Nữ giáo viên gặp chuyện kinh hoàng sau khi uống cốc sữa chồng đưa

Sự kiện: Tin pháp luật

Cố gắng dùng chuyển động nhẹ của đầu, nữ giáo viên bị liệt đã giúp cảnh sát tìm ra kẻ đầu độc cô.

 Donna Boley bên chồng và hai con.

 Donna Boley bên chồng và hai con.

Bi kịch bất ngờ

Ngày 26/9/1993, Donna Boley, một giáo viên dạy toán lớp 7 ở thành phố St Louis, bang Missouri, Mỹ, đột ngột bất tỉnh. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định cô đã bị liệt từ cổ trở xuống và không thể nói được.

Kết quả các cuộc điểm tra sau đó giúp bác sĩ phát hiện trong cơ thể Donna có nồng độ thạch tín rất lớn. Nghi cô đã bị đầu độc, bệnh viện lập tức báo cảnh sát.

Nhóm điều tra vụ án tới nhà của Donna để kiểm tra nguồn nước cùng mọi vật dụng khả nghi nhưng không phát hiện bất kỳ thứ nào chứa thạch tín. Cô cũng không có kẻ thù.

Tuy liệt từ cổ trở xuống nhưng cô vẫn có thể gật, lắc đầu. Nhóm điều tra hiểu rằng họ phải tìm một cách nào đó để giao tiếp với nữ giáo viên. Bằng cách sử dụng bảng chữ cái, kết hợp với các động tác gật, lắc đầu của, họ có thể hiểu thông điệp mà cô muốn truyền đạt.

Nhờ cách giao tiếp ấy, Donna cho cảnh sát biết rằng có thể cô đã bị chồng mình là James Boley, 43 tuổi, đầu độc.

Theo nữ giáo viên, ngày 11/9, James đưa cô một cốc sữa vào buổi sáng. Sau khi uống hết sữa, Donna thấy vị lạ, đồng thời thấy chút cặn màu hồng dưới đáy cốc. 3 ngày sau đó, cô cảm thấy sức khỏe của mình có vấn đề và đã phải đến khám ở bệnh viện.

Nhóm điều tra lấy một lọn tóc của Donna để phân tích tại phòng hóa học. Căn cứ vào hàm lượng thạch tín trong sợi tóc, chuyên gia hóa học có thể xác định thời điểm thạch tín bắt đầu xâm nhập vào cơ thể. Kết quả cho thấy thời điểm đó trùng với khoảng thời gian Donna thấy cặn màu hồng dưới đáy cốc sau khi uống sữa.

Sự thật sáng tỏ

James Boley lập  tức bị bắt giữ. Trước những câu hỏi của cảnh sát, người đàn ông cuối cùng phải thừa nhận đã đầu độc vợ và đưa ra lý do là bởi anh ta muốn mình và vợ dành nhiều thời gian hơn ở nhà.

James là một một cố vấn trường trung học. Anh ta nói rằng mình gặp rất nhiều căng thẳng trong công việc. James cho biết mình thấy chán nản vì không thể dành nhiều thời gian cho vợ anh vì vậy đã tìm cách đầu độc để vợ có thể ở nhà.

Nhưng cảnh sát phát hiện James đã mua bảo hiểm nhân thọ cho người vợ 21 năm của mình trị giá 150.000 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng). Và đó chính là động cơ khiến James muốn Donna chết.

“Tôi rất sốc”, một người hàng xóm của cặp đôi cho biết. "Tôi không thể tin được. Họ là những người hàng xóm rất tốt”.

Cảnh sát cho biết James không có tiền án tiền sự. Cặp vợ chồng có hai con trai tuổi vị thành niên. Bồi thẩm đoàn kết luận James Boley phạm tội giết người cấp độ một và phải nhận bản án tù chung thân.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện bí mật của chồng sau đám cưới xa hoa, cô gái bị sát hại thương tâm

Trong quá trình chung sống, cô dâu trẻ đã phát hiện ra bí mật của chồng mình và dọa sẽ nói với tất cả mọi người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Tulsaworld) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN