Gọi gái về nhà, nam doanh nhân giàu có bị sát hại kinh hoàng

Sau khi quen với nam doanh nhân, cung cấp gái gọi đến tận nhà, người phụ nữ nảy sinh âm mưu giết người cướp của vì lòng tham.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Các nghi phạm lúc bị bắt

Các nghi phạm lúc bị bắt

Án mạng kinh hoàng

Tarun Bajaj (52 tuổi, sống ở Ấn Độ) là một nam doanh nhân. Tháng 6/2014, người đàn ông này được phát hiện bị sát hại tàn bạo tại nhà riêng ở trung tâm Delhi. 

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng có ga trải giường phủ lên trên trong phòng ngủ của căn nhà 4 tầng. Nạn nhân bị đâm nhiều lần đến mức nhiều bộ phận không còn nguyên vẹn. Lúc mới phát hiện thi thể của Tarun, cảnh sát cho rằng, hung thủ gây án có thể do thua cá cược bóng đá, vì thời điểm đó có trận bóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát xác định được có 4 nghi phạm cùng tham gia vào vụ việc. Trong đó có Pooja, 26 tuổi và Moni, 19 tuổi đều hành nghề mại dâm.

Ngoài hành nghề mại dâm, Pooja cũng có vai trò như một tú bà. Trong hơn 1 năm, Pooja đứng ra kết nối, cung gái cho các nam doanh nhân "vui vẻ". Còn Moni ngoài công việc "đi khách" còn là nhân viên tại một tiệm làm đẹp.

Theo điều tra, hôm xảy ra án mạng, Moni và Pooja đến nhà của nạn nhân lúc 13h. Sau đó, chồng của Pooja và bạn trai của Moni đi xe máy đến. Tại hiện trường cảnh sát thu được những ly nước trái cây đã được uống hết. Có thể nạn nhân đã uống nước cùng với Moni và Pooja trước khi xảy ra án mạng.

Sau khi uống xong, nam doanh nhân cùng Moni vào phòng ngủ. Khi nạn nhân đã vào phòng, Pooja cho chồng và người đàn ông còn lại vào trong nhà để gây án. Các nghi phạm đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong. Những cú đâm để giết người nhanh chóng còn khiến cho 2 nghi phạm trong 4 người bị thương ở tay.

Đi bán dâm rồi muốn giết khách

Sau khi xem đoạn video trích xuất từ camera an ninh trong khu vực, cảnh sát nhận thấy có 2 người đàn ông đi xe máy đến ngôi nhà của nam doanh nhân. Trước khi vào trong, họ mặc áo sơ mi nhưng sau khi ra ngoài thì mặc áo phông.

Khi kiểm tra điện thoại của nạn nhân, cảnh sát còn phát hiện một gái gọi khác tên là Pinky thường xuyên liên lạc với doanh nhân này. Tuy nhiên, Pinky phủ nhận sự liên quan của mình đến vụ án mạng kinh hoàng. Theo Pinky, các nghi phạm muốn cô cùng tham gia, nhưng cô sợ hãi và không đồng ý gây án.

Trong thời gian quen nam doanh nhân khoảng 2 năm, Pooja nhận thấy đây là người đàn ông giàu có, nhiều của cải vật chất trong nhà. Cho nên, cô ta nảy sinh lòng tham và muốn sát hại anh ta để chiếm đoạt.

Trước khi án mạng xảy ra, Pooja đã lên kế hoạch trong 4 tháng. Thế nhưng, cô ta hiểu không thể tự làm được việc này. Cho nên, đối tượng này rủ chồng, Moni và bạn trai của Moni tham gia vào kế hoạch tàn độc của mình.

Chồng cô ta là một người nghiện ma túy, còn bạn trai của Moni cũng là đối tượng thích ăn chơi. Cho nên, khi được rủ tham gia, các đối tượng này đồng ý ngay. Nhằm không để lại dấu vết, trong kế hoạch của 4 nghi phạm có vạch ra việc không mang theo điện thoại.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 27/8/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Lăn ra ngủ sau khi ”mây mưa”, gái mại dâm bị ”khách làng chơi” siết cổ

Cô gái "bán hoa" thật sự bị ám ảnh sau khi trải qua lần gặp vị khách "làng chơi" có ý đồ xấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo India Today) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN