.

O'Sullivan là đối tượng từng vào tù ra tội. Từ tháng 10 năm 1999 đến tháng 6 năm 2012, nghi phạm từng nhiều lần phải ra tòa trong các vụ việc khác nhau.  Năm 2002, người này bị kết án tù 3 năm vì tội cướp tài sản nhưng được tha tù sớm, nhưng chẳng bao lâu sau đó lại bị vào tù. O'Sullivan là người sống dựa vào rượu và ma túy. 

Tại phiên tòa, O'Sullivan thừa nhận anh ta ghen tuông về mối quan hệ giữa Charmaine và Jan Duran. Anh ta tin rằng Jan chính là người thứ 3 trong chuyện tình yêu. Thậm chí, không giữ nổi bình tĩnh, sợ mất Charmaine, anh ta còn gửi tin nhắn đe dọa cả bạn của nhân tình. Trong tin nhắn, O'Sullivan cảnh báo Jan phải tránh xa người tình của mình. Mọi việc trở nên phức tạp sau khi nghi phạm phát hiện Charmaine và Jan Duran nhắn tin với nhau.

Mặc cho Charmaine khẳng định cô với Jan chỉ là bạn bè, dường như O'Sullivan không tin điều này. Đêm hôm xảy ra sự việc, nạn nhân định gói quà với gia đình nhưng lại quyết định đi gặp O'Sullivan. Hai bên đã xảy ra tranh cãi tại quán rượu. Thậm chí, O'Sullivan đã chuốc cho Charmaine rất nhiều rượu. Sau đó, O'Sullivan rủ người tình về căn hộ của mình. 

Cú sốc lớn với gia đình

Cái chết của Charmaine là cú sốc lớn về tinh thần đối với gia đình. Mẹ của nạn nhân cho biết, cô háo hức đón Giáng sinh cùng 3 đứa con. Tuy nhiên, Charmaine đã bị cướp đi mạng sống. "Con bé là một người mẹ, đứa con gái, chị gái và là người dì được con, cháu yêu mến", người mẹ nói về con gái của mình.

Sau vụ tấn công đối với nạn nhân, người tình trẻ tuổi vẫn chẳng hề bận tâm. Anh ta đi mua rượu và đồ ăn. "Anh ta nói ra khỏi nhà đến 2 quán rượu, uống rượu và mua bánh pizza rồi quay lại nơi xảy ra vụ giết người ngồi ăn pizza", công tố viên nêu tại tòa.

Sau khi rời quán rượu trước khi xảy ra án mạng, 2 người tiếp tục tranh cãi. Cảnh sát nhận được tin báo đến hiện trường nhưng Charmaine nói với nhân viên cảnh sát rằng mọi chuyện đều ổn. Khi cảnh sát đã rời đi thì xảy ra án mạng.  Bị cáo O'Sullivan đấm vào mặt nạn nhân rồi dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

Tại phiên tòa, công tố viên đánh giá đây là vụ giết người tàn bạo. Khi kết thúc thời gian xét xử, bồi thẩm đoàn đã kết án O'Sullivan tù chung thân và phải thụ án ít nhất 14 năm tù. Gia đình nạn nhân cho rằng, bản án chưa phản ánh hết sự nghiêm trọng của vụ việc. 

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 24/3/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Kinh hoàng, cô gái 22 tuổi bị tình trẻ sát hại bằng 34 nhát dao

Bà mẹ trẻ tử vong sau lời phàn nàn liên quan đến bánh mỳ với tình trẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Daily Mail và belfasttelegraph) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN